Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

đọc Giant Killing, anh HLV còn bá hơn, hồi làm cầu thủ có skill mắt-chim-ưng, hay luyện skill này cho cháu Phượng nhể, luyện được tha hồ cắm :))
 
Đây là truyện gì vậy bro?
Thằng Phượng muốn nó hết cắm đầu khi khống chế bóng thì phải xài cái này =)).


fantasista_vol.2_ch.11.t_w_x_043_1.jpg
 
Fantasista.
Đang ra phần mới mà kiếm mãi chả có raw để coi.
Nhớ đâu thắng bà nó cả Ý vđ olympic gì đấy rồi vẫn còn đẻ thêm phần nữa để quẩy cả thế giới à =))

Fantasista.
Đang ra phần mới mà kiếm mãi chả có raw để coi.
Ủa gg phát là ra mà...
 
Chỉnh sửa cuối:
Nhớ đâu thắng bà nó cả Ý vđ olympic gì đấy rồi vẫn còn đẻ thêm phần nữa để quẩy cả thế giới à =))
thắng Ý giải trẻ thôi mà :))
 
Truyện đó tác giả có vẻ khoái Ý khi làm nghiên cứu khá kĩ về đội Ý cũng như là cho đội Ý là mạnh nhất truyện (công thủ chuyền bóng đều imba nhất là còn có "Messi" trong đội), nhưng cuối cùng cũng ko hơn được tinh thần dân tộc của ổng =)). Mà lạc đề rồi, có ai ý kiến gì về QBV kì này ko, hợp lí?
 
Cho XT giải đồng + đc yêu thích nhất là đc rồi
Vũ Minh Tuấn thì không xứng đáng, có thể là Văn Toàn thay thế, ngoài bàn thắng cảm xúc thì...
CV cựu đội trưởng ĐTQG, công thần mà đến khi giải nghệ đéo đc mời dù có tên trong top 5 đề cử đắng vkl, cũng đéo đc cái giải gì luôn
Đồng chí này có lẽ sẽ theo đường chính trị, đang học Luật tại chức rồi, sau này lại làm Tổng thư ký VFF luôn không chừng =))
 
Bởi bảo sao con vợ nó chả nhảy dựng lên chửi :1onion75: Bóng đá VN vẫn cái kiểu phũ với công thần thế này thì đường còn xa lắm, trước thì Huỳnh Đức, giờ thì cong vênh, toàn loại tầm cỡ huyền thoại không mà cuối sự nghiệp bị vứt như rác :1onion75:
 
+1 cho vợ anh Vênh :6onion43:
 
ê tụi thái ở leicester nè

 

Bọn Nhật trước khi nhận banh đã biết nên chuyền thế nào rồi, còn mấy ông Vịt di chuyển tối, chuyền cũng đụt nốt. Toàn dạy cầu thủ theo kinh nghiệm của các tiền bối võ lích =)).
 
Nhớ Vleague xưa vãi :)) Vleague giờ cứ thấy chán chán , thứ nhất là éo thấy sự cạnh tranh gì cả , thứ hai là cảm nhận là éo có bản sắc của mỗi đội bóng

Mình đà nẵng , nhưng ngày xưa hay xem hải phòng , khán giả đông với nhiệt vl luôn , thêm leandro xử lý toàn đẳng cấp
 
Sự cạnh tranh giữa các đội phần lớn là cạnh tranh giữa fan với nhau, fan càng chống nhau thì các đội gặp nhau đá càng máu. Khỏi nhìn đâu xa, cứ ngó trận hồi đêm của Chel với gà là thấy, fan ghét nhau là trên sân cầu thủ nó chơi khô máu luôn :1onion75: Còn VN các đội phần lớn là éo có bao nhiêu fan, còn đâu phần lớn toàn fan "chiến thắng", lúc thắng thì mọc ra như nấm, lúc thua lặn sạch, không thì lại là fan "ngôn lù", đá đẹp là được, khỏi cần thắng, mà đã không cần thắng thì còn cạnh tranh gì nữa :1onion75:
 
