Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Nhìn theo một hướng khác thì 2 team VN vậy là có cơ hội so tài xem team nào phế hơn :2onion2:
 
chờ ngày lão Vượng mua hẳn 1 đội ngoại hạng Anh
riêng cái lứa U19 hình như trong học viện VPF của lão nhiều mà, lúc mới giành vé xong, có 1 loạt bài báo tâng bi lão với học viện, chưa dc 1 ngày gỡ sạch
 
đá đã dở mà phạm lỗi nát cmn trận đấu :6onion17:
trận tranh hạng 3 thế nào báo thanh niên cũng sml. Đá với hagl thế nào tài + khán giả cũng binh hagl, đá thô như này thì thua chắc :8onion53:
 
Chưa nói tới chuyện tụi U19 nhỏ tuổi hơn, bọn Thái theo như cái bài của lều báo mềnh post trên kia thì chúng nó được lão tỉ phú đầu tư vãi đái ra để nhắm mục tiêu WC xịn luôn chứ éo phải WC trẻ nữa thì bọn nhóc vắt mũi chưa sạch này đỡ thế nào được :1onion75: Team HAGL còn bị tụi nó đùa như con thì nói gì cái team ô hợp chắp vá với ông HLV giỏi nói hơn làm này :1onion75:
Cái bác Forever_HN sao thấy có vẻ dìm hàng đội VN quá vậy? Tôi thấy bọn HAGL trận đấu với Thái đá dở. Nhưng tức một phần vì Thái nó cũng đá dở ẹc. Đúng bài chuyền bóng lên cho cầu thủ tì đè, tìm khoảng trống để sút như các đời bóng đá Thái luôn làm.

Thằng dở ít thắng thằng dở nhiều chứ có hơn nhau được mấy đâu
 
cũng chưa biết Thái này là Thái xin hay đội B, C
nó đá cầm chừng thôi
đến U19 của nó năm ngoái hành VN như con mà
 
chừng nào vô giải chính mới biết chính xác đội hình tốt nhất của thái thế nào, 99% tụi nó ko mang hết hàng xịn wa chơi giao hữu đâu, chắc là trộn xịn + dởm vô chung đem đá rồi lựa lọc lại các kiểu, cứ thoải mái đi, bên ta thì tụi báo thanh niên cũng 1 đám ô hợp :))
 
cũng chưa biết Thái này là Thái xin hay đội B, C
nó đá cầm chừng thôi
đến U19 của nó năm ngoái hành VN như con mà
Nguyễn Hữu Dũng
1 hr ·
Tìm mãi không ra lý lịch mấy ông U21 Thái Lan này là ai? ngoại trừ cái thằng số 9 bặm trợn bóp cổ Văn Toàn hôm vòng bảng là Chenrop Samphaodi từng vô địch SEA Games năm ngoái ở Singapore, 2 thằng của lứa học viện JMG Thái Lan cũng có gọi là có chút danh phận, còn lại cứ hư hư ảo ảo.
Đến khi hỏi được rồi thì "thôi! đừng bàn chuyện SEA Games nữa!". 13/20 thằng đang ăn tập ở Leicester City hơn 3 năm nay rồi, 1 thằng đang theo học ở Atletico Madrid, 2 thằng Aspire-Qatar (chân rết của Barcelona ở Vùng Vịnh), có mỗi 2 thằng thủ môn học ở trong nước thôi.
"Bọn em ráp đội, tập đá với nhau cả năm nay rồi. Vẫn còn thiếu mấy đứa nữa. Đợi SEA Games gộp chung cho dzui!" Hỏi mới biết, mục tiêu của bọn nó là World Cup 2022, lúc đó bọn nó 26-27 tuổi, cộng thêm 16 thằng khóa 2 (U15) vừa sang Leicester City tháng 9 vừa rồi, rồi cộng thêm cái lứa đang chín mùi ở tuyển của Kiatisuk, rồi cộng thêm mấy bạn lò Muangthong, lò Buriram, rồi cộng thêm, cộng thêm... !@#$%^&^*()
Indonesia, Việt Nam, Malaysia, Singapore, Philippines, Myanmar... chào mừng các bạn đến với giải hạng nhì hay nhất Đông Nam Á mùa 2017-2030!
 
*** cần quan tâm Thái nó mang đội hình A, B hay C. Nó có thể tự hào mang đội hình C đến Việt Nam đá giao hữu và cân được JMG lẫn U21 Việt Nam nhưng quan trọng là nó đá ở Châu Á vẫn bị Nhật, Hàn Tây Á híp như thường.

Chừng nào đội trẻ nó vào World Cup U20 hay Olympic thì hẵng sợ nó. Vịt đá với nó bị tâm lý quá nên lần nào gặp nó cũng bị bóp thôi.
 
