Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Cả trận được mỗi GK là coi được, còn đâu cả đội phế :1onion75:
 
Gk cản đc trái mười mươi xong đứng thẳng gồng người nhìn oai vl :))
 
trận này coi chán, điểm yếu vẫn như xưa ko đổi, chạy chỗ kém, lóng ngóng chuyền ngu trước vòng 16m, tuyến trên thì có cơ hội lại chần chừ ko biết xử lý tiếp theo như thế nào,trận này văn thanh đá sáng vãi

mà đủ lợi thế từ sân nhà cho tới bọn Jordan đang trong tháng ramadan mà đá vẫn thấy hơi tù thì lượt về dự là bị hấp 3 quả trở lên
 
Công Vinh nghỉ rồi éo ai biết ghi bàn =)).
Thằng Phượng vẫn cái trò cắm mặt đi bóng.
 
CV hợp với mấy trận farm gà thôi, mấy trận gặp Tây á nó tì cho sấp mặt cũng chả làm ăn đc gì nhiều
 
Trận hôm nay mà có chú Toàn chọc vào thì nhiều cơ hội hơn. Nhưng mà đá vậy cũng ok rồi vì Jordan cũng mạnh hơn mình dù cần cải thiện vài chỗ.
 
Hôm qua được Văn Lâm với Văn Thanh là hay còn lại thì làng nhàng, kể cả Tuấn Anh cũng xử lý lỗi nhiều quá, hy vọng ko phải vì chấn thương mà xuống luôn :|.
CP đá không hợp chiến thuật kiểu này mà giờ cho dự bị cũng ko đành khổ cho HT :))
 
Dc mỗi Văn Thanh và thủ môn hay còn lại phế hết
 
Công phượng ngày càng phế :))
 
phượng childporn dc hlv jordan khen mà kỳ vại =)) hôm wa OT chỉ coi dc 10p cuối :|
 
Chắc mềnh khó tính chứ nguyên hàng thủ bữa qua giỏi lắm mềnh thấy được 5 điểm là cùng, đá tốt thì thằng GK đã chả phải bay nhảy đẩy đỡ liên tục như vậy, mà trong đó có mấy lần bị chúng nó chọc nách xuống đối mặt luôn :1onion75:
Cháu TA thì sau chấn thương xuống hẳn luôn, cả trận được vài đường phối hợp với cháu XT còn đâu từ trung bình tới kém, cháu XT thì xét trong trận cũng có vài đường chuyền coi tạm ổn, cơ mà chỉ có nhiêu đó thì bọn xẻng nó cho lau ghế là đúng rồi, còn cháu Messi thì...thôi khô lời :1onion75:
 
Tóm lại hàng Đức nổ thì vẫn chỉ là do lão nổ thôi =))
 
Hôm qua thằng Hải Quế bóp khoái lạc song châu đồng đội cũng phải 3,4 quả, may mà bọn Jordan cũng cùi chứ ko thì sấp mặt từ sớm
 
Thằng Cam ăn rồi, nếu trận tới mà sấp mặt với Cam (ko thắng) thì đảm bảo bị ăn chửi nặng :))
 
Tóm lại hàng Đức nổ thì vẫn chỉ là do lão nổ thôi =))
hôm qua hàng Đức nổ đá nổi thế còn chê gì =))
fun fact: ông thủ môn này trước cũng từng ăn tập trên HAGL hồi mới về nước =))
 
Phượng chỉ đá hay khi gặp Miura thôi,
thật theo dõi đến giờ thì chả thấy đá đẹp, ban bật ở đâu hết, nhớ thời Miura dù có đá ngu tí nhưng xem có hứng hơn, cơ hội cũng nhiều hơn hẳn

giờ đá kiểu này giống như sex chỉ có khúc dạo đầu mà ko bao giờ tới được Z vậy :))
 
Chủ yếu là CP đá ko hợp chiến thuật của HT thôi, CP đá tốt nhất ở vị trí số 10, sau lưng 1 tiền đạo làm tường tốt (vd như Quân kun). Khi đó thì sẽ núp bóng được bớt mấy thằng hậu vệ cao to và tận dụng khả năng kỹ thuật, nhãn quan, chơi không bóng cũng như đập nhả, còn giờ đá cao nhất trên hàng công toàn bị hậu vệ nó đè thì làm ăn gì được. Hơn nữa, phải đá chung với Văn Quyết cũng là 1 người có lối chơi tương tự nên cả 2 ông đá với nhau đều tù.
 
Chủ yếu là CP đá ko hợp chiến thuật của HT thôi, CP đá tốt nhất ở vị trí số 10, sau lưng 1 tiền đạo làm tường tốt (vd như Quân kun). Khi đó thì sẽ núp bóng được bớt mấy thằng hậu vệ cao to và tận dụng khả năng kỹ thuật, n

hãn quan, chơi không bóng cũng như đập nhả, còn giờ đá cao nhất trên hàng công toàn bị hậu vệ nó đè thì làm ăn gì được. Hơn nữa, phải đá chung với Văn Quyết cũng là 1 người có lối chơi tương tự nên cả 2 ông đá với nhau đều tù.


Chuẩn mẹ rồi, thường thì đá 2 CF bao giờ 2 thằng cũng phải bổ sung đc cho nhau những cái còn thiếu để phát huy chứ ko phế đều 2 thằng :))

nhớ thời Miura dù có đá ngu tí nhưng xem có hứng hơn, cơ hội cũng nhiều hơn hẳn

Có hứng chỗ nào vậy pa, thời miura cả đống trận lên bóng đéo nỗi chứ chưa nói sút cầu môn mà hứng đc chắc cũng phải nốc mẹ nguyên hũ kích dục =))
 
Back
Top