Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

tiền vệ bây h thừa mứa lên rồi thì nhét nó vào đâu, mà tv td gì cũng phải biết sút 1 tí chứ gỗ quá ko chịu nổi ;)
 
trận thua myanmar bán kết seagame trước đó, nó dứt điểm khác gì bán độ đâu :))
làm 1 trận đấu đáng ra ta phải thắng đậm thì lại thua :-(||>
 
Thì bảo nó có phải tiền đạo đâu, mà nói tiền vệ thừa mứa, ít nhất trình nó cao hơn bọn tiền vệ hiện tại, chắc chỉ sau hoàng thịnh với xuân trường ;))
 
Nghe bác Hùng bảo ở lại QN rồi và đâu có thằng nào liên hệ. Đọc cũng thấy vụ này ko khả thi lắm. Xem giò năm 2013 ko mua thì thôi bây h lại mua khi hắn đang xuống phong độ !?
 
Tên này có thế hình, mà kỹ thuật với nhãn quan chiến thuật khá, cho nó đá thế vị trí của Tuấn Anh là ổn.
Đội hình 4-1-4-1 phòng ngự phản công, khi gặp thằng yếu có thế chỉnh thành 4-1-2-3 tấn công luôn, vấn đề là kiếm đâu ra tiền đạo cắm. Công Vênh nghỉ rồi thì gọi Anh Đức lên, hoặc dùng luôn Vũ Minh Tuấn.
 
Tên này có thế hình, mà kỹ thuật với nhãn quan chiến thuật khá, cho nó đá thế vị trí của Tuấn Anh là ổn.
Đội hình 4-1-4-1 phòng ngự phản công, khi gặp thằng yếu có thế chỉnh thành 4-1-2-3 tấn công luôn, vấn đề là kiếm đâu ra tiền đạo cắm. Công Vênh nghỉ rồi thì gọi Anh Đức lên, hoặc dùng luôn Vũ Minh Tuấn.
nó tiền vệ công AMC mà sao thế cháu Tuấn Anh MC dc :|
cháu nó còn có vẻ như AMC nhưng dạt biên nữa cơ

btw, em Tiên bênh chồng ghê quá :))
https://www.facebook.com/FcThuyTien/posts/10154962454627437
 
Thằng chồng chưa nói con vợ đã bô lô ba la, đúng là đàn bà không mời đến dự cái gì là hằn học ngay. Lại ám chỉ "cầu thủ dự bị" là Vũ Minh Tuấn nữa
Công Vinh từ đợt đi tây thấy có vẻ trưởng thành hẳn, nhưng ngta vẫn chưa quên lúc ở V-League anh nhiều trò bựa ví dụ như màn lạy trọng tài cho nên vẫn mang tiếng bị gọi là Cong Vênh.
 
Chỉnh sửa cuối:
Nah, thế trận kiểm soát nó vẫn có thể đá được nếu nó và đồng đội đủ trình, 90% số trận của Barca là kiểm soát thế trận và dồn ép chứ đâu, Messi nó vẫn quẩy tung váy như thường :1onion75: Vấn đề là thế trận đó có thực sự là được kiểm soát hay không, hay là do đối phương cố ý nhường thế trận lùi về thủ chờ phản công :1onion75: Cháu Messi VN muốn ra đá cánh thì phải có tốc độ ngon, cách rê bóng cũng cần đơn giản hóa đi, hầu hết hậu vệ cánh đều có tốc độ, cháu loằng ngoằng rề rà như bây giờ để nó áp sát thì không mất bóng cũng lại chỉ chuyền về thôi :1onion75: Thêm nữa lại cần tập tạt bóng, chứ đá cánh mà không biết tạt thì khác gì chấp 1 cánh, đâu phải lúc nào cũng rê từ cánh vô được, hồi xưa đá bóng mềnh cũng chơi cánh, qua được 1 thằng éo phải chuyện dễ dàng như tụi Messi hay Hazard đâu, mà ngay cả mấy thằng đó cũng rê fail suốt, mỗi trận rê được chục pha thành công là giỏi lắm rồi :2onion60: Cơ mà cháu ra cánh thì tội nghiệp thằng hậu vệ cánh bên phe mình quá, y hệt như thằng Hazard, thằng hậu vệ cánh phải gánh hết nhiệm vụ phòng ngự chứ cháu éo giúp gì được :1onion75:
Thì đã bảo "chỉ có 1 Messi trên đời thôi" ông lại đi so CP với Messi thứ thiệt thì thua.

Mà bản thân Messi chính hiệu cũng có dấu hiệu giảm sức rướn rồi, làm gì còn mấy pha solo như hồi sung mãn nữa, giờ cũng ra cánh đá luôn rồi.

