Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

trận bán kết 1 mà đá ở Mỹ đình trước thì tốt hơn =)) đậu má cứ mỗi lần quyết định đá sân nhà là mấy ông tát người hâm mộ :))
 
Ơ đù, thể hiện ko tốt thì hlv nó ko cho đá chứ ăn vạ gì đội nhà người ta =))
Thể hiện không tốt thì kí HD 1 năm nữa làm gì? Cái này chửi hem sai đâu.
 
Thể hiện không tốt thì kí HD 1 năm nữa làm gì? Cái này chửi hem sai đâu.
Vậy chứ chả nhẽ đá league ko đc nổi 90p là thể hiện tốt!? =))
Còn nó muốn kí làm màu quảng cáo gì gì là chuyện của nó, anh muốn ko thể hiện tốt vẫn đc ra sân thì bảo thím Đức lúc làm hđ ấy, bảo gì bọn Nhật.
 
Vậy chứ chả nhẽ đá league ko đc nổi 90p là thể hiện tốt!? =))
Còn nó muốn kí làm màu quảng cáo gì gì là chuyện của nó, anh muốn ko thể hiện tốt vẫn đc ra sân thì bảo thím Đức lúc làm hđ ấy, bảo gì bọn Nhật.
Cho xem cái không đá nổi 90p cái? Thế nào là không đá nổi? Thằng nào đánh giá là thể hiện tốt hay không? Thằng nào quyết định cho ra sân hay không?

Do anh Đức ngu một lần rồi nên mới dí kẹc vào bọn nó. Sai chỗ nào?

Bây giờ bạn bị lừa thì vừa phải nhận mình ngu vừa phải chìa mặt ra cho nó lừa tiếp, còn thằng lừa đảo thì vẫn đạo đức sáng ngời à? Chắc phải làm bàn thờ tế mấy thằng Nhật Bản mất dạy mới hợp đạo trời.

Dm bọn Nhật chó, ok?
 
mấy thằng Nhật nhìn theo tụi nó để học tập thì được chứ giao du bắt quàng làm họ với tụi nó thì ngoài mặt tốt, trong bụng nó khinh an nam mít như dog
 
bọn Nhật làm PR hơi quá tay, nhưng mà trình chưa tới ko được đá cũng là bt, về nhà là chuẩn rồi...
mà đhs tuyển thủ quốc gia vẫn cho đi đá cúp dầu gội giao hữu kiếm tiền là cm gì ko biết ;)
 
Cho xem cái không đá nổi 90p cái? Thế nào là không đá nổi? Thằng nào đánh giá là thể hiện tốt hay không? Thằng nào quyết định cho ra sân hay không?

Do anh Đức ngu một lần rồi nên mới dí kẹc vào bọn nó. Sai chỗ nào?

Bây giờ bạn bị lừa thì vừa phải nhận mình ngu vừa phải chìa mặt ra cho nó lừa tiếp, còn thằng lừa đảo thì vẫn đạo đức sáng ngời à? Chắc phải làm bàn thờ tế mấy thằng Nhật Bản mất dạy mới hợp đạo trời.

Dm bọn Nhật chó, ok?
Tôi éo hiểu ông làm sao mà cứ phải sồn sồn lên. Đã ai bảo là phải dạng háng ra hưởng thụ, phải kí hđ sang đây ngồi dự bị tiếp??? Đang bảo ở đây trình có thế thôi, thích sang đây đú thì chấp nhận ko đc ra sân thường xuyên, vậy thôi. Chứ bọn Nhật kề dao vào cổ bắt sang đấy mà ăn vạ nó??? Tại sao XT nó cũng sang Hàn, thậm chí hạng cao nhất, mà nó còn đc đá nhiều hơn? Chắc Hàn nó quý VN hơn đấy.

90p thì tự đi gg lấy, thời nào rồi? Chứ thể hiện tốt thằng hlv nó lên cơn hâm đấy mà nó ko cho đá???

Và éo hiểu sao lừa đảo, lúc kí hđ bọn jav nó hứa là éo cho 2 thằng child porn tuấn anh đá thì cha chết mẹ què hay sao mà kêu lừa đảo? Tự nghĩ ra hay lại lão Đức bảo xong bây giờ đổ cho bọn nó???
 
