Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Đúng là giải này cũng không nói được nhiều cho bóng đá VN tương lai.U21 của Việt Nam cũng chỉ là U21 BTN chứ không phải U21 quốc gia, cho nên cái giải này thắng thua chả có ý nghĩa gì cả.





VN có một cái truyền thống tốt đẹp là thích bóp khoái lạc song châuu21 "Lầy xét tơ" Thái Lan vừa bị U21 Yokohama đá cho sml rồi đấy. Đào tạo ở Anh gì mà không lại một đội U21 J League 2. Ít ra HAGL JMG nó còn đôi công được với Yoko.
Hết ảo tưởng về Thái dúi được chưa nào?
Tôi đã nói mãi rồi. Nó không hơn mình nhiều đâu và mình chỉ thua nó về chiến thuật và tâm lý thôi.
.
.
Theo mềnh thì thua thằng mạnh hơn đỡ nhục mẹt hơn thua thằng "ngang ngửa" nhiều lắm đó, cứ "ngang ngửa" mãi mà lần nào cũng thua, bao nhiêu năm nay rồi vẫn chưa chịu bỏ sao 
cái căn cơ là nguồn cầu thủ nó, nói thật chứ chỉ cần đá giải hạng 2, hạng 3 nước Anh, vô các đội ngon ngon tí là cũng dc cọ sát suốt ngày rồi, chưa kể hệ thống giải Anh từ Skybet lên là có giải chính, 2 cup, tha hồ đá.
kế hoạch của Thái chắc là kiểu: tập lò leicester => đá giải hạng 2 3 Anh hoặc các giải châu Âu vừa tầm => về đá tuyển. Kiểu này là hơn đứt đám ao làng 10 nước tụ lại lập giải Super Võ League rồi.
Chục năm sau chưa được vào WC thì cũng cái nguồn cầu thủ đấy, nó nghỉ hưu, làm HLV, dạy dỗ lại đám trẻ => nâng cao chất lượng HLV. Nhìn cái đám VN ko đỡ nổi quả bóng, rồi nghỉ đá, dạy trẻ con => lại 1 lứa kỹ thuật chả có.
Làm bóng đá ko phải tính bằng 5 7 năm hay 10 năm mà tính bằng lứa, nâng là phải toàn diện còn chưa chắc lứa đấy có thằng cầu thủ nào ngon.
Thái dúi nó hơn VN một bậc, nhưng chỉ làm trùm ở ĐNÁ, hơi nổ 1 tí là bị bọn Tây Á với Đông Á nó vả cho đẹp mặt. Cơ mà lều báo với lều hâm mộ cứ tung nó lên tận giời mới chịu.Các bạn nhất định cứ phải "ngang ngửa" với bọn nó sao, cứ nhường cho chúng nó ngồi trên thì có thiệt hại cái gì đâuTheo mềnh thì thua thằng mạnh hơn đỡ nhục mẹt hơn thua thằng "ngang ngửa" nhiều lắm đó, cứ "ngang ngửa" mãi mà lần nào cũng thua, bao nhiêu năm nay rồi vẫn chưa chịu bỏ sao
![]()
ko dc nhé, phải tạo tâm lý thoải mái cho cầu thủ.HLV của VN tới ông thầy cũng dân tay ngang chả đc dạy dỗ tới nơi tới chốn trách sao tụi trẻ nó thế, chẳng phải kỹ năng thôi đâu mà tư duy chơi bóng cũng vậy, còn chuyện ăn uống thì bao đời nay rồi, dân thể thao mà kén ăn thì ở nhà mẹ cho khoẻ
Cứ xem mấy cháu HAGL ấy, đụng bọn chơi chặt chẽ là ngáp ngay, vậy thì càng phải làm cho bọn nó lơ là xem thường mình để mình có cơ hội khai thác sơ hở
Còn bọn nào vì VN mình không "ngang ngửa" với bọn nó mà "không thèm xem" nữa thì càng tốt, đỡ được một đám fan ăn theo 
"Tôi cần phải làm việc nhiều hơn nữa để cải thiện khâu dứt điểm cũng như những hạn chế về mặt thể hình. Tôi nghĩ rằng, một tiền đạo thì không cần cao to nhưng khả năng tì đè hậu vệ đối phương là cần thiết.
Hiện tại thì tôi chưa có ý định ra nước ngoài chơi bóng nhưng tương lai, khi các kỹ năng chơi bóng trở nên hoàn hảo, và nếu có cơ hội, tôi sẽ suy nghĩ lại về vấn đề này và hy vọng khi ấy tôi sẽ chọn được một môi trường chơi bóng tốt. Tôi rất vui khi được thi đấu ở V-League vì ở đây, tôi đã học hỏi được rất nhiều. Nó giúp tôi trưởng thành hơn".
-Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn
Miễn là đừng tối ngày chỉ có đi phát tờ rơi với đóng quảng cáo thôi là được 