Tâm lý cái dương cụ
Thời Văn Quyến đá Seagame tại Mỹ Đình, siêu sao có, Riedle dẫn dắt, éo tâm lý gì vẫn thua vì trình độ nó vẫn hơn
Cái trận vòng loại WC do Miura dẫn dắt thì dù kê xe bus vẫn bị nó đập bẹp bằng Tiki Taka, còn nếu đá đôi công thua còn to hơn,
chất lượng đường chuyền quá chênh lệch

Team Worldcup của Hoàng anh tuấn cũng bị nó đập bẹp 6-0 ở giải chính thức còn gì,
giao hữu thì thắng 1-0 =))

Và Seagame 2017 thì thằng Chanathip vẫn đủ tuổi đá o|:-)
Còn VN tiền đạo cắm tin vào Lord Đức Chinh đỡ quả bóng văng vài mét chăng ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Nói chung với tình trạng này thì có 1000 năm nữa vẫn thua Thái thôi :)) . Từ thời Kiatisak đến giờ mình thấy khoảng cách giữa 2 nền bóng đá càng ngày càng dãn ra, riêng năm 2008 với seagames 2009 có thu hẹp lại nhưng giờ thì dãn xa qua rồi
 
thằng thái khôn hơn mấy thằng trâu bò ả rập, vào banh rát với nó là nó ngã ra lấy lỗi, đâu có mím răng mím lợi chạy tiếp ròi lên cáng như tụi kia |-)
về u21 báo thanh niên (đừng nói nó u21 vn quê lắm) nghe đồn trận đầu gặp myanmar thằng thủ môn chụp hụt banh bị gỡ hòa phút chót nên giờ phải lau ghế, hwa thay thằng thủ môn số 95 vào suốt trận bắt bóng bổng hụt hoài luôn =)) đậu má cái trình độ thủ môn
 
Cái bác Forever_HN sao thấy có vẻ dìm hàng đội VN quá vậy? Tôi thấy bọn HAGL trận đấu với Thái đá dở. Nhưng tức một phần vì Thái nó cũng đá dở ẹc. Đúng bài chuyền bóng lên cho cầu thủ tì đè, tìm khoảng trống để sút như các đời bóng đá Thái luôn làm.

Thằng dở ít thắng thằng dở nhiều chứ có hơn nhau được mấy đâu
Mềnh là dìm hàng chuyên nghiệp mà :2onion2: Trận rồi mềnh lười không xem chứ mềnh mà xem là có dìm hàng tiếp đó :2onion2:

Team U21 thì mềnh dìm hàng ít hơn vì tập trung thời gian ngắn, cầu thủ vô danh nhiều, phân nửa là đám vắt mũi chưa sạch, HLV gà....team HAGL dìm nhiều hơn vì là lò train nổi tiếng, có cầu thủ xuất ngoại, chơi hẳn 4 tuyển thủ đi đá giải, từng lọt vào đội hình tiêu biểu AFF vừa rồi, có lối chơi tấn công.....:2onion2:

Còn tụi Thái thì mềnh không dám chê nó hay dở gì, vì như lều báo đã đưa và như ông @buonnguqua thì nó quá khủng, chưa biết nó có chơi thiệt hay chơi giỡn ở giải này nên không dám phán :1onion75:
 
Xin chào các bạn, hôm qua trên báo Người Lao động, trên FB của một số nhà báo và "hot" facebooker có đăng tải thông tin về danh sách đội U21 Thái Lan tham dự giải U21 QT BTN 2016.
(Xem nội dung ở hai ảnh dưới)
Stt của họ đã nhận được nhiều lượt chia sẻ và bình luận của công đồng mạng..
VẬY ĐÂU LÀ SỰ THẬT?
#VNF đã cất công tìm kiếm và dưới đây là kết quả:
=> Tất cả 20 cầu thủ U21 Thái Lan tham dự giải U21 QT BTN 2016 đều thi đấu trong nước <=
Cụ thể:
- Thai Port FC: 1
- Air Force United: 1
- Pattaya United: 1
- Bangkok United: 1
- Air Force Central FC: 1
- BEC Tero Sasana FC: 1
- Ratchaburi FC: 1
- Sisaket FC: 1
- Chonburi FC: 2
- Muangthong United: 2
- Suphanburi FC: 3
- Chiangrai United:5
* Các bạn có thể dễ dàng kiểm chứng thông tin tại đây:
http://www.thairath.co.th/content/805601
TÓM LẠI: Thông tin trên báo NLD, trên FB và các trang tin tức, báo mạng khác là không chính xác, gây "hiểu lầm" đối với dư luận.
Hy vọng họ sẽ đính chính lại thông tin này
1f642.png
:)

Vietnam Football
 
Bọn nó là cầu thủ các đội đó nhưng được tuyển đi du học nước ngoài chứ có gì lạ đâu, đi học nhưng biên chế vẫn còn đó chứ có rời CLB luôn đâu, lúc gọi tuyển nó vẫn để tên CLB chứ sao :1onion75: Như dân VN mình đi du học Anh, mẽo, Sing, Nhật, Hàn...tè le hột me nhưng quốc tịch vẫn là VN thôi :1onion75:
 
Mình thì ko rõ lắm mấy cái vụ đi học đó nhưng mà nếu đi tới CLB nào thì phải thuộc biên chế CLB đó chứ, ko lẽ qua xin tập chay thôi còn CLB ở Thái vẫn trả lương :-??
 
