Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Phượng ko râu thấy người ta chửi mình đi bóng ngu nên bớt rê dắt rồi, năng chuyền hơn hẳn. Cơ mà di chuyển ko bóng vẫn như đâm đầu vào bụi rậm.
 
Công nhận đám trên 22 tuổi ngoại trừ Thành Lương đá hay, với Đình Luật tạm chấp nhận được, Công Vinh giỏi hiếp gà ra thì đá chán ngán tận cổ. Trẻ đá tốt hơn già, đúng ngược đời

Đợt này thấy chú Xuân Trường đá tốt, không có nó chắc ĐTVN nghỉ đá mie luôn. biết tranh chấp đúng lúc, giở trò phạm lỗi các thứ già dặn hơn xưa nhưng mà phòng thủ lúc bị ép thì vẫn quá tệ. Văn Toàn thì khả năng ghi bàn tốt lên nhưng mà rê bóng có vẻ cùi đi nhưng vẫn có thể nói là tiến bộ. đặc biệt là Văn Thanh đá chất nè, hy vọng đây không phải phong độ nhất thời, cứ đá thế này là VN có 1 hậu vệ ngon lành trong nhiều năm tới nè, công tốt, biết phối hợp sáng nước, thủ cũng rất ok.

Cháu Công Phượng thì vứt rồi, loại mẹ khỏi U23 cho nó về nhà suy nghĩ phấn đấu

Phượng thuế đá thế là quá tốt rồi. Từ lúc vào ít ra còn cầm banh ban bật được cho đồng đội, tư duy chuyền bóng còn sáng sủa chứ vào từ lúc 10 vs 11 mà 11 lại xe bus nữa thì bùng nổ kiểu gì
 
Nghe nói có bọn đầu đất đi ném đá xe Indo. Nhục thật
 
nói chứ giờ Hữu Thắng nghỉ cũng chả có ông hlv nào cầm dc
vff thì ông chủ tịch nghỉ, ông phó chủ tịch thì dỗi vì ko HLV nào xài hàng mình pr nên coi như cái nền bóng đá = hỏng.

Cứ cho cầm vài năm.
 
Sắp tới phải kiếm ra ai đó để lấp vào vị trí của CV9 rồi. TL hình như cũng tính nghỉ nhưng vị trí của Lương thì có vẻ Thành Trung tiếp được.
 
Giải này hay nhất là Văn Thanh, rồi đến Xuân Trường.

Trường chuyền tốt nhưng khá khó đối với trình độ khống chế của cầu thủ Việt. Mà đếch hiểu sao qua bao thế hệ cầu thủ, bao đời hlv mà chạm một của VN vẫn như đặc sản. Trước giờ thấy có Văn Quyến, Sơn công chúa và Minh Phương là có thể kiểm soát quả bóng ngay chạm đầu tiên.
 
đội vn giờ đá giao hữu là bá đạo ròi
 
nói chứ giờ Hữu Thắng nghỉ cũng chả có ông hlv nào cầm dc
vff thì ông chủ tịch nghỉ, ông phó chủ tịch thì dỗi vì ko HLV nào xài hàng mình pr nên coi như cái nền bóng đá = hỏng.

Cứ cho cầm vài năm.
cầm vài năm lại nát như thời hậu calisto tiền miura, sau đấy lại thuê hlv ngoại, dc vài trận khả quan thì lại tân lên mấy ---> tưởng mình giỏi, đòi làm gỏi thái ----> thua ----> sa thải hlv ----> chê hlv ngoại ko am hiểu bóng đá vn, hlv nội thế này thế kia bla bla.... lên nắm đội ---> ..... :))
 
Ông ơi, thế trận đó ào lên là đúng rồi chứ lấp với chả thủ. Lúc đó Indo đang mất tinh thần, hên thì mình đục được trái nữa. Chứ kéo về thủ nó giữ được qua lúc mình hăng máu, lấy lại thế trận thì ăn đặc sản. Phải biết là thằng thủ môn là tay mơ, chắc gì nó đã biết tung người trọn vẹn mà chụp bóng, Indo nó sút xa phát hên xui là ăn ngay. Chưa kể rút về thủ là tự đặt mình vào chân tường vì lúc đó có qua Pen cũng thua vì thủ môn trình khác hẳn. Mình bắt buộc phải đá như thế, xui thì thua thôi.
ông làm như indo nó là zombie không biết toan tính ấy
hiệp chính nó ngu hơn người nhưng vẫn bo thủ thôi chứ hiệp phụ nó cũng phải tỉnh ra mà chiếm thế trận chứ để đấy mà cho mình muốn làm gì thì làm. gớm
 
Phượng thuế đá thế là quá tốt rồi. Từ lúc vào ít ra còn cầm banh ban bật được cho đồng đội, tư duy chuyền bóng còn sáng sủa chứ vào từ lúc 10 vs 11 mà 11 lại xe bus nữa thì bùng nổ kiểu gì
Tốt khỉ, trừ 1 quả sút bừa ra thì bọn BLV cố gắng lắm cũng chỉ nhắc tên cháu được 3-4 lần trong suốt gần nguyên hiệp 2 với 2 hiệp phụ, cháu bật tàng hình đến mức bình luận sau trận 3 tay BLV/chuyên gia đếu có gì để nói đến cháu luôn dù cho mấy ngày liền trước trận lều báo, chuyên gia các kiểu, thậm chí cả anh Sơn công chúa, nằng nặc đòi cho cháu đá chính :1onion75:
 
