Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Bọn VFS mamg danh là hội CĐV VN mà toàn tự in áo bán chứ chả thấy mua hàng chính hãng ủng hộ đội tuyển 8-}.
Năm sau ráng chạy ra sân Thống Nhất coi đội TP HCM đá, ủng hộ đội cây nhà lá vườn chứ không phải ngoại lai như bọn Sài Gòn FC.
 
Vị trí đấy khó đào tạo bm, nhất là với thể trạng cầu thủ VN. chả nói đâu xa, tuyển Anh bao thế hệ đã có thằng Def Mid nào ra hồn. Đến Clb như Arsenal có mỗi cầm tiền đi mua thôi mà cũng đã giải quyết triệt để đc bài toán tiền vệ đánh chặn đâu.
Có thằng Hoàng Thịnh đang là số 1 VN hiện nay, có điều với mình thì cũng tầm tầm, nếu so với Minh Châu cần mẫn trước kia thì thua hẳn 1 bậc.
Nhắc đến tiền vệ quét thì tin ngoài lề cho biết máy quét Essien qua giải Thái đá rồi nhé, mẹ bọn Thái giờ càng ngày giải nó càng đi lên, giải mình thì vừa đọc tin có 2 đội xin bỏ giải mà buồn vcl =))
 
^
thằng này sút xa cũng đc nhưng mà đá kiểu cục súc quá
vn trước có ông hữu thắng của bình dương thể hình thể lực + nhãn quan khá phết, nhưng bị cái hay chấn thương
 
Vụ PVF rút không đá hạng nhất là chính sách của lò này từ đầu rồi, cũng đâu có gì lạ, tại nó mạnh quá đá từ hạng nhì mà lên hạng nhất luôn, thế là thành ra ngược với chính sách của lò :cuteonion37: Nó làm theo kiểu 2 đội Barca B với Real B thôi, chỉ khác là 2 thằng Barca với Real thì quy định giải buộc phải thế còn PVF thì là chính sách của lò đào tạo :1onion75:
 
U22 Việt Nam hoà China xong rồi hoà Mexico, mình sắp ko theo kịp thời đại rồi ^:)^
 
Dự bị mòn đít vẫn được châu Âu mời mọc, CP Argentina hết thời rồi, Barca còn không mau xếp hàng thì hối hận nhá :cuteonion37:
Như vừa rồi, một CLB của Pháp và một CLB của Bồ Đào Nha có thông qua học viện JMG toàn cầu gửi lời mời đưa Công Phượng sang châu Âu thi đấu. Nhưng trong cuộc gặp gỡ trực tiếp với học viện JMG toàn cầu, anh Đoàn Nguyên Đức đã thẳng thắn từ chối, cũng vì lý do để các cháu tập trung thi đấu ở SEA Games 2017
 
1 chiêu xài hoài ko chán hở 8-}
 
sắp tới AFF cup rồi :)) ai chứ mình hơi bị hóng . World Cup hay Euro đá thì đẳng cấp đấy hấp dẫn hay đấy toàn ngôi sao :)) nhưng mà éo có cái kiểu tinh thần dân tộc quốc gia như cổ vũ đội tuyển quốc gia của mình :)) mặc dù đa số tuyển toàn tát vào mặt người hâm mộ :))
 
Hóng thì vẫn hóng, hồi trước thì vì ủng hộ đội nhà, bây giờ có thêm lý do là muốn chờ xem VFF với lều báo tấu hài tiết mục gì nữa :2onion2: VD như đợt trước có tiết mục bác Dũng tuyên bố có đầy đủ bằng chứng, đòi mời công an bắt bỏ tù cả đội tuyển để thẩm vấn chẳng hạn :2onion2:
 
Năm nay không biết cú tát của đội tuyển có đau ko đây :))
 
Éo cần bỏ công bỏ của gì ra mà vẫn được giải thưởng, thiệt đúng là số hưởng mà :cuteonion37:
 
Kể mà VN giờ có thằng nào đá box to box như Quốc Vượng ngày xưa đá cặp với Xuân Trường thì ngon nhỉ, cảm tưởng ông Hoàng Thịnh đá hơi kém
 
Bà con Cần Thơ cổ vũ náo nhiệt thật, chả bù với dân HN cổ vũ yếu ớt vkl. Mà tình trạng cổ vũ yếu ớt này cũng diễn ra từ lâu lắm rồi, chắc xem tuyển đá nhiều quá nên ko có hào hứng mấy.
 
Đá kiểu này mềnh có hơi thất vọng đó, chắc phải chờ tới vào giải bung sức đá thiệt mới đáng coi hơn chứ giờ coi 2 bên đá kiểu giữ chân vui vẻ cả làng này chán vãi :2onion58:
 
giữ chân thì giữ nhưng mà thấy quân mình cũng máu me ăn thua lắm :))
 
Kiếm suất đi AFF cup mà =)).
 
Back
Top