Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

quả đấy là do thấy có cơ hội rõ ràng để kết thúc trận thôi trước khi 2v2 là 2v1 mà, sau chinh gỗ chuyền chậm quá mới thành 2v2
 
Mẹ mà thật đội này của mình phòng thủ tốt quá chứ. Bọn Bahrain đâu có mấy cơ hội đâu. Bỏng bổng bóng xà gì cũng cắt tất.

Ề hê hê các đàn anh nhìn đàn em mà noi gương nhé
 
U20 World Cup năm sau tổ chức tháng 5 tại Hàn Quốc, nên về lý thuyết mấy chú từng khoác áo đội tuyển như Duy Mạnh, Văn Toàn (sinh nửa sau năm 1996) vẫn có thể đá world cup :))
 
quả đấy là do thấy có cơ hội rõ ràng để kết thúc trận thôi trước khi 2v2 là 2v1 mà, sau chinh gỗ chuyền chậm quá mới thành 2v2
Thằng kia việt vị rồi.
 
lứa này thủ tốt mà kĩ thuật cơ bản cũng tốt phết . Thấy chuyền và đỡ bóng rất dính . Lứa này mà tiềnđạo bén chút nữa là không biêt chừng đâu hihi
 
đang có 1 linh cảm rất mạnh là tháng 11 VN ẵm luôn cái AFF :)) 1 năm đại thắng của bóng đá VN \m/
 
H1 vest trắng, H2 sơ mi đỏ. Bùa may mắ n của HAT :))
 
Dù lord Chinh có gỗ thiệt nhưng phải thừa nhận là sau khi lord vào sân thì sức tấn công tăng lên trông thấy, lord chịu khó về train thêm khoản sút nữa là đẹp lắm rồi :cuteonion37:
 
Mà cũng lạ thấy bóng đá Vn đến giờ thành công toàn dựa trên hàng thủ. Hồi 2008 cũng chính vô địch xây dựng trên hàng thủ.
 
Thôi ăn mừng đêm nay, xong mong các em tập trung cho trận bán kết. Biết đâu lứa này hattrick, qua vòng loại, dự WC, xong.... thắng AFC thì sao :D
 
u19 thì cũng ko nên trông chờ các em già rơ mấy quả như thế cho lắm
trẻ thấy có cơ hội là tấn công thôi
thắng là vui rồi ~^o^~
 
Lần trước miamar cũng được vào wc u20 rồi thì phải
Giải năm ngoái trừ Uzb lọt qua vòng đấu bảng thì 3 đội châu Á: Myanmar, Qatar, BTT đều thua sập mặt :))
 
Uzb thì nó gần như Châu Âu rồi còn gì nữa, không "Tây" bằng Úc thôi.

Thôi WC thì năm sau tính. Cứ ăn mừng cái đã :)
 
Công nhận kì này thể lực trâu thật, sức còn hơn tụi Tây Á. Cũng nhờ kì này mướn được dân nghề từ Đức.
 
có khi nào năm tới dự WC là cơ hội để các cầu thủ Việt Nam tiến đến trời Âu k nhể :))
 
oh yeah vậy đi dc uôn cắp rồi =))
 
may mà nhì bảng để gặp con gà Bahrain, chứ nhất bảng như Iraq gặp thằng Saudi bị nó đập cho tèo rồi kìa :))
 
May là Hàn Quốc bị loại , chứ gặp Saudi chưa chắc thua đâu.. VN mình gặp Ả Râp đá ghê lắm

Ước gì Nhật bị loại mẹ đi. gặp thằng kia dễ đá hơn
 
Back
Top