Lập luận của ông là lấy tiêu chí đá cánh kiểu direct thuần túy rồi, tôi cũng đá bóng chơi ở cánh nè, nhưng có thể đá kiểu khác, kiểu playmaker, không cần tạt, không cần qua người, nhưng quan trọng là cầm được bóng, tiêu chí nó cũng khác hẳn.

ví dụ nhỏ: ông direct có xu hướng chạy chỗ xuống khoảng trống thì tôi có xu hướng di chuyển gần lại cầu thủ đang cầm bóng và chọn chỗ nào đồng đội dễ chuyền cho nhất, bản thân cũng dễ nhận bóng nhất, đối phương di chuyển theo bắt thì nó hở cái khoảng sau lưng nó vừa bỏ đi, mặc kệ thì tôi đã kiểm soát bóng thành công mà chẳng mất nhiều sức.

kiểu direct sẽ trực diện hơn và yêu cầu tính cầu kỳ ít hơn, kiểu playmaker thì cầu kỳ hơn vì kéo được khoảng trống thì phải có thằng hậu vệ hiểu ý chạy xuống, không hiểu ý thì vô ích. cầm được bóng mà không có đối tác phối hợp thì cũng vô ích, còn đá direct thì có thể tự thành điểm nhấn để đồng đội biết theo.

direct là kiểu Minh Tuấn, playmaker là kiểu Thành Lương. bảo thằng CP đá kiểu Minh Tuấn nó k bao giờ đá được, nhưng học theo Thành Lương thì có vẻ ổn.

Vấn đề là bóng đá VN còn ít phát triển, tư tưởng cầu thủ vẫn còn rất nhiều mùi "bản năng đá bóng nhựa thời trẻ", không chịu bỏ định kiến. Di chuyển lại gần để nó dễ chuyền tạo liên kết thì phần lớn nó đéo thèm chuyền cho, nói thì bảo "chuyền cho mày làm nam dương thần kiếm gì, chỗ mày cầm bóng khác đéo chỗ tao cầm bóng" ấy vậy mà mấy đội đá thực dụng như Atletico nó vẫn chuyền cái kiểu "quanh co" "vòng vo" đấy đấy
 
Chỉnh sửa cuối:
cầu thủ Việt Nam! thích tiki taka nhưng tư duy chạy chỗ kiểu tạt cánh, bóng dài trực diện mà :))
 
trình độ thì có khác chứ tư duy cầu thủ đá phủi với đá chuyên chả chênh bao nhiêu.

VN hay có câu "mày làm được không mà nói" mà, phải 90% người có tư duy thằng đá bóng giỏi thì nó sẽ có đầu óc chiến thuật tốt hơn. Nhưng thực tế những cầu thủ siêu sao trên thế giới lại không làm HLV thành công bằng những cầu thủ ít tên tuổi hơn.

Tư duy này nó ám thị thành định kiến, đá bóng từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp, từ quãng thời gian tính bằng thập kỷ cho tới tíc tắc vài giây trong các pha bóng, ảnh hưởng đến cách chúng ta chơi.
 
Tôi thì thấy đồng chí Phượng ko có tố chất để chơi playmaker. Chơi vị trí này phải có khả năng đánh hơi khoảng không khi nhận cũng như khi chuyền, tạo sự liên kết với đồng đội. Hắn thì ko có đc mấy khoản này, lối chơi của hắn là bản năng, chân phương và rõ ràng là ko hợp với playmaker. Như cái bữa trước đá cùng U21 HAGL, hậu vệ cánh ở phía sau đang chờ nhưng hắn vẫn cố gắng rê qua 3 thằng rồi sau đó mất bóng.
 
Cháu Messi giờ đá đơn giản còn chưa xong, đá kiểu đầu óc thế nào được :1onion75:
 
trình độ thì có khác chứ tư duy cầu thủ đá phủi với đá chuyên chả chênh bao nhiêu.

VN hay có câu "mày làm được không mà nói" mà, phải 90% người có tư duy thằng đá bóng giỏi thì nó sẽ có đầu óc chiến thuật tốt hơn. Nhưng thực tế những cầu thủ siêu sao trên thế giới lại không làm HLV thành công bằng những cầu thủ ít tên tuổi hơn.

Tư duy này nó ám thị thành định kiến, đá bóng từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp, từ quãng thời gian tính bằng thập kỷ cho tới tíc tắc vài giây trong các pha bóng, ảnh hưởng đến cách chúng ta chơi.
hình như là do mấy ông HLV giỏi vốn đam mê nhưng ko dc trời phú đôi chân như đám ngôi sao nên mấy ông ấy dùng đầu óc lẫn khả năng quan sát, bao quát để thế vào.

Số cầu thủ có tố chất này đa số là playmaker, nếu được theo HLV giỏi học hỏi thì khả năng thành công khi làm HLV chắc cũng có. Scholes hay Zidane đều có đầu óc cả.

