Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Bọn Iraq này nó giữ bóng tốt vãi :2onion60:
 
Hết H1 rồi, lứa U19 này thủ cứng phết :5cool_ops:
 
kết quả 2 trận tạm thời vẫn là lợi thế của mình. Càng về cuối bọn UAE ép Triều Tiên càng ghê. Hiệp 2 sợ Triều Tiên khó trụ nổi, vẫn phải tự lực cánh sinh cầm hòa Iraq thôi
 
mà giả sử UAE ăn Triều Tiên 2-1, Việt Nam thua Iraq 0-1 thì đội nào sẽ nhì bảng ? khi mà hiệu số, số bàn thắng bàn thua VN và UAE đều bằng nhau ?
Bằng điểm thì so đối đầu -> hiệu số -> số thẻ phạt nha :1onion75: Tài trận trước kiếm cho bọn UAE hơi bị nhiều lợi thế luôn đó :1onion75:
 
Công nhận mấy pha lên bóng bên mình tù thật, mà thủ chắc. Tụi Irag đá vậy là hiền với mình rồi :)), còn lại do mình thôi.
 
Triều Tiên tạch, giờ tự lực vào mình thôi
 
Thằng ku Hào số 18 bên trái bữa nay đá đấm tào lao thế :2onion58:
Thêm thằng ku số 3 nữa, phạm lỗi không cần thiết ở mấy vị trí nguy hiểm không :2onion58:
 
Thằng Triều Tiên mất mặt vãi, đá 3 thua 3.
 
dm bọn Triều Tiên dứt điểm như đặc sản, mât 2 quả ngon rồi đấy
 
lũ Triều Tiên vô dụng, 3-1 rồi
 
Bọn sâm bắc phế rồi, chúng nó không sợ anh Ủn sao mà xìu xìu ển ển vậy ta :2onion58:

Phút 80 mới cho cháu Thanh Hậu vô điều bóng :2onion58:
Ông Tuấn mắc cười quá, hết 4 phút nữa lại 3 phút nữa :cuteonion37:
 
Chỉnh sửa cuối:
Thủ môn trận này chắc cú, lại biết câu h. Good.
 
Xong rồi................:1onion75:
 
đau tim vãi đái :))) , trận sau gặp chủ nhà hả các bác
 
Ngon rồi, trận sau gặp chủ nhà, nói thật gặp chủ nhà thấy đỡ hơn gặp Saudi (chắc do tâm lí từ xưa nghĩ tụi Saudi rất trâu):)). Thêm 1 kỷ lục được phá.
 
Trận này đúng bài đổ bê tông luôn :2onion60: Nhưng cũng một phần tụi nó chơi lỏng chân nên khá dễ thở chứ nó mà press đúng khả năng thì cũng mệt à, hết giờ bên nào cũng cười phớ lớ chắc tụi UAE cay lắm :2onion60:
 
vào rồi, haha :)) . Trận tới gặp Bahrain hả bà con ?
 
Nó vừa chủ nhà vừa đầu bảng, cũng chua lắm chứ không đùa đâu :2onion60:
 
Back
Top