Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Cu Xuân Trường bh sáng nhất bóng đá Việt Nam rồi còn gì, khi sáng nhất cả Đông Nam Á. Được đá chính liên tiếp ở K League Classic (ngoại hạng Hàn Quoc) đâu phải chuyện đùa. Ngay như tượng đài Công Vênh, hay siêu sao Tuấn Anh, Công Phượng còn dự bị dài dài ở J League 2.

Mấy siêu sao Thái Lan sang K League khéo còn ko đc đá chính ấy chứ
 
Xem trận vừa rồi thấy XT nó đá phòng ngự cũng tàm tạm, nói chung ko thấy đóng góp nhiều, chỉ phòng thủ là chính, bị thay ra tầm phút 70 thì khả năng thể lực yếu.
 
Nói như đồng chí cũng chịu. Vậy thằng Nhật mấy bàn thắng ăn anh Việt bài vở gì hơn thằng Anh, chỉ ra xem? Cũng chẳng phải dựa vào tốc độ để high pressing, chờ đối phương luống cuống rồi ăn sao?
Liên quan? Rõ ràng xem clip trên kia cả 5 bàn thắng đều không có tí phối hợp nào cả, vậy thôi. Được mỗi cái hoành tráng về kết quả. Còn trận VN với Nhật mình có xem hết trận, và nó phối hợp vãi tè?

Không dc so clip bàn thắng với full trận? Vậy lấy cái khác ra chứ đừng xài clip kia. Ez.
 
Đồng chí lôi mấy tình huống vãi tè ra thì tôi mới có chỗ so sánh chứ. So sánh goal vs goal lại ko chịu, haizz.
 
Tự nhiên lôi cái clip chả có tí não nào của bọn Anh ra bảo là bọn nó nhiều não, rồi lại bảo bọn Nhật cũng có não ở mấy bàn vào lưới VN ra để so có thấy hài không? Mấy bàn đấy không thể hiện não của bọn Nhật nhưng bọn nó vẫn rất nhiều não nếu xem hết trận. Còn não bọn Anh đâu?
 
Việt Nam thể hình cùi bắp mà đá kiểu tì đè thì thua mẹ luôn, kiểu ban bật thì ngon nhưng mà phải có thằng tvpn trâu chó da đen chống phản công mới đc vì ban bật dễ ăn phản công sml .
 
giờ đang là thời của bóng đá pressing
ban bật thì phải trình cao hơn nó, chắc ban bật với tụi Tây á thì đc chứ đòi với Nhật Hàn à ;)
kể cả Thái, có ban bật bằng tụi nó ko!!!
 
3 tuần nữa là vào mùa AFF cup rồi mấy thím :)) năm nay có vẻ nhiệt vì bọn top trên tính cả thái thì muốn thể hiện để giữ thể diện còn top dưới đang hăng máu muốn lật đổ, nhát là bọn Cam, bị thái với việt đè đầu lâu quá giờ thắng đc mấy thằng làng nhàng có vẻ sung =))
 
AFF là giải để Thái dúi cứu vãn danh dự mà, lúc đầu nổ dữ lắm, đòi ra biển lớn chứ éo thèm chơi ao làng =)).
 
Cu Xuân Trường bh sáng nhất bóng đá Việt Nam rồi còn gì, khi sáng nhất cả Đông Nam Á. Được đá chính liên tiếp ở K League Classic (ngoại hạng Hàn Quoc) đâu phải chuyện đùa. Ngay như tượng đài Công Vênh, hay siêu sao Tuấn Anh, Công Phượng còn dự bị dài dài ở J League 2.

Mấy siêu sao Thái Lan sang K League khéo còn ko đc đá chính ấy chứ
XT có cái mà bất cứ đội nào cũng khát là khả năng đưa ra các đường chuyền bất ngờ (chuyền sát thủ).
hồi trước còn bị nghi ngờ vì đá giải trẻ team địch bọc lót ngu, nhưng về sau lên đá tuyển quốc gia vẫn có những đường chuyền rất vl, lại kiến tạo liên tục ở đội trẻ ở Hàn nên đc tin tưởng.

TA với CP cũng tài, nhưng mẫu như 2 chú đó thiên hạ k thiếu thành ra ngta k dùng

Kiểu như Xhaqiri đá ở tuyển thụy sĩ thì nổi nhất đội, nhưng ở tầm CLB thì chỉ stoke nó thèm rớ. Xhaka thì lại đá ở đội hàng top như Arsenal vì tiền vệ đá trụ mà phất dài tốt như Xhaka rất hiếm.
 
XT có cái mà bất cứ đội nào cũng khát là khả năng đưa ra các đường chuyền bất ngờ (chuyền sát thủ).
hồi trước còn bị nghi ngờ vì đá giải trẻ team địch bọc lót ngu, nhưng về sau lên đá tuyển quốc gia vẫn có những đường chuyền rất vl, lại kiến tạo liên tục ở đội trẻ ở Hàn nên đc tin tưởng.

