Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Lúc vừa gỡ 2-1 mà chơi liều full công luôn thì dám lúc đó đám Indo cũng xón lắm =))
vừa ăn 2-1 xong VN câu giờ luôn, thủ môn cũng câu giờ, dm để vào giờ nghỉ nó xốc lại tinh thần thì 10 v 11 còn cơ nào mà ăn nữa. Có 2' quý báu thì cứ ào lên đi.
hữu thắng thì muốn câu về luân lưu, ông đồ thì có lợi thế quá lớn mà lại chơi 11 thằng bo khung thành, tư duy nhược tiểu vkl, cả 2 hlv
 
Chết mọe, mấy lão chuyên gia/BLV nhắc đến những gương mặt triển vọng cho Sea Games với AFF Cup lần tới mà éo có Messi :4onion7:
 
Nghe bảo SG đang xây sân Rạch Giá gì đẹp hơn Mỹ Đình mà :)) chuyển về đó đá cũng đc.
 
Đá dở thì thua thôi. Đá thua đổ tại sân à? Do HLV kém, cầu thủ trình có hạn, tâm lý yếu chứ có do cái sân đâu. Lượt đi còn đổ thừa sân xấu, giờ về nhà sân đẹp thua lại đổ thừa nặng vía.
Mà qua được thằng Indo cũng ăn nổi thằng Thái đâu.
 
Lợi thế sân nhà hơi bị lớn, có phải đội nào về sân nhà cũng sml như VN đâu
riêng vn mình về sân nhà sợ hơn sân khách nữa :))
 
mình nghĩ là mấy trận quan trọng cho đá sân ít khán giả thôi, nhiều quá hô tầm bậy tầm bạ làm cầu thủ mất mẹ nó nhịp
 
Hỏi 10 năm trước mà thím

Luật bàn thắng sân khách xuất hiện lần đầu ở Cúp C2 năm 1965, mục đích ban đầu là để loại bỏ các trận đá lại, vốn tốn kém và khó sắp lịch.

Luật ra đời hơn 50 năm rồi,10 năm trước đã là cái gì ?
 
Mới xây cái sân rồng gì ở Đà Nẵng đấy, dời về đó, thủ đô mà ám quẻ quá.
Éo đỡ được bộ 3 xứ Nghệ.
 
Nói chung là nếu ông Mạnh ko red thì chưa chắc đã có 2 bàn gỡ thần thánh đó, vì bọn Indo nó chủ quan.
Túm lại là trận này HLV thua ở chỗ ép nó ra bã mà ko tìm được giải pháp hữu hiệu nào để ghi bàn, đúng ra đầu trận khí thế quân ta đang cao, cu Phượng lại đang bị cuồng chân, thích thể hiện mình thì phải cho vào quẩy. Đến khi khó khăn mới cần đội hình giàu kinh nghiệm của HLV như lúc xuất phát. Đây làm ngược lúc mình đá thất thế lại cho ông trẻ thiếu kinh nghiệm trận mạc vào.
 
miẹ ngồi dòm anh vinh ml` thấy ếu hi vọng gì cho cam nên cầu cho messi vào , ai dè vào cũng như cl` @@ má ước gì bán kết gặp miẹ thái lan thua luôn 5 7 trái còn ngồi tự nhủ tại mình kém , chứ indo thấy nó đá dở vl luôn @@ dm toàn tự tay bóp nát cả khoái lạc song châu mình >.<
 
Đội tuyển SLNA và những người bạn, tới lúc cần thì những người bạn tỏa sáng
 
Luật ra đời hơn 50 năm rồi,10 năm trước đã là cái gì ?

Vấn đề là không áp dụng vào hiệp phụ. Mấy giải nổi tiếng hồi trước không hề áp dụng trong hiệp phụ mà chỉ tính 2 hiệp chính thôi. Mười mấy năm trước không bỏ cái C1 nào mà không hề có cái luật này nên giờ mới thấy lạ thôi.
 
Thôi kệ, dù sao cũng hợp tiêu chí "đá đẹp là được", "thua ngẩng cao đầu còn hơn thắng xấu xí", vậy là thành công rồi :2onion2:
 
Tớ thấy lão Thắng nên từ chức là vừa, dùng người kiểu trọng xứ Nghệ thế này thua không phí. Lại còn kiểu thay người bế tắc vl luôn :|
 
Chán vkl. Mà thôi, vào chung kết cũng bị Thái đập chết thôi =)) . Thua sớm bán kết đỡ đau hơn chung kết :))
 
Thôi kệ, dù sao cũng hợp tiêu chí "đá đẹp là được", "thua ngẩng cao đầu còn hơn thắng xấu xí", vậy là thành công rồi :2onion2:
thua kiểu này chỉ có cúi xuống thôi chứ sao mà ngẩng được
 
mười mấy năm trước còn chơi bàn thắng vàng mà :)) ai ghi bàn làm trùm
 
anh Thắng công nhận nhạt vl, ít bài, nhưng phải công nhận là lão truyền tinh thần rất tốt, đây dù sao cũng là lần hiếm hoi thấy VN rơi vào cảnh 90% tạch mà vẫn vẫy vùng đến cùng (dù thật ra do indo ngu ngu bo về thủ nữa)
để Thắng làm trợ lý có vẻ phù hợp hơn.
 
Vấn đề là không áp dụng vào hiệp phụ. Mấy giải nổi tiếng hồi trước không hề áp dụng trong hiệp phụ mà chỉ tính 2 hiệp chính thôi. Mười mấy năm trước không bỏ cái C1 nào mà không hề có cái luật này nên giờ mới thấy lạ thôi.
Ai bảo ông là không áp dụng vào hiệp phụ.Chẳng qua trước đó có luật bàn thắng vàng nên mới không có chuyện này xảy ra ở hiệp phụ.
Một ví dụ rõ nét nhất chính là trường hợp của Bayern Munich và Getafe ở tứ kết Europa League mùa giải 2007/08. Ở trận lượt đi trên sân nhà, Bayern bị cầm chân với tỷ số 1-1, và kịch bản tương tự cũng diễn ra ở trận lượt về. Với tổng tỷ số sau hai loạt trận là 2-2, hai đội bước vào hiệp phụ. Trong 30 phút của hai hiệp phụ, mỗi đội ghi thêm hai bàn thắng để kết thúc trận đấu với tỷ số 3-3 (tổng tỷ số 4-4), và Bayern đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.
 
:)) moá giờ đến vào chung kết để thua Thái cũng éo vào nổi nữa.
 
Back
Top