Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

tên thế nào ghi thế đấyCó 2 Bùi Tiến Dũng, 1 Bùi Tiến Dụng. K biết mấy giải quốc tế bảng tên đề thế nào đây![]()

Trước khi có cup thé giới và cup châu Âu, đội bóng Tây Ban Nha chỉ là "con bò (tót)". Đẹp nhưng éo có thành tích nên các đời HLV lần lượt bị sa thải.
Từ năm 1996 đến trước mùa bóng 2016-2017, Arsenal luôn nằm trong top 4 giải ngoại hạng, từng vào đến chung kết cup C1, ba lần vô địch giải ngoại hạng, 6 cup FA, kiếm về cho đội bóng cả tỉ đô, nhưng Arsène Wenger vẫn bị CĐV đòi sa thải.
Lý luận "tôi chỉ quan tâm tới quá trình, không quan tâm tới kết quả" thường chỉ xuất hiện ở những kẻ thất bại.
Đối với những người thanh công, họ chỉ cần ngắn gọn: "Hãy xem thành tích của tôi".

Ông Tuấn ông ý nói rõ ràng "đá đẹp thua cũng được" là nghiệp dư chứ không phải đá đẹp là nghiệp dư, cắt xén phát ngôn của người ta mới gọi là xuyên tạc đó 

Cách nghĩ của bác là phiến diện. 2 người giàu như nhau, 1 người đi lên từ buôn ma túy. 1 người đi lên từ tài năng, sáng tạo. Ai sẽ được nể phục. Quá trình có quan trọng không? Con đường nào cũng được chấp nhận? Cái đó ko thể nói 1 cách tuyệt đối

aghentina trước giải cũng giao hữu với VN, vào giải bị sml hết

Kể ra phải nâng cao tố chất tâm lý trước tiên. Tinh thần vững đá kiểu nào cũng đc, tinh thần yếu đá kiểm soát bóng càng dễ sấp.Chuyện "đá đẹp thua cũng được" rõ ràng là quan điểm vớ vẩn. Đá tấn công cũng là thực dụng cả, chẳng qua nó thực dụng kiểu khác, mình thực dụng chưa đủ để thắng thì phải cải thiện sao cho có thể thắng, chứ không phải đéo thèm thắng, đéo thèm cải thiện cứ thế đi ngang mãi.
Nhưng cũng có thể
1 - ông Đức ngu và k biết gì về bóng đá thật, ông chỉ đổ tiền vào tiêu khuyển chứ chả để tí thời gian nào suy ngẫm về bóng đá
2 - ông Đức có lý tưởng bóng đá đàng hoàng, nhưng nói dốt, thành ra bị hiểu nhầm. Có thể ý ông nói là "bây giờ chưa yêu cầu cao về thành tích, đang trong giai đoạn phát triển, nên đá đẹp, thua cũng được"
Quan điểm của mình thì với tâm thế một nền bóng đá đang phát triển thì nên tính đường dài, việc chọn lối đá sử dụng nhiều kĩ thuật sẽ giúp các cầu thủ Việt được chơi bóng nhiều hơn và phát triển cũng nhanh hơn, gần gần thì thằng Thái Lan nó cũng đang làm vậy, xa hơn tí thì Nhật, xa nữa thì là Đức.
Không phải tự nhiên thằng Đức nó đổi style từ phòng ngự thực dụng qua lối đá thiên về kĩ thuật. Vì cái lối đá đó được quy hoạch vĩ mô cho cả nền bóng đá của nó rồi, việc chơi bóng nhiều hơn, được xử lý nhiều hơn giúp cầu thủ phát triển nhanh hơn
Chứ thằng nào thằng đấy cứ chăm chăm phá lối đá nhau, phá k cho nhau đá bóng thì phát triển cực chậm.
Biết là nhiều người cho rằng, khi VN đối đầu với các đội bóng mạnh hơn, muốn thắng được thì làm sao mà chơi bóng chủ động mà thắng được, phải chọn lối chơi phòng ngự-phản công mới hợp lý hơn cả. Thành thực mà nói ấy, các đội bóng yếu kiểu VN thường chỉ thành công khi đá phòng ngự phản công, các thành tựu lớn của bóng đá VN đều từ lối chơi kiểu này, cái đó đúng.
Tuy nhiên, điều này không chứng minh con người VN tài ba lỗi lạc gì trong việc phòng ngự và chúng ta nên phát triển theo hướng này. Có một sự thật khó thể biện minh là bình sinh người VN cố tố chất phòng thủ rất kém, chứ đừng nói là giỏi.
Đúng là yếu thì phải đá phòng ngự phản công mới mong thủ thắng, mà nói thẳng ra là mình yếu quá, ngoài đá phòng ngự ra k có đấu pháp gì khác để mà dùng, muốn đá kiểm soát nó cũng phá - kiểu của VN không phải kiểu chủ động đá toan tính, đánh có ý đồ đàng hoàng như Juve, như Mayweather, mà chỉ đơn giản như cô trinh nữ bị dồn vào góc tường buộc phải thủ thế thôi.
Nên ước là mình nâng tầm mình lên, gặp đối thủ nào cũng có thể đá bóng được theo ý mình, chứ đừng ước là VN phòng thủ phản công đến hết đời.
Ông quote câu nào ở đây nói "cần kĩ thuật hơn thể lực" tôi thưởng nóng cho ông 2 triệu.mệt với quan điểm "cần kĩ thuật hơn thể lực" của các bố quá, yếu cái nào thì cải thiện cái đó, vịt yếu cả 2 thì phải thiện cả 2 chứ éo phải bỏ cái này lấy cái kia, vừa mới nhăm nhe khá dc khâu thể hình, thể lực thì các bố lại nhao nhao lên đòi kĩ thuật này nọ, đòi lùn ngoáy đít mới vừa lòng
đừng nói nhật chơi thiên kỹ thuật rồi kêu nó ko cần thể hình, vào coi danh sách u17 của nó chiều cao, cân nặng thế nào kìa
tuyển vịt ra quốc tế đá pn-pc là thích hợp với thực lực hiện tại nhất, bộ tưởng đá đôi công thì ngang trình với thằng mạnh à, hoang tưởng vừa thôi, tuyển mạnh hay ko là do liên đoàn phát triển nền bóng đá thế nào, đó đéo phải việc của hlv
làm méo gì có thằng cầu thủ Châu Âu nào nhậu phè phỡn ?nhậu nhiều chắc gì thể lực đã kém
bọn cầu thủ Châu Âu nó chả ăn chơi chè chén tối ngày, chơi cả đồ, bú cả đá mà
