- 12/12/08
- 16,856
- 20,862
Vừa làm chủ tịch ban tổ chức, vừa làm chủ 1 CLB trong giải thì chuyên clg ở đây 
Ngẫm lại thì VN làm cái đéo gì cũng như kẹc, bảo sao mãi nghèo

Ngẫm lại thì VN làm cái đéo gì cũng như kẹc, bảo sao mãi nghèo
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Éo phải chuyện riêng bóng đá nữa, bọn tây giờ nó cứ nhìn vào đấy nó phán tính cách người VN luôn thì mặt đã đẹp sẵn nhờ cả đống tính xấu khác, giờ lại càng đẹp thêm nhờ cái trò giận dỗi trẻ con này
Đây, "bóng đá VN ảnh hưởng xấu đến bóng đá châu Á" nhé, mà quả pen đó cũng éo sai nhé 
Sau đó, dưới góc nhìn chuyên môn, ông Shifal Raheem khẳng định bất cứ trọng tài FIFA nào ở tình huống này cũng sẽ quyết định thổi phạt penalty giống đồng nghiệp Việt Nam, vì đó là pha phạm lỗi quá rõ ràng của cầu thủ đội bóng mặc áo trắng (Long An).
"Tình huống đó là một pha phạm lỗi và quyết định thổi penalty là hoàn toàn chính xác. Phản ứng của đội Long An là không thể chấp nhận được. Còn những vấn đề khác, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ đưa ra ý kiến cụ thể," ông Shifan Abdul Raheem chia sẻ.
Một góc nhìn khác về sự cố bi hài trận Long An - TP HCM của cây viết Dũng Phan.
"Nếu quả penalty ấy phía TPHCM sút ra ngoài thì sao nhỉ?
- Long An sẽ đến bắt tay cảm ơn.
- Hai cầu thủ của hai bên tay bắt mặt mừng. Đôi người còn cảm động.
- Tỉ số hòa 2-2 được giữ nguyên đến cuối trận.
- Khán giả trên sân vỗ tay ầm ầm vì đây là lần đầu tiên bóng đá Việt có một pha hành xử 'nghĩa hiệp' vậy.
- Công Vinh được khen ngợi "cả một bầu trời nhân cách". Người đã làm bóng đá chuyên nghiệp sạch nhất.
- Một loạt bài báo sẽ ra đời với những dòng tít "Đã bao lâu rồi Việt Nam mới đẹp thế", hoặc "Dẫu biết chúng ta còn nhiều bất cập, bạo lực nhưng cái hoàn thiện đi lên từ những cái đẹp nhỏ này." Rồi thì "Chết trong còn hơn sống đục" (ý bảo dù đội sổ anh vẫn không thèm thắng bẩn).
- Thủ môn Long An chỉ bị trách yêu. BLĐ Long An chỉ nhận nhắc nhở.
- Léng phéng có khi báo đài thế giới còn viết "Fair Play Việt Nam."
- Mọi trang báo viết về với sự phấn khởi, vui vẻ. Dù cho bóng tối phía sau thì ai cũng hiểu được phần nào, nhưng cái cách chơi này nó cá biệt quá, và nó thú vị.
Tiếc thay, anh sút vào. Và mọi chuyện ta đã được thấy như 2 ngày nay ( bộ trưởng thể thao và du lịch còn can thiệp.) Đi cùng với đó là chửi, là phân tích, là chém nhau tan tác.
Thực tế
Anh sút vào quả pen không sai đâu. Chắc chắn không sai. Tôi khẳng định ai chửi TPHCM vì sút quả pen đó là hơi vô lý. Nhưng tôi lại đảm bảo, đó là 1 quyết định sai lầm khi nhìn rộng vấn đề ra.
Anh được 1 mà mất 10.
Anh có 3 điểm mà trừ mất nhiều điểm khác.
Họ thắng nhưng họ cũng đâu có vui, ngược lại họ hòa họ sẽ có nhiều cái thú vị đợi mình hôm nay.
Đừng nói Robbie Fowler, Klose hay bóng đá quốc tế làm gì? Vấn đề của cảm xúc Việt Nam, lý tính người Việt Nam, con người Việt Nam có những văn hóa rành rẽ và riêng biệt. Bóng đá vì thế nó hỗn mang.
Kết luận vậy:
Một quả penalty đúng, đưa bóng đá Việt thành kẻ thua cuộc."
Đòi được như tây, chuyên nghiệp như tây, fair như tây, nhưng hành động thì lại muốn bảo tồn cái "bản sắc Việt", cái trò đi 3 về 3, có qua có lại....cũng từ cái "bản sắc văn hóa riêng biệt" đó mà ra chứ đâu, cứ ở đấy mà văn hóa với chả riêng biệt
Cứ giữ cái riêng biệt đó thì đóng cửa trong nhà mà đá với nhau thôi, nghĩ chuyện quốc tế cao xa chi nữa 