Cái khoản nói một đằng làm một nẻo của bọn Nhật, tối ngày tâng bốc "đủ trình đá chính" mà éo cho con người ta đá, thì đúng là phải chửi, nhưng nói về thực tế thì trình các cháu đếu đủ đá chính cũng là sự thật, nói chung là chửi...phân nửa thôi :1onion75: Nguyên nhân nói chung cũng từ phía mình mà ra, ảo tưởng về khả năng bản thân là bệnh chung của đám mới ra trường, bọn sinh viên VN mắc đầy, phỏng vấn xin việc toàn đòi lương với chế độ bố đời, chỉ không ngờ là doanh nhân già đời như bác Đức mà cũng mắc phải chứng này để bọn nó dụ cho :1onion75:
 
Giống mấy anh châu Á hồi xưa qua châu Âu thôi (bây h đỡ nhiều rồi), mục đích chính là để mở rộng thị trường, hút fan, bán áo, etc. Thằng nào vượt qua rào cản này thì phất, ko thì vài mùa về quê lại. Ta nghĩ lão Đức biết rõ nhưng cũng nhắm mắt đưa chim. Dù sao cũng thành công đc 1/3. Vậy là ngon rồi.
 
trận bán kết 1 mà đá ở Mỹ đình trước thì tốt hơn =)) đậu má cứ mỗi lần quyết định đá sân nhà là mấy ông tát người hâm mộ :))

thực ra thì VN đó giờ đá từ vòng bán kết toàn thọt sân nhà lượt đi từ lúc có cái thể thức đi-về :v thua mã năm kia mới là lần đầu tiên thôi :v
 
Tôi éo hiểu ông làm sao mà cứ phải sồn sồn lên. Đã ai bảo là phải dạng háng ra hưởng thụ, phải kí hđ sang đây ngồi dự bị tiếp??? Đang bảo ở đây trình có thế thôi, thích sang đây đú thì chấp nhận ko đc ra sân thường xuyên, vậy thôi. Chứ bọn Nhật kề dao vào cổ bắt sang đấy mà ăn vạ nó??? Tại sao XT nó cũng sang Hàn, thậm chí hạng cao nhất, mà nó còn đc đá nhiều hơn? Chắc Hàn nó quý VN hơn đấy.

90p thì tự đi gg lấy, thời nào rồi? Chứ thể hiện tốt thằng hlv nó lên cơn hâm đấy mà nó ko cho đá???

Và éo hiểu sao lừa đảo, lúc kí hđ bọn jav nó hứa là éo cho 2 thằng child porn tuấn anh đá thì cha chết mẹ què hay sao mà kêu lừa đảo? Tự nghĩ ra hay lại lão Đức bảo xong bây giờ đổ cho bọn nó???
Ơ thế đệt nào thế nhể. Chửi là chửi bọn Nhật bẩn từ đầu đã ếu coi chú Phượng thuế là cầu thủ mà coi nó là thằng phát tờ rơi. Nó cũng đã cắn răng phát hết 1 năm rồi mới về. Giờ còn đòi nó đi phát thêm năm nữa. Lúc đầu mà biết 1 năm sang phát tờ rơi thì có kẹc mà ông Đức cho sang, giống như bây giờ ổng đang dí kẹc vào kí hd tiếp thôi. Còn bị nó lừa thì phải nhe răng ra mà cười chứ làm gì.

Trò này còn lạ ếu gì, trong đây cũng có nhiều người dự ngay từ lúc mới chuẩn bị sang.

Còn đã không muốn cho đá thì kiểu đéo gì mà chả không đủ năng lực. Ví dụ như chú Hổ già nhà Mu kìa.
 
Nhớ hồi năm ngoái, lúc các báo ầm ầm tung hô như các cháu sắp bỏ túi cái Top Scorer với MVP giải Nhật tới nơi, mềnh bảo cái này có mùi quảng cáo, thì bị chửi là "bác Đức làm đến tỉ phú, bác có tầm nhìn xa cỡ nào, đồ loser, anti, dìm hàng, AHBP.....biết gì mà nói" :9onion48: Mà cái bọn Mì tô này ấy, ngay từ đầu nó đã éo ý muốn xài rồi, lúc đăng ký danh sách thi đấu nó có thèm cho tên cháu CP vô đâu, báo chí VN làm ầm lên rồi bác Đức can thiệp vào nó mới miễn cưỡng cho tên vào cho có :1onion75: Cái này mềnh nghi HLV với thằng boss CLB lệch kèo nhau, thằng boss vác về đặng làm quảng cáo nhưng éo hỏi ý HLV, còn HLV thì éo cần cháu, vậy mới ra chuyện :1onion75:
 
trận mito gặp yokohama chúng nó cũng pr tùm lum là cp đối đầu ta , vn mình còn phát và tưởng thuật cuối cùng thì cp dự bị ta k đc đky thi đấu =))
 
Ơ thế đệt nào thế nhể. Chửi là chửi bọn Nhật bẩn từ đầu đã ếu coi chú Phượng thuế là cầu thủ mà coi nó là thằng phát tờ rơi. Nó cũng đã cắn răng phát hết 1 năm rồi mới về. Giờ còn đòi nó đi phát thêm năm nữa. Lúc đầu mà biết 1 năm sang phát tờ rơi thì có kẹc mà ông Đức cho sang, giống như bây giờ ổng đang dí kẹc vào kí hd tiếp thôi. Còn bị nó lừa thì phải nhe răng ra mà cười chứ làm gì.

