Có kiến thức, có chính kiến gì thì phản biện lại cho nó tử tế, còn đếch biết gì thì nên khoá mõm lại cho nó yên bình, đừng có thấy ai đi qua cũng nhặng lên thế.
Thiệt luôn đó hả

Thiệt sự muốn mềnh phân tích cái mớ nhảm nhí gom góp từ lều báo với fb của bạn hiền đó hả

Thôi thì mềnh làm phước vậy, tạm để cái vi phạm sỉ nhục thành viên khác của bạn hiền đó tính sau
- HAGL thiếu HLