Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Các cháu daan 37 đấm vỡ mồm một cháu đắc lắc ở giải trẻ, sau lại áp dụng tag "ham bóng" để bao biện, má nghĩ hài hơn cả pha gạt tay trúng má của anh công an =))
 
Cháu Messi chẳng những vẫn loằng ngoằng hiệu quả = 0 mà tự tin cũng xuống dưới 0 luôn rồi, đối mặt éo dám sút lại chuyền cho cháu khác ăn dùm :1onion75:
 
ăn 2 trái rồi, rất suông sẻ =))




thắng tù giao hữu rất tốt ...... :))
 
Sao chưa thay người nữa ta, giao hữu test đội hình chứ có phải đá giải đâu mà đá full trận luôn vậy :2onion58:
 
Móa vừa thắc mắc xong là thay người luôn :cuteonion37: Tự thẩm phát coi nào, xem bóng lâu ngày đâm ra cảm giác về thời điểm thay người đã level up đến gần mức HLV chuyên nghiệp luôn rồi :cuteonion37:

À mà đừng khinh lord Chinh, 6 bàn trên mọi mặt trận cho tới lúc này đó nha, Đà Nẵng đang sống trên đôi chân của lord đó :cuteonion37:

Edited : Chết mẹ, cháu Messi nó loằng ngoằng mà ghi bàn rồi kìa, kiểu này nó vịn vào cớ đó thì éo mong gì nó thay đổi nữa rồi :1onion75:
 
Chỉnh sửa cuối:
Để nó lấy lại tự tin cũng tốt =)).
 
phượng thuế vẫn xử lý kiểu cắm mặt xuốnng đất 8-}

chinh gỗ mần 1 trái coi :))
 
Hồi giao hữu Indo trước AFF cháu nó cũng loằng ngoằng ghi bàn đó, rồi vô giải cứ kiểu thế xong bị chúng nó bóp nát bi luôn :2onion60: Sợ nhất là tự tin tỏa sáng giao hữu rồi vô chính thức bật tàng hình suốt giải, mà gì chứ VN mình thì cứ hễ giao hữu hoành tráng là tới giải 90% ăn lờ :2onion60:
 
thì cũng kn xem bóng nhiều năm cho thấy kết quả giao hữu ko có ý nghĩa nhiều lắm,... còn thắng cả Triều tiên , Hàn quốc cơ mà ;)
đội hình
Minh Long,
Đông Triều, Văn Khánh, Tiến Dũng, Văn Thanh,
A Hoàng, Duy Mạnh, Văn Toàn, Quang Hải,
Công Phượng, Tuấn Tài.
 
Phượng thuế đang cửng đỏ, coi bộ lấy lại tinh thần rồi, đá cũng thanh thoát hơn :))
 
Ước vọng về 1 Messi VN đá đơn giản ít cắm đầu vô tường đã quá xa vời :4onion56:
 
Ước vọng về 1 Messi VN đá đơn giản ít cắm đầu vô tường đã quá xa vời :4onion56:


ăn dâm 2 bàn max đơn giản còn gì :))

với lại trận này có nhiều pha rê dắt, xử lý mượt hơn trước rồi, mỗi tội đôi lúc vẫn hơi thiếu dứt khoát
 
Brazil đã bị out wc U 20..VN năm nay mà qua được vòng bảng thì quá tự hào
 
Hết đấu võ rồi giờ còn diễn hề trên sân bóng, võ lích là 1 giải bóng đá pha trộn tạp kỹ bậc nhất thế giới =)).
 
đmá kiểu này sáng mai lại đc lên báo thế giới vì độ hài =))
 
trận la với sg hài vãi =))
 
Biểu tình kiểu cho mày ăn luôn, biến tấu từ "bỏ giải" đây mà :cuteonion37: Gặp mềnh là mềnh tranh thủ farm hiệu số chục trái để dành, trận đấu diễn ra hợp lệ, ghi bàn hợp lệ, tỉ số được công nhận, ngu gì không farm :cuteonion37:
 
thằng GK cũng dở, hên xui biết đâu cản đc thì coi như chưa có gì xảy ra, nói chung tư duy như cc, bạn bè láng giềng nó cười vào mặt cho thì bách nhục
 
vụ gì đới mấy đồng râm :-?
 
Back
Top