Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

lò nghệ lúc đéo nào chả thế
rát nhưng đéo giữ bình tình hoặc nóng nảy đéo cần
huy hoàng song phi
quế cạp giò anh khoa là điển hình
ko ngại va chạm,ko sợ hãi là tốt,nhưng giao hoan đất trời cụ phải biết hãm lại
coi vleuage SLNA nó rát nguyên trận luôn!!!
cái skill lao vào chân đối thủ = cả 2 giò của thằng nào truyền lại ta =)) bà miẹ éo hiểu sao khoái xài vãi , đến thằng quế công công tí thì sml` vì đá nát giò con người ta rồi mà đến h vẫn thích xài ... , éo đỡ được ...
 
thủ ngon thì có lứa U19 vừa đi WC là thủ ngon nhất, trc khi gặp Nhật thì cũng chấp hết bọn Triều Tiên với lũ Ả Rập. Giờ chỉ còn hi vọng ở lứa này thôi chứ bọn tuyển quốc gia giờ ngoài Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn thì vứt mẹ hết đi
nói thế cũng phiến diện, lứa hiện tại vẫn còn trông mong được ông Hoàng Thịnh, Đinh Thanh Trung, cho bọn trẻ lên đá đi, cánh của ông Đồng có Sầm Ngọc Đức VLeague đá hay vl mà ko cho lên, trung vệ thì nói gì thì nói vẫn phải giữ Quế công công thôi
 
Chỗ thằng Hoàng Thịnh vẫn còn mấy thằng ku Huy Hùng, Duy Mạnh các kiểu nữa, tiếc là thằng thì chấn thương, thằng thì éo phải dân xứ Nghệ nên éo được xài :1onion75:
 
lứa trẻ dc mấy lò như PVF, T &T, HAGL, Viettel các kiểu dc đào tạo cũng bài bản nên đá thấy có nét hơn lứa bây giờ. Nói chung đám trẻ cũng hi vọng dc, chứ tàn dư thời kỳ cũ thì nên dẹp bỏ thôi
 
Hình như Lương dị cũng giã từ đội tuyển rồii
15420970_1231376383603675_4223637190007450639_n.png
Thế là 2 lão làng đã ra đi, dù đã gắng sức bay nhưng chỉ 1 vài cánh én không thể làm nên mùa xuân.
 
nói thế cũng phiến diện, lứa hiện tại vẫn còn trông mong được ông Hoàng Thịnh, Đinh Thanh Trung, cho bọn trẻ lên đá đi, cánh của ông Đồng có Sầm Ngọc Đức VLeague đá hay vl mà ko cho lên, trung vệ thì nói gì thì nói vẫn phải giữ Quế công công thôi
Quế Công Công cho nó đá thì nó lại bóp thôi, hậu vệ có mấy chú trẻ đẩy lên là vừa :-?
 
Đọc cmt chết cười, lại trông chờ vào thế hệ lứa trẻ, rồi lứa đó đá giao hữu hay, rồi lại thắng rồi lại sml, rồi lại trông chờ vào lứa trẻ tiếp =))) blah blah.
Xem tuyển cho vui thôi, ngày xưa đầu óc trẻ con cứ nghĩ VN chỉ kém xíu Thái lọ, giờ thì mới rõ VN kém xa, nói thật giờ chỉ có nhập tịch đám Tây may ra mới ăn được Thái, dĩ nhiên là ăn đc 1 hoặc 2 lần thôi.
 
Thôi thế là hết thế hệ vàng rồi nhỉ?
Giờ lại chờ vào đào tạo trẻ thôi. Hy vọng bọn lều báo vn bớt bợ đít cho bóng đá phát triển bình thường thì tốt quá
- Lều báo nó viết là công việc của nó. Kiếm cơm cả thôi. Cái qtrong là mấy lão ở trên, kế hoạch, đề án, tư tưởng...ra sao. Chứ hiện tại thì BLĐ hiện giờ nó thối nát và bất tài éo tưởng tượng nổi. Cái qtrong nữa là trình độ bóng đá của ng hâm mộ, xem thì thấy rõ cầu thủ của mình ra sao, nhưng họ ko nhận ra đc, vẫn cứ cái suy nghĩ đá là thắng, thắng phải đẹp. gió chiều nào hùa theo chiều đó. CV nó kéo cho đội tuyển qua vòng bảng, đứng 1 né TL gặp indo, ngay vòng bảng khen như huyền thoại, giờ thua chửi còn hơn chó.
- Điển hình như ông Đức, lứa CP mục tiêu cao nhất chính là cái cup này chứ đâu, giờ còn đc mấy cầu thủ. Ai cũng biết trình CP hơn Văn Toàn, giờ thì đó hiện tại ngay lúc này, tác dụng ra sao ai cũng biết. Sao ko chửi nốt ổng, 1 "tài năng hiếm có" như vậy lại cho qua nhật phát tờ rơi, giờ vật và vật vù. .....
- Rồi cũng đâu vào đấy thôi, trình thì ko có, nhà báo vẫn tâng bốc, BLĐ vẫn ngu. nhm vẫn ảo tưởng... thua thì chửi, thắng thì tung hô như trò hề. Mấy bác ghé qua vài trang báo mạng, đến giờ vẫn còn rất nhiều cmt, sao ko trọng dụng dàn cầu thủ HAGL, mù quáng thế này thì cũng chịu thôi..phát triển sao đc.
 