TA với CP cũng tài, nhưng mẫu như 2 chú đó thiên hạ k thiếu thành ra ngta k dùng

Kiểu như Xhaqiri đá ở tuyển thụy sĩ thì nổi nhất đội, nhưng ở tầm CLB thì chỉ stoke nó thèm rớ. Xhaka thì lại đá ở đội hàng top như Arsenal vì tiền vệ đá trụ mà phất dài tốt như Xhaka rất hiếm.

mình thấy bọn Hàn nó chơi đẹp hơn bọn Nhật. hàn nó nói là làm, tạo cơ hội sòng phẳng. bọn Nhật nói rất hay nhưng ít tạo cơ hội. Và Nhật là bọn giả tạo nhất thế giới. phim sex của chúng nó rên cũng giả tạo nốt. sex hàn xem sướng hơn
 
Cháu Trường ở xẻng ít ra còn được đá Reserve để giữ form chứ 2 cháu kia ở Nhật còn éo được đăng ký dự bị, vậy mà các fan với chuyên gia cứ bào chữa rằng thì là ngồi dự bị cũng vẫn lên trình :1onion75: Ngồi không mà vẫn lên trình thì bọn châu Âu cho đám cầu thủ trẻ đi mượn làm éo gì :1onion75: Mà bác Đức quả này bị bọn nó chơi sml lại éo dám bật như hồi năm trước bác vùi dập người nhà, nhớ hồi ký hợp đồng có bảo là cài điều khoản phải được đá mấy chục phần trăm số trận mà :2onion58:
 
bọn Nhật mất dạy, riêng bán kết U19 mà chúng nó tung dh 2 đủ hiểu nó coi thường Việt Nam đến thế nào rồi. Chơi với Nhật toàn bị nó gài bố láo, lần trc là vụ cho Miura sang đây phá xong rồi về, giờ đến vụ Tuấn Anh, Công Phương, dm bọn Nhật bủn
 
AFF là giải để Thái dúi cứu vãn danh dự mà, lúc đầu nổ dữ lắm, đòi ra biển lớn chứ éo thèm chơi ao làng =)).
Thằng Thái nó luẩn quẩn trong cái vòng bá đạo ở ao làng - sml ở biển lớn cả chục năm, có khi hơn rồi :)).
 
bọn Nhật mất dạy, riêng bán kết U19 mà chúng nó tung dh 2 đủ hiểu nó coi thường Việt Nam đến thế nào rồi. Chơi với Nhật toàn bị nó gài bố láo, lần trc là vụ cho Miura sang đây phá xong rồi về, giờ đến vụ Tuấn Anh, Công Phương, dm bọn Nhật bủn
Miura thấy ổn mà, chẳng may lối đá kiểu thực dụng với k ăn đc cái ao làng chứ thông số ăn đứt calisto đấy :2onion58:
 
Miura thấy ổn mà, chẳng may lối đá kiểu thực dụng với k ăn đc cái ao làng chứ thông số ăn đứt calisto đấy :2onion58:
Lối đá của Miura buôn thuốc ngủ, đệ tử chân truyền của Van Gàn mà ổn cái nỗi j :))
 
lúc miura sang thì tuyển vn nát như tương có kẹc gì nữa mà phá =))
 
Hồi xưa thì chú CP nữa nhắc đến nhiều nhất sau là tới TA, chú Trường thì có cũng có nhưng ít hơn và sau vụ chấn thương thì chìm luôn. Trước khi đi du học thì XT cũng chẳng được đánh giá cao vì thể hiện ko bằng 2 chú kia + với qua K-League thì trình quá cao. Giờ chú trình lên và nổi như cồn, chú TA thì cũng chẳng đến nỗi, còn CP thì ... Đúng là oái ăm cuộc đời lên voi xuống chó :)). Cơ mà cũng công nhận em Trường cũng nổ lực lắm đấy + với HLV cũng tốt khi trao cơ hội nên dạo này được tin tưởng. Qua mấy trận mình thấy tuy cũng chẳng phải xuất sắc so với đám oppa kia, nhưng cũng chẳng thua gì, thậm chí có điểm nhỉnh hơn (thua có là dễ đuối hơn thôi, vấn đề chung của dân mình). Cơ mà coi cái trận thứ 2 thấy bọn Hàn đá khiếp quá, tốc độ lao vào ầm ầm.
 
lúc miura sang thì tuyển vn nát như tương có kẹc gì nữa mà phá =))
K phá thì nó cũng cho người làng nhàng sang để bóng đá Việt Nam k phát triển dc :))
 
vãi cả thuyết âm mưu , anti nhật à =))
 
Back
Top