Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Nói rồi, VN mình chỉ ko ngán bọn Ả Rập thôi, chứ gặp Nhật , Hàn với Thái là sợ

Chưa đá khéo đã sợ thua đậm rồi

Ước gì cha Vượng mua 1 đội nào của Ý hoạc TBN rồi ném vài em qua Train dùm :(
 
Ít ra thì giờ cũng được coi như đỡ ngán bọn Ả rập, chứ hồi trước thì Ả rập hay Nhật Hàn gì cũng ngán hết, đi đá toàn đặt mục tiêu "học hỏi kinh nghiệm" :2onion60: Coi bọn Nhật nó đá mới đúng là áp đặt trận đấu, mình cầm bóng không nổi luôn :2onion60:
 
Mấy con giời yêu bóng đá đẹp lại sủa trên FB, éo phải quân của Đức nổ là chúng nó chửi hết =)).
Ý thức khán giả như cc 8-}.
 
Mà đéo hiểu 2 bên chửi nhau cc gì ? 2 lứa U19 chúng nó có 2 kiểu giáo dục khác nhau. Lứa bọn Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh chúng nó có công kéo khán giả về với đội tuyển trong thời kỳ đen tối nhất của bóng đá Việt Nam, nhờ cái lò HAGL đi đầu nên giờ công tác đào tạo trẻ mới khá hơn. Lứa này chúng nó đá kỷ luật, thể lực ngon hơn đám CP hồi đó, trận gặp Nhật hôm qua sida cũng là do éo cầm đc bóng, mà món này lứa CP làm ngon hơn nhiều, hôm qua trung tâm có người đc như Xuân Trường, Tuấn Anh thì ko đến nỗi bị ép toàn diện thế :))
Trận hôm qua tuy thua nhưng nghĩ tới Sea Game năm sau nếu kết hợp đc 2 lứa này thì cũng đáng chờ đợi đấy chứ :5cool_still_dreamin
 
Đấy, chả hiểu chúng nó chửi nhau làm gì =)).
 
Hôm qua Nhật tung dh 2 hả ae ? Hôm qua buồn ngủ quá chả xem. Dh 2 mà nó đập việt Nam 3 trái mà Việt Nam! Chả sút dc phát nào. Cho dh1 ra khéo tennis
 
Nói là ĐH2 nhưng mình nghi đều là u19 cả nên thực lực chả cách nhau mấy đâu :))
 
Thật ra cũng không 2 lắm, có thằng tiền vệ với 1 thằng nữa không biết tên coi như là trụ cột thôi, còn cái thằng Doan cũng chỉ hơn mức dự bị tí thôi, chưa phải trụ cột, đám còn lại cũng gần full đội hình chính rồi :1onion75: Lều báo giật tít câu các bạn "fan bóng đá đẹp" vào chửi kiếm view thôi :1onion75:
Lò HAGL có công kéo khán giả không sai, nhưng bảo nhờ lò HAGL mà đào tạo trẻ khá hơn thì hơi ảo đó, nhóm Trường Anh Phượng mất chục năm đào tạo, ra mắt năm 2014, lứa này ra mắt 2016, nếu bảo nhờ ảnh hưởng lò HAGL mà trong 2 năm ra được hẳn 1 team như này thì VN vô địch thế giới rồi, đâu có thua Nhật :1onion75:
 
nhờ u19 cũ vua về nhì mới biết được thiên đường ko xa, myanmar cũng có thể giành vé đi world cup u20
có công thì công tìm đường thôi, còn đi được trên con đường này là do tự thân u19 hiện tại:8onion38:
 
đm báo chí vn cũng chó má , cùng là ú19 của vn mà cứ so sanh lứa này vs lứa 2014 . đm bảo sao lên tuyển cứ đéo đoàn kết là phải
 
Việt Nam chỉ có một bài phòng ngự phản công mà 10 phút đầu thua 2 bàn thì chịu rồi. Tôi nghĩ là toàn đội cũng nỗ lực để giữ tỷ số chỉ thua 0-3 thôi, đặc biệt hoan nghênh em thủ môn.

Trên lều báo với FB comment chửi rủa các cầu thủ lần đầu tiên đưa VN vào U20 World Cup mà thấy chán thay cho cái đất nước này, bảo sao éo bao h đoàn kết được.
 
dm đéo hiểu sao thua Nhật chứ có phải thua Thái, Malai, Indo, Myanmar đâu mà chúng nó cũng chửi dc =)) . Hết thuốc chữa với đám fan ngoo boo koo trên fb rồi :))
 
Lối chơi cũng có thể đưa ra so được nhưng đừng có kiểu như là: "Đó đ** lên bóng nổi, đá như vậy...." hay "Đó bóng đá đẹp thua 7 trái..." này nọ -> như thế này chả khác mie gì chửi nhau hoặc khiêu khích fan đối phương :)). Mà đúng là ko cầm bóng như hồi tụi 2014 đá cũng ko được vì với lối chơi lúc đó mình cũng đá đôi công với tụi NB (nói chung là có thể phối hợp lên bóng được để tìm miến tấn công) mặc dù mình nghĩ lứa NB năm nay mạnh hơn, mà chỉ biết tập trung thủ và khỏe cũng ko xong vì ko lên bóng được ~.~. Làm sao để hài hòa 2 lối chơi cũng thật là khó với trình độ bên mình trong khi tụi bên kia nó làm được và còn làm tốt hơn. Thôi thì chỉ biết nói là cố train thôi, và hi vọng tụi nó được tạo môi trường để phát triển tốt.
 