lều báo VN cũng giống Anh nhợn thôi, ko bao giờ hết nâng bi đâu
giao hữu tưng bừng, trận quan trọng lại động kinh là truyền thống rồi ;)
 
Thôi thế là hết thế hệ vàng rồi nhỉ?
Giờ lại chờ vào đào tạo trẻ thôi. Hy vọng bọn lều báo vn bớt bợ đít cho bóng đá phát triển bình thường thì tốt quá
thế hệ vàng nào vậy @@
thế hệ bi bét thì có
 
Đọc cmt chết cười, lại trông chờ vào thế hệ lứa trẻ, rồi lứa đó đá giao hữu hay, rồi lại thắng rồi lại sml, rồi lại trông chờ vào lứa trẻ tiếp =))) blah blah.
Xem tuyển cho vui thôi, ngày xưa đầu óc trẻ con cứ nghĩ VN chỉ kém xíu Thái lọ, giờ thì mới rõ VN kém xa, nói thật giờ chỉ có nhập tịch đám Tây may ra mới ăn được Thái, dĩ nhiên là ăn đc 1 hoặc 2 lần thôi.

Đùa chứ từ năm 2008 trở về trước VN có ngán thằng nào ngoài Thái đâu , có thằng Indo còn trụ dc tí chứ cỡ Malay , Miến , Sin gặp VN toàn thua sml k
 
nghệ hay ko nghệ thì có khác gì nhau, đám thanh hiền, tiến thành, hoàng lâm văn biển còn feed hơn nữa...
cũng nói 1 lần nữa là cái vía sân MĐ mạnh quá đi @@
 
nghệ hay ko nghệ thì có khác gì nhau, đám thanh hiền, tiến thành, hoàng lâm văn biển còn feed hơn nữa...
cũng nói 1 lần nữa là cái vía sân MĐ mạnh quá đi @@
-Dẹp cái vía đi bố, đá cùi hơn rõ thua là thua, đổ qua cái vía làm gì.
 
-Dẹp cái vía đi bố, đá cùi hơn rõ thua là thua, đổ qua cái vía làm gì.
nhưng nhìn lại thiết kế cái sân có vẻ lạnh lẽo trống trải lắm, ko hay
thà nhỏ nhỏ mà ấm cúng như Stamford Bridge thì được ;)
 
Thì có bao giờ dâng người tấn công éo đâu lại chả vững tâm lý :))
Khi đã đá kiểu Vleague, 2 cánh ở nhà bâu thêm 2 ông tiền vệ phòng ngự trước mặt thì có việc éo gì để tâm lý mà feed đâu

Có thể bạn thích đá đẹp nhưng thủ động kinh và thua vẫn sướng (như hôm qua và rất nhiều lần khác) nhưng tôi thì thích đá thực dụng, co cum nhưng thắng rùa và được đi World Cup. Thằng Indo bh nó thắng nó vào chung kết khá rùa nhưng cdv nó đang inh ỏi trên FB kìa. Lịch sử chỉ gọi tên thằng thắng trận thôi.
 
Đùa chứ từ năm 2008 trở về trước VN có ngán thằng nào ngoài Thái đâu , có thằng Indo còn trụ dc tí chứ cỡ Malay , Miến , Sin gặp VN toàn thua sml k
Bậy nhé, trước năm đó Sin hay Indo cho mình ăn hành vài lần rồi đấy. Đau nhất là năm 2004 ko qua được vòng bảng và năm 1998 ck với Sin. Ko ngán tụi nó thì đúng nhưng nói gặp mình toàn thua thì hơi khinh tụi nó đấy. Sau năm đó thì thêm thằng Mã với Miến và Phí líp là ko còn ngán mình.
 
nhưng nhìn lại thiết kế cái sân có vẻ lạnh lẽo trống trải lắm, ko hay
thà nhỏ nhỏ mà ấm cúng như Stamford Bridge thì được ;)
Vãi svd quốc gia mà bảo thiết kế nhỏ nhỏ , lại còn ấm cúng mới vl =))
 
nhưng nhìn lại thiết kế cái sân có vẻ lạnh lẽo trống trải lắm, ko hay
thà nhỏ nhỏ mà ấm cúng như Stamford Bridge thì được ;)
Stamford Bridge là sân đá bóng
Mỹ đình là sân vận động (bao gồm cả các môn điền kinh)
 
Back
Top