Sự cạnh tranh giữa các đội phần lớn là cạnh tranh giữa fan với nhau, fan càng chống nhau thì các đội gặp nhau đá càng máu. Khỏi nhìn đâu xa, cứ ngó trận hồi đêm của Chel với gà là thấy, fan ghét nhau là trên sân cầu thủ nó chơi khô máu luôn :1onion75: Còn VN các đội phần lớn là éo có bao nhiêu fan, còn đâu phần lớn toàn fan "chiến thắng", lúc thắng thì mọc ra như nấm, lúc thua lặn sạch, không thì lại là fan "ngôn lù", đá đẹp là được, khỏi cần thắng, mà đã không cần thắng thì còn cạnh tranh gì nữa :1onion75:
thì ở VN có ai đi xem đá bóng đâu =))
mang tiếng là đam mê bóng đá chứ, phải nói cho đúng là đam mê bóng đá ngoại.
 
thì ở VN có ai đi xem đá bóng đâu =))
mang tiếng là đam mê bóng đá chứ, phải nói cho đúng là đam mê bóng đá ngoại.
Lúc nào tv cũng nói dân Việt Nam đam mê bóng đá nhất thế giới =)) . Cũng đúng nhưng đam mê ngoại hạng Anh là chủ yếu =)) . Với cả mình thấy các đội tỉnh xem cũng khá đông. Chỉ có dân thành phố giờ chán bóng đá nội thôi.
 
Một phần cũng vì các đội cứ đổi tên xoành xoạch nên đâm ra fan nó chả giữ được cái ấn tượng với đội bóng, bản sắc mỗi đội đã không có bao nhiêu, đến cả cái tên đội cũng thay như thay áo thì fan nó dựa vô cái gì để trung thành với đội :1onion75: Như mềnh đây cả bố mẹ đều sinh ở SG, mềnh cũng được sinh ra lớn lên ở SG nên tạm tự coi là dân SG, thế nhưng SG chả có cái đội nào gọi là của SG, toàn đội "nhập cư" với treo đầu dê bán thịt chó nên đâm ra cũng chả coi vờ lích luôn :1onion75: Cơ mà năm nay có cái team TPHCM đá vờ lích nên chắc cũng để ý coi thử xem sao :cuteonion37:
 
Một phần cũng vì các đội cứ đổi tên xoành xoạch nên đâm ra fan nó chả giữ được cái ấn tượng với đội bóng, bản sắc mỗi đội đã không có bao nhiêu, đến cả cái tên đội cũng thay như thay áo thì fan nó dựa vô cái gì để trung thành với đội :1onion75: Như mềnh đây cả bố mẹ đều sinh ở SG, mềnh cũng được sinh ra lớn lên ở SG nên tạm tự coi là dân SG, thế nhưng SG chả có cái đội nào gọi là của SG, toàn đội "nhập cư" với treo đầu dê bán thịt chó nên đâm ra cũng chả coi vờ lích luôn :1onion75: Cơ mà năm nay có cái team TPHCM đá vờ lích nên chắc cũng để ý coi thử xem sao :cuteonion37:
Chuẩn luôn, năm nay có cái đội TPHCM cây nhà lá vườn nên mới quan tâm chút đỉnh.
Sài Gòn FC là dân ngoại lai, lại còn là quân của bầu Hiển =)).
HN T&T thì đến dân HN còn không thèm coi.
Đã thế còn bạo lực, bán độ, chơi bóng bàn. Đến mấy cái giải phủi còn được quan tâm hơn do nó đá thật, bắt thật. Dân thành phố được coi đủ loại giải đấu đẳng cấp thế giới, cần gì coi bọn nó diễn hề trên sân bóng.
 
1 ông bầu 1 clb thôi mà đến cái việc đơn giản này bóng đá vn còn làm k xong thì đòi hỏi gì ở VL nữa =))
 
Nói theo kiểu võ hiệp thì bọn Thái nó học từ căn bản nội công rồi mới luyện chiêu thức, đến lúc đánh thì xuất chiêu kèm nội lực là max dam max crit :cuteonion37: Còn VN thì chỉ học cái vỏ chiêu thức bên ngoài chứ nội công éo có, tới lúc xuất chiêu thì nội lực không đủ, đánh ra không được lại tự chém vào đầu mình :1onion75:Tất cả cũng chỉ vì lúc nào cũng tự cho mình nội công cao cường, hễ luyện là phải luyện Độc cô cửu kiếm, Lục mạch thần kiếm....các kiểu chứ éo chịu luyện căn bản mã bộ :1onion75:
 
Back
Top