Trò này còn lạ ếu gì, trong đây cũng có nhiều người dự ngay từ lúc mới chuẩn bị sang.

Còn đã không muốn cho đá thì kiểu đéo gì mà chả không đủ năng lực. Ví dụ như chú Hổ già nhà Mu kìa.
Trong này nhiều người dự đoán đc thế mà anh Đức đẹp giai lại éo biết đẩy 2 cháu nó đi khổ sai, thế lỗi của a Đức hay lỗi bọn Nhật nó làm màu pr ai cũng thấy từ đầu vậy?
 
Trong này nhiều người dự đoán đc thế mà anh Đức đẹp giai lại éo biết đẩy 2 cháu nó đi khổ sai, thế lỗi của a Đức hay lỗi bọn Nhật nó làm màu pr ai cũng thấy từ đầu vậy?
Nhiều người chứ hem phải tất cả. Số còn lại vẫn tin là chú Phượng sẽ tiến bộ và phát huy năng lực, trong đó có mình.

Người ta dự đoán thế cũng là dựa trên nhiều phốt tương tự mà chính anh Nhật bẩn đẹp trai Nakata đã cảnh báo hơn chục năm trc khi còn ở trời Âu. Bị lừa là do thằng lừa đảo mất dạy hay do thằng bị lừa tin người? Dễ trả lời mà. Mồi câu cá bao giờ chả hấp dẫn con cá.

Nhắc lại lần 3. Anh Đức đã bị nó lừa thì ếu thể nào gọi anh ý là thông minh tuyệt đỉnh, dự đoán trc thiên cơ dc, nhưng mà sau đó dí kẹc vào bọn nó nữa là hoàn toàn phù hợp.
 
Chỉnh sửa cuối:
chưa nói đến chuyện cháu Phượng và Tuấn Anh nó đá hay hay dở để mà bọn Nhật k cho đá, chứ bọn Nhật thì đúng là nó khinh Việt Nam thấy mẹ luôn. Chẳng đâu xa nhìn vào giải U19 châu Á vừa rồi, tuy là vào đến bán kết nhưng khi chúng nó thấy chỉ gặp Việt Nam, chúng nó tung full dh 2 ra đá với mình, tất nhiên là vẫn thắng nhưng qua đó thấy dc chúng nó khinh Việt Nam ra sao. Dùng dh 2 chỉ khi đá vòng bảng trận cuối k còn ý nghĩa khi chắc chắn đã vào rồi. Dám cá là nếu trận đấy bọn Nhật gặp Bahrain chứ k phải Việt Nam thách chúng nó dám cho dh 2 ra đá luôn:)),bán kết chứ có phải vòng bảng đâu
 
Mỗi lần gặp nhau nó toàn đập mình 5-0 với 7-0 thì lại chả khinh, cũng như mình khinh tụi Lào Cam Brunei.........thôi ý mà :2onion2:
 
Mỗi lần gặp nhau nó toàn đập mình 5-0 với 7-0 thì lại chả khinh, cũng như mình khinh tụi Lào Cam Brunei.........thôi ý mà :2onion2:
Cơ mà lần vừa rồi mình với nó gặp nhau ở bán kết giải châu Á mà nó vẫn khinh như này thì bựa vl :)) . Nếu trận này vòng bảng thì méo nói làm j
 
ông supaman đánh đồng thế cầu thủ trẻ bên nhật tụi nó đi phát tờ rơi hết mà có phải mỗi phượng minzi đâu =))
xuân trường hơn 2 cu kia ở cái khả năng tạo keypass nên có cơ được đá hơn thôi :))
 
^ Đấy là cách nói cho dễ hình dung thôi.

Theo ý bạn kia thì các bậc thầy bóng đá Jav đánh giá ku Phượng éo đủ năng lực đá ở đó. Ok, hem đủ thì về Võ lích train thôi. Thế thì chả có chuyện gì.

Nhưng mà đã không đủ năng lực đá mà vẫn dc gia hạn hợp đồng thì có chuyện. Có nghĩa là mục đích hợp đồng éo phải là tìm kiếm năng lực đá bóng của chú Phượng mà là năng lực phát tờ rơi của chú ấy. Nhưng mà anh Đức lại muốn chú Phượng đá bóng. Thế nên các nhà đạo đức Jav mới phải nói khéo là mang sang rèn năng lực đá bóng, phát tờ rơi là phụ thôi. Không lừa nhau gì đâu.
 
Back
Top