Phượng thì toàn cắm đầu xuống đất thì playmaker gì, playmaker ngoài biết chiếm khoảng trống, còn phải nắm bắt dc thói quen đồng đội khi chạy chỗ, cộng với khả năng quan sát tốt. Cháu nó có nhưng so với Tuấn Anh hay Xuân Trường thì chưa tới, phải rèn nhiều, như ngài Alex rèn Rooney thấy mẹ đấy :))
 
Thằng Phượng muốn nó hết cắm đầu khi khống chế bóng thì phải xài cái này =)).


fantasista_vol.2_ch.11.t_w_x_043_1.jpg
 
hình như là do mấy ông HLV giỏi vốn đam mê nhưng ko dc trời phú đôi chân như đám ngôi sao nên mấy ông ấy dùng đầu óc lẫn khả năng quan sát, bao quát để thế vào.

Số cầu thủ có tố chất này đa số là playmaker, nếu được theo HLV giỏi học hỏi thì khả năng thành công khi làm HLV chắc cũng có. Scholes hay Zidane đều có đầu óc cả.

Phượng thì toàn cắm đầu xuống đất thì playmaker gì, playmaker ngoài biết chiếm khoảng trống, còn phải nắm bắt dc thói quen đồng đội khi chạy chỗ, cộng với khả năng quan sát tốt. Cháu nó có nhưng so với Tuấn Anh hay Xuân Trường thì chưa tới, phải rèn nhiều, như ngài Alex rèn Rooney thấy mẹ đấy :))
nghiên cứu/tập luyện nó chỉ giúp ta đến mức tốt thôi chứ mức đỉnh cao luôn cần tài năng ông ạ

mà cũng hơi lạc đề, nói chung tư duy cố hữu của người Việt là giữa 2 người, một người nêu ra một giải pháp tốt và một người có tiếng kiểu "họ cho rằng là giỏi" thì sẽ tin ngay người thứ 2 và không đếm xỉa đến người thứ nhất. người ta vẫn có từ "cây đa cây đề" ám chỉ chuyện này mà.

nó cũng thành văn hóa rồi, "các cụ dạy là" như này như nọ, sống mà ít tư duy, người khác thế nào mình bắt chước theo thôi không nghĩ nhiều. hàng hóa cũng chuộng vô điều kiện vào một số nhãn hàng mà không thèm quan tâm các sản phẩm khác thế nào. kiểu toyota, iphone...

đá bóng cũng chủ yếu bắt chước, lệ thuộc, tư duy nguyên thủy thế nào thì sau này vẫn nguyên si vậy không sáng tạo
 
Thằng Phượng muốn nó hết cắm đầu khi khống chế bóng thì phải xài cái này =)).


fantasista_vol.2_ch.11.t_w_x_043_1.jpg
ý hay =))
nghiên cứu/tập luyện nó chỉ giúp ta đến mức tốt thôi chứ mức đỉnh cao luôn cần tài năng ông ạ

mà cũng hơi lạc đề, nói chung tư duy cố hữu của người Việt là giữa 2 người, một người nêu ra một giải pháp tốt và một người có tiếng kiểu "họ cho rằng là giỏi" thì sẽ tin ngay người thứ 2 và không đếm xỉa đến người thứ nhất. người ta vẫn có từ "cây đa cây đề" ám chỉ chuyện này mà.

nó cũng thành văn hóa rồi, "các cụ dạy là" như này như nọ, sống mà ít tư duy, người khác thế nào mình bắt chước theo thôi không nghĩ nhiều. hàng hóa cũng chuộng vô điều kiện vào một số nhãn hàng mà không thèm quan tâm các sản phẩm khác thế nào. kiểu toyota, iphone...

đá bóng cũng chủ yếu bắt chước, lệ thuộc, tư duy nguyên thủy thế nào thì sau này vẫn nguyên si vậy không sáng tạo
cấm thằng Phượng đá quá 3 chạm, cho 4 5 thằng kèm rát vào, giống cái tập gì của fantasista ông kia post ở trên ấy :))
 
Fantasista có thằng gì của Ý cũng cắm mặt xuống đất ấy, rồi cái kiểu bố đời bố thích chuyền lúc nào thì mới chuyền, các chú cứ đứng chiêm ngưỡng đi =))
 
Thằng chồng chưa nói con vợ đã bô lô ba la, đúng là đàn bà không mời đến dự cái gì là hằn học ngay. Lại ám chỉ "cầu thủ dự bị" là Vũ Minh Tuấn nữa
Công Vinh từ đợt đi tây thấy có vẻ trưởng thành hẳn, nhưng ngta vẫn chưa quên lúc ở V-League anh nhiều trò bựa ví dụ như màn lạy trọng tài cho nên vẫn mang tiếng bị gọi là Cong Vênh.

Mình thấy lạy thì có sao đâu nhỉ. Bọn vn nó cứ làm quá lên. Ngoài đời thì nói tao lạy mày, con lạy mẹ suốt.
 
Back
Top