Lão tỉ phú kia bao hết mà, cái Leicester cũng là của lão luôn rồi nên khỏi cần bàn, bởi mới nói, đúng là tỉ phú nhà người ta :cuteonion37: Mà được train lâu dài ở châu Âu thì bọn CLB nó cũng chả tiếc vài đồng bọ trả lương, nhất là train ở cỡ Atletico thì có trả thêm tiền cho tụi Atletico chưa chắc tụi nó đã chịu :1onion75:
 
Thái khủng thế này, khủng thế nọ...

Ờ thì khủng, nhưng đã có thằng Thái nào qua Châu Âu chơi bóng tử tế chưa (ngoài mấy lần Teeratep Winothai sang Bỉ hay Dangđa sang Sevilla vài tháng khác gì Công Vênh qua Bồ Đào Nha). Ngay đến Nhật, Hàn trước tới giờ nó có mời thằng nào của Thái qua đá đâu. Gần đây có chú Messi Thái sắp được qua đá J League 1 nhưng cũng là hợp đồng dạng cho mượn, còn phải chờ xem có được đá chính không.

Thái được lò Leicester thì Vịt cũng có lò... Arsenal JMG đấy. Chẳng qua JMG đào tạo hậu vệ và tiền đạo kém quá nên bị mất cân bằng đội hình thôi.

Tôi vẫn bảo lưu quan điểm là Thái nó chẳng có gì ghê gớm cả. Nó chỉ nhỉnh hơn Việt Nam và Đông Nam Á một chút; mình thua nó một phần nhiều cũng là do tâm lý mình sợ nó quá thôi.

Như ông Phạm Minh Đức trả lời báo chí nói thua Thái Lan là... đương nhiên thì với cái tinh thần đấy còn lâu mới thằng được Thái. Thầy còn sợ thì bảo sao trò sấp mặt
 
Nhật Hàn nó không mời thằng Thái nào vì dân Thái nó khó dắt mũi hơn dân mình :2onion2: Dân mình thì chỉ cần tâng bốc vài câu là sướng mũi nở che cả mắt, thực tế là cái vẹo gì cũng vứt sọt rác hết, cú phốt 2 cháu TA, Messi to đùng ra đó :1onion75:JMG đào tạo hậu vệ, tiền đạo kém thiệt, nhưng kể cả tiền vệ cũng chả ngon lành gì hơn tụi nó, tốt nhất cứ nhận kém rồi lấy chúng nó làm mục tiêu phấn đấu cho mau tiến bộ, ham hố làm gì cái "chỉ thua một tí" đó :1onion75:

Edited : À còn cái tinh thần thì đúng là nát thiệt, truyền thống luôn rồi :2onion2: Cái lão HLV đội U21 thì không phải lão sợ mà là lão đổ thừa đó thôi, hết đổ thừa bọn nó mạnh quá nên thua tới đổ thừa cầu thủ dở :1onion75:
 
Chỉnh sửa cuối:
quan trọng là nhìn thực tế đội hình nó thằng nào cũng có kỹ thuật cơ bản cỡ TA-XT trở lên,
nó chơi đồng bộ 1 lối chơi từ U lên đến tuyển...

nội cái bài đưa bóng xuống biên trả ngược về tuyến 2 sút xa nhìn nó thuần thục như vậy chắc nó phải tập đi tập lại hàng nghìn lần rồi ấy chứ...
trong khi team hagl nhìn nói thật là chả thấy bài nào cả, vẫn đá kiểu cầu may hú họa sao ấy!!!
 
Thằng Nhựt lùn hồi trước cũng toàn cho cầu thủ trẻ đi du học, phát triển cả bóng đá học đường nên giờ nó mới mạnh vậy.
Còn mấy tay làm bóng đá VN thì cứ lo mua trọng tài, đánh bóng bàn cái đã vì nó nhanh mà dễ làm hơn. Mà mấy tay này làm bóng đá chủ yếu là đánh bóng thương hiệu với nhận được ưu đãi về kinh tế của địa phương, có khi làm bóng đá vài năm xong cái dự án rồi quẳng đội bóng đấy éo quan tâm nữa, hơi đâu mà lo đường dài, đầu tư cho cầu thủ trẻ thì lâu lắm mà thành quả lại hên xui.
Như cháu Thái Sung, cũng du học đấy nhưng về VN bị võ lích nó hành quá giờ thui chột đá hạng 2 luôn rồi.
Bóng đá VN không có chiến lược phát triển, nói đúng hơn là có nhưng các bố éo thèm làm.
Mấy lứa trẻ gần đây đào tạo bài bản có khởi sắc là do tự thân các lò đào tạo, chứ đóng góp của VFF gần như là zero, ấy thế mà VFF được đề cử nhận giải liên đoàn phát triển nhanh gì đó của châu Á =))..
 
Back
Top