Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

ko cần baó chí cũng thấy VN thời kỳ đó chơi như lờ, đợt đó còn có làn sóng đòi VFF giải tán, đi tới đâu cũng toàn nghe chửi bới chứ ko có động viên khích lệ như mấy lần trước.



U16 với U19 năm nay trước khi lập kỳ tích cũng đc quan tâm theo dõi đó thôi, truyền thông với dân chúng chả nhắc suốt, cho dù có cái mác arsenal mà ko có tài cán sợ là cũng éo ai care rồi.
thời kỳ quá độ thì thế
do VFF dung túng các ông bầu nữa
 
18h chiều nay U21 HAGL vs U21 Thái Lan, coi như trận cầu đinh tiền Seagames,
vắng Tuấn Anh thì hàng tiền vệ cũng dễ lại sấp mặt
 
Éo có Tuấn Anh bọn HAGL đá như cc, chuyền sai tùm lum =)).
 
Sau khi coi xong trận U21 HAGL....

..bóng đá VN không còn hi vọng gì nữa. Chấm hết. Hết hi vọng rồi...
 
Bon Thái dúi đá không quá hay, tự HAGL nó thủ như cc nên thua, năm ngoái còn mượn được Bùi Tiến Dũng, năm nay chả thằng nào đá trung vệ được.
Tấn công thì đéo đỡ nổi thằng Phượng phế, đụng quả nào lá mất banh quả đó.
 
Bận tí không coi, nhưng thấy vnexpress đưa chỉ thua 1 trái thôi mà, làm gì đến nỗi thế :2onion58:
 
Lò đào tạo trẻ số 1 Việt Nam bị thái dúi nó dợt như j =))
 
Đá chung với bọn phế vật võ lích xong là éo khác gì bọn đó luôn, đỡ bóng cũng éo xong =)).
 
Bận tí không coi, nhưng thấy vnexpress đưa chỉ thua 1 trái thôi mà, làm gì đến nỗi thế :2onion58:
Không phải thua bao nhiêu mà thua thế nào.

Cả trận chỉ có vài cú chuyền của XT là đẹp. Còn chuyền bóng toàn chuyền bóng bổng. Mỗi lần chuyền bổng là mất bóng vi2 chạm bóng văng xa cả 2-3 m. Nếu thay XT ra, đừng nói ghi bàn, có chơi vài tiếng nữa cũng không tạo thêm được cơ hội nào.

Tóm tắt trận đấu phiá HAGL:
- chuyền cho cánh trái, cho cầu thủ chạy cánh trái chạy lên.
- không biết làm gì với bóng
- a) chuyền về, b) đế mất bóng, c) câu bóng vào hụt chất quất
 
Không phải thua bao nhiêu mà thua thế nào.

Cả trận chỉ có vài cú chuyền của XT là đẹp. Còn chuyền bóng toàn chuyền bóng bổng. Mỗi lần chuyền bổng là mất bóng vi2 chạm bóng văng xa cả 2-3 m. Nếu thay XT ra, đừng nói ghi bàn, có chơi vài tiếng nữa cũng không tạo thêm được cơ hội nào.

Tóm tắt trận đấu phiá HAGL:
- chuyền cho cánh trái, cho cầu thủ chạy cánh trái chạy lên.
- không biết làm gì với bóng
- a) chuyền về, b) đế mất bóng, c) câu bóng vào hụt chất quất
Không có tiền đạo cao để đánh đầu, hậu vệ thì ở trên nói rồi, cái quan trọng mà không thằng nào điều tiết lối chơi và xử lý bóng ở trung lộ tốt.
Phải mà có Tuấn Anh hay Minh Vương thì tốt hơn.
Cơ mà đá không khác gì võ lích, đỡ bóng văn xa cả mét.
Bọn truyền thông cứ khen Xuân Trường cho cố nhưng mà ngoài cái chuyền bổng thì nó phòng ngự tệ, giữ bóng cũng kém.
 
Được 4senal đào tạo bài bản mà vẫn đỡ bóng văng cả mét hoá ra còn thua lò sông lam ah :))
 
Thằng thái mới đá với hàn cuốc hôm cn mà :))
 
nói như ông chắc U19 hồi thua thái sml 6 bàn ko gỡ treo cổ tập thể rồi, sau đó cũng chẳng có chuyện đi u20 Wc


Sau khi coi xong trận U21 HAGL....

..bóng đá VN không còn hi vọng gì nữa. Chấm hết. Hết hi vọng rồi...
 
Mới xem sơ qua tí trên youtube, đúng là có hơi tệ, nhưng thôi chờ thêm đi, vẫn còn trẻ, hi vọng vẫn còn tiến bộ được. Riêng cháu Messi coi bộ thụt lùi thật rồi, xem phế vl :2onion60:


Edited : Nhìn cái ảnh là thấy ngay sự mất đoàn kết rồi thì mơ éo gì ăn uống được ai nữa, 2 ông ngồi với nhau, 1 ông ngồi lẻ loi :1onion75:

2-1482232597225.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
thôi cứ để thắng tù nắm seagame đi, lão giôm chán quá 8-}
 
Không có tiền đạo cao để đánh đầu, hậu vệ thì ở trên nói rồi, cái quan trọng mà không thằng nào điều tiết lối chơi và xử lý bóng ở trung lộ tốt.
Phải mà có Tuấn Anh hay Minh Vương thì tốt hơn.
Cơ mà đá không khác gì võ lích, đỡ bóng văn xa cả mét.
Bọn truyền thông cứ khen Xuân Trường cho cố nhưng mà ngoài cái chuyền bổng thì nó phòng ngự tệ, giữ bóng cũng kém.
Bởi phòng thủ với giữ bóng tập đuợc. Còn nhan quan, chuyền xa với chính xác vậy gần như là bẩm sinh.

Na ná giống Alonso, hồi mới về Liverpool được cái chuyền xa, cũng thủ dở ẹt bị Benitez luyện. Kết quả là thành một trung những trung về có phong độ tương đối ổn định với lâu dài nhất trong cả thập niên qua. Một trong những cầu thủ hiếm hoi gặt hái được thành công cả 3 giải đấu hàng đầu Châu Âu
 
cái lò HAGL nghe nói đào tạo toàn MC với AMC chứ có đào tạo tiền đạo lẫn hậu vệ đâu, sao mà thủ dc
 
Giờ xem kĩ hơn được chút, mấy cái khác mấy ông nói hết rồi, mềnh chỉ nói về cháu XT, ở team này không có thằng nào đá quét cho nên bị bọn Thái nó áp sát đến tắt đài luôn, trận này thì thắng cũng không có mà "đẹp" cũng không luôn, khẩu quyết "đá đẹp là được" lần này không xài được rồi :1onion75: Còn thủ thì khỏi cần bàn, tụi nó mà sắc hơn tí thì chắc tennis rồi, công nhận coi thấy bi quan thiệt :2onion60:
 
xưa giờ xem tv tưởng thằng xuân trường nó nhỏ con, nãy rảnh ra sân coi thấy nó to vl, thằng này mà chịu khó train thêm khoản phòng ngự thì chắc còn bá nữa
Còn messi vn thì chắc tịt, đá tối vcl
 
xem highlight thấy chán vãi, cầu thủ thái cũng không cao to gì mà toàn để nó tạt cánh thành công
 
Back
Top