Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Nhìn cái kiểu hoà được NZ xong trên mạng nhan nhản "dạy cho NZ 1 bài học" nản vc.

Thắng đc nó đâu mà đòi dạy bài học bài hiếc cái gì, nó là loại trên đẳng cấp mình gì đâu mà tâng bốc lên trời lên mây.
 
Khổ các đồng chí vãi. Hòa với thế trận tốt, lại suýt thắng ko cho bà con mừng 1 chút đc à. Đôi khi sự phấn khích dẫn đến tâng bốc hơi quá. Chả vấn đề gì.
 
2- 0 rồi . Chuẩn bị mang thúng đựng thôi ...
 
Gặp còn hàng khủng thế giới có khác :'(
 
Agustin chắc nó nã nát lưới VN :))
 
đá lol gì mới đó thua 2 nháy rùi :::^^:::
 
Nó vừa cao vừa nhanh.
Dồn sức chơi Honduras thôi
 
Tưởng tượng thằng Mbappe mà đá thì sao nhể =))
 
Thua đậm là xác định rồi, chỉ có cái là đừng thua đậm quá ảnh hưởng đến tinh thần cho trận sau thôi :D
 
Đù, đúng là đếu đỡ được thằng Pháp, mới hiệp 1 đã 3 nho :4onion7:
 
Vãi xác định yolo trận cuối rồi mà còn ham chi cho ăn thẻ vậy trời :|
 
Rồi xong thêm kotex nữa
 
Thua 4 trái coi như thành công rồi, giữ sức được để trận sau quyết chiến.
 
tinh thần của cầu thủ khá tốt
nói thật chứ ngay cả cái ĐTQG mà thua trên 3 quả là chúng nó dồn ứ hết lên rồi ăn tennis ngay, hoặc là k thèm chạy
 
Honduras ăn hành tiếp rồi kìa, Chưa gì đã 2 nho. Cơ hội cho U20 VN vẫn còn ... :)
 
Không biết có lấy đội thứ 3 thành tích tốt không chứ thế này mình thiệt quá. Thằng pháp nó 6d chắc suất rồi giờ nó hoà với nz là mình toi :-<
 
Back
Top