Trận rồi có cả bác Thắng, sếp to nhất của VPF và ông gì trưởng ban tổ chức cùng ngồi xem trên khu VIP nhóe, mà bác Thắng là ai, là chủ đội LA chứ ai, bác ngồi đó mà để đội mình bị ép thì nghe ảo vl
Nếu bác Thắng đúng là bù nhìn thì giờ ai đang nắm thực quyền VPF, và tại sao bác chấp nhận làm bù nhìn cho "người đó".....tới đây thấy thiệt là đắc đíp vl 
Thật ra có sai đâuSóng gì thì sóng, cũng éo có quyền lôi cả đám xuống vũng shit cùng mình được, giờ thì tiếng "thơm" bay năm châu luôn rồiÉo phải chuyện riêng bóng đá nữa, bọn tây giờ nó cứ nhìn vào đấy nó phán tính cách người VN luôn thì mặt đã đẹp sẵn nhờ cả đống tính xấu khác, giờ lại càng đẹp thêm nhờ cái trò giận dỗi trẻ con này
Đây, "bóng đá VN ảnh hưởng xấu đến bóng đá châu Á" nhé, mà quả pen đó cũng éo sai nhé
http://www.bongda.com.vn/trong-tai-fifa-vleague-anh-huong-xau-den-bong-da-chau-a-d381372.html

Cái đó chửi nó trình còi bắt ngu chứ sao lại gọi là ép, châu Âu thiếu gì mấy vụ nàybàn đầu của TP, tay ép sát người vẫn bị bắt pen kìa![]()
Nói về ép ý, thì phải xem Ovrebo nhóe 

UEFA đang xem xét sai sót của Tom Ovrebo qua bản báo cáo từ người giám sát trận đấu. Rất có thể, Ovrebo cũng không bao giờ được cầm còi ở những giải đấu lớn như Champions League nữa, giống như Graham Poll. UEFA sẽ xử phạt Tom Ovrebo, nhưng thông qua tổng thư ký David Taylor, họ tuyên bố ủng hộ ông và không chấp nhận thái độ ứng xử từ phía Chelsea.
Một án phạt rất nặng đang treo trên đầu đội bóng Anh. Sự ủng hộ của UEFA với Ovrebo cũng là sự ủng hộ với những người cầm còi. Họ cũng là những con người, có thể mắc sai lầm nhưng phải được bảo đảm danh dự trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Với các cầu thủ và HLV, khi anh đã tham dự một cuộc chơi, anh phải chấp nhận tất cả những quy định của BTC và sự điều khiển của trọng tài. Thái độ của Chelsea chỉ khiến họ bị ác cảm mà thôi.
8 năm đã trôi qua nhưng vẫn xin phép dm thằng ovrebo nhé :)Cái đó chửi nó trình còi bắt ngu chứ sao lại gọi là ép, châu Âu thiếu gì mấy vụ nàyNói về ép ý, thì phải xem Ovrebo nhóe
Edited : hơi đếu liên quan nhưng mềnh search lại vụ hồi đó thấy cái này hay ghê, coi bộ 8 năm mà quan điểm dư luận xoay 180 luôn![]()
quả pen đó + quả pen sau + bàn thắng thứ 2 + đặt trong bối cảnh Vờ lít => nổi khùng, dễ hiểu màCái đó chửi nó trình còi bắt ngu chứ sao lại gọi là ép, châu Âu thiếu gì mấy vụ nàyNói về ép ý, thì phải xem Ovrebo nhóe
Edited : hơi đếu liên quan nhưng mềnh search lại vụ hồi đó thấy cái này hay ghê, coi bộ 8 năm mà quan điểm dư luận xoay 180 luôn![]()


Đm thằng Overbo suýt chút nữa MU-Chelsea gặp nhau ở chung kết 2 năm liên tiếp8 năm đã trôi qua nhưng vẫn xin phép dm thằng ovrebo nhé :)
Kỷ lục chưa từng có.
LA có phải không có tay to sau lưng đâu, còn bác Thắng đó chi, không lẽ bác để con ruột mình bị ép chết sao mà phải lo 
, chỉ là do tâm lý ở Việt Nam cứ thua là chửi trọng tài đã nên trọng tài mới bị khinh như thế chứ 