Lò HAGL có công kéo khán giả không sai, nhưng bảo nhờ lò HAGL mà đào tạo trẻ khá hơn thì hơi ảo đó, nhóm Trường Anh Phượng mất chục năm đào tạo, ra mắt năm 2014, lứa này ra mắt 2016, nếu bảo nhờ ảnh hưởng lò HAGL mà trong 2 năm ra được hẳn 1 team như này thì VN vô địch thế giới rồi, đâu có thua Nhật :1onion75:
Lứa CP là lứa trẻ đc PR ngon nhất trong vài năm gần đây, tuy ko thành công nhất nhưng mình thấy 1 số thành tích khả quan ở sân chơi Châu lục vẫn là cái tấm gương để đám sau nó có nhìn mà phấn đấu, Nhật nó đi trc mình 1 khoảng dài lâu lắm rồi nên cũng chả so sánh thế đc :))
 
Nhật nó nã Uzbekistan đến 4 bàn không gỡ là biết ngay từ đầu thử thánh quá khó rồi.

Mình nghĩ quan trọng nhất lần này là bài học về xây dựng trên hàng thủ là tôí quan trọng, nhất là nếu muốn vươn bóng đá tới tầm châu lục. Còn nếu chỉ muốn đá đẹp để đi vô địch cái AFF thì AFC với WC chỉ vĩnh viễn đi đá bóng học hỏi thôi
 
Nói rồi, VN mình chỉ ko ngán bọn Ả Rập thôi, chứ gặp Nhật , Hàn với Thái là sợ

Chưa đá khéo đã sợ thua đậm rồi

Ước gì cha Vượng mua 1 đội nào của Ý hoạc TBN rồi ném vài em qua Train dùm :(
Ông Vượng làm bóng đá có tâm huyết, làm từ gốc, train từ bé nên ko có chuyện ổng mua 1 team để lấy tiếng như mấy ông giàu sỏi đâu
 
Dương Giả
từ Từ 3 giờ 58 phút trước
Tôi chỉ buồn khi lứa cầu thủ này của chúng ta không có nổi một cầu thủ có khả năng cầm bóng đi bóng như lứa trước..tôi nghĩ các em nên rèn cho mình cách tự tin trước đối thủ mạnh và đắc biệt là phải giữ đc bóng như công phượng thì mới có cơ hội so sánh với nhật bản

00
ichat.gif
Phan Linh
từ Từ 3 giờ 18 phút trước
Đá với Nhật Bản, có phải đá với Hổ, Sư tử đâu mà co cụm quá tiêu cực vậy? Nhật là 1 đội bóng vào Bán kết, Việt Nam cũng là 1 đội bóng vào bán kết

Bóng đá plus, vẫn nhiều thanh niên ảo tưởng lắm =))
 
Lứa CP là lứa trẻ đc PR ngon nhất trong vài năm gần đây, tuy ko thành công nhất nhưng mình thấy 1 số thành tích khả quan ở sân chơi Châu lục vẫn là cái tấm gương để đám sau nó có nhìn mà phấn đấu, Nhật nó đi trc mình 1 khoảng dài lâu lắm rồi nên cũng chả so sánh thế đc :))
Ý mềnh là đám 2016 với đám 2014 hem có liên quan gì hết :1onion75: 2 đám cách nhau chỉ có 2 năm, cả 2 vẫn chỉ là lũ nhóc vắt mũi chưa sạch nên chả đám nào làm tấm gương cho đám nào được cả (mà mềnh cũng không nhớ team 2014 có thành tích gì ở cấp châu lục) :1onion75: Và thành công (?) của lò HAGL cũng không có ảnh hưởng gì đến Viettel hay PVF hết, 2 lò này cũng train gần như đồng thời với HAGL chứ có phải chờ HAGL ra lò nhóm 2014 rồi mới bắt chước làm theo đâu :1onion75:
Còn cái trò PR thì nhờ ơn bác Đức mà giờ đẻ ra thể loại "fan bóng đá đẹp" xem bóng đá kiểu bọn teengirls xem ngôn lù, phải "soái", phải "ngầu", phải "nằm trên", phải "công" chứ không chịu "thụ" :1onion75:
 
Ơ bỏ mẹ, mình còn sợ vào đc WC sẽ nâng bi thái quá, ai dè vẫn chửi thua Chai Pon và những người bạn à =))
 
Mỗi lứa 1 kiểu đặc sắc khác nhau mà :)), còn vụ fan gì đó thì đó ý thức kém thôi chứ ai chả thích nhìn đội mình đá đan lát, lứa CP bị cái hàng thủ cùi bắp quá nên ăn hành thôi. 2 thế hệ đều tài năng thì nên mừng chứ mạt sát nhau như mấy anh hùng bàn phím trên mạng XH thì...:6cool_beat_brick:
Còn mình ko nói PVF hay Viettel bắt chước HAGL mà đang nói về mức độ quan tâm của NHM với bóng đá trẻ, mình thấy rõ ràng là sau khi PR lứa CP lên thì dân ta mới bắt đầu quan tâm đội tuyển từ lửa U16-U19, trc đó chỉ xem U23 với ĐTQG ko mà :)), dân quan tâm thì cầu thủ trẻ mới có tinh thần mà đá chứ :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top