cầm vài năm lại nát như thời hậu calisto tiền miura, sau đấy lại thuê hlv ngoại, dc vài trận khả quan thì lại tân lên mấy ---> tưởng mình giỏi, đòi làm gỏi thái ----> thua ----> sa thải hlv ----> chê hlv ngoại ko am hiểu bóng đá vn, hlv nội thế này thế kia bla bla.... lên nắm đội ---> ..... :))
ờ thì dạo này vff đang có 2 phe, hlv nội-hlv ngoại, phe nào cũng cố dìm phe kia. Lại toàn các ông chủ doanh nghiệp lớn, lắm tiền, thuê báo viết bài mấy hồi. Lão Dũng đầu bạc bảo mỗi năm kiếm cho bóng đá VN vài tỉ, năm sau hơn năm trước mà dạo này lão nghỉ bệnh hay sao ấy
 
muốn tràn lên tấn công giành thắng lợi thì chỉ có sau khi ghi bàn thứ 2, phút 93 tới phút 95 ấy, lúc này tinh thần nó đang hoảng loạn nhưng mà ông thắng lại kêu bọn nó câu giờ đá hiệp phụ, chịu. Sau khi vào hiệp phụ thì ta thấy nên câu tới luân lưu, ổng lại xua quân lên tấn công 8-|
theo ta thì thằng vũ minh tuấn sau khi ghi bàn xong nên lập tức ôm banh chạy ra giữa sân cho đội bạn, và tiếp tục tấn công, thay vì lột áo ra ăn mừng, đã thắng đéo đâu. Nhìn cách ăn mừng như cái đội này chỉ ngẩng cao đầu rời giải là được, và cứ ngẩng suốt 8-|
 
ở nhà Def cái ông Hải đâu có biết làm thủ môn đâu mà Def nhưng chơi kiểu câu giờ hết 30p làm đá pen cũng được mà
 
muốn tràn lên tấn công giành thắng lợi thì chỉ có sau khi ghi bàn thứ 2, phút 93 tới phút 95 ấy, lúc này tinh thần nó đang hoảng loạn nhưng mà ông thắng lại kêu bọn nó câu giờ đá hiệp phụ, chịu. Sau khi vào hiệp phụ thì ta thấy nên câu tới luân lưu, ổng lại xua quân lên tấn công 8-|
theo ta thì thằng vũ minh tuấn sau khi ghi bàn xong nên lập tức ôm banh chạy ra giữa sân cho đội bạn, và tiếp tục tấn công, thay vì lột áo ra ăn mừng, đã thắng đéo đâu. Nhìn cách ăn mừng như cái đội này chỉ ngẩng cao đầu rời giải là được, và cứ ngẩng suốt 8-|
Chắc nghĩ nó vào hiệp phụ tinh thần hoảng loạn cho rape ai ngờ :))) lúc vào hiệp phụ là biết thọt ùi. Kiểu như nó thả cho thêm 30' s&m
 
Chỉnh sửa cuối:
vào hiệp phụ thể lực vừa yếu hơn nó, đá 10 người, lại xài thủ môn nghiệp dư mà thắng dc nó chắc Việt Nam đủ trình vào đá WC rồi =)) . Bàn 2-1 cũng chỉ kéo dài trận đấu thôi mà các bố ăn mừng cứ như vô địch năm 2008 vậy =))
 
Mà lại nói tới vụ thằng cong vênh bị bash, các "fan" cứ đòi thay nó, ừ thì thay, nhưng mà ai thay nó bây giờ :1onion75: Dù mềnh cũng éo ưa gì nó nhưng nguyên cái đất VN lại éo đào ra được thằng nào ngang cỡ nó, éo xài nó thì xài ai, giờ sau giải nó nghỉ rồi coi mai mốt kiếm được thằng nào thay nó đây :1onion75: Còn ông Thắng, xuất thân hậu vệ mà hàng thủ như shit, trọng dụng người nhà rồi bị người nhà bóp lia lịa, cứ theo tiêu chí "người nhà" làm mất cân bằng nhân sự các tuyến, nếu còn tiếp tục ngồi ghế thì phải bỏ ngay cái trò "ưu tiên người nhà" đi nhé :1onion75:
 
Thôi xong rồi, hi vọng có giải pháp thôi. Năm này bóng bánh với VN là hết, năm sau cũng nhiều thứ lắm Võ League, Asian cup, Sea Game, và WC từ từ tận hưởng từ nâng bi tới ném đá :)).
 
vừa ngồi xem lại trận vs Indo hôm qua, tiện thể ngồi xem lại luôn highlights trận vs Mã năm 2014, trận Miến 2015 với trận Vịt - UAE ở VCK U23 Châu Á 2016. Ngẫm thấy hàng thủ Vịt có lẽ là một trong những hàng thủ động kinh nhất thế giới luôn.

Tôi nghĩ sau CV9 giải nghệ thì vịt ko nên chơi kiểu 4-4-1-1 với một tiền đạo lùi một tiền đạo công nữa. Nên chơi luôn cặp tiền đạo Văn Toàn - Vũ Minh Tuấn hoặc Công Phượng - Vũ Minh Tuấn. Tiền đạo trẻ thì sau này mấy thằng Tiến Linh, Đức Chinh, Trần Thành có thể gánh được.
 
Chỉnh sửa cuối:
thủ ngon thì có lứa U19 vừa đi WC là thủ ngon nhất, trc khi gặp Nhật thì cũng chấp hết bọn Triều Tiên với lũ Ả Rập. Giờ chỉ còn hi vọng ở lứa này thôi chứ bọn tuyển quốc gia giờ ngoài Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn thì vứt mẹ hết đi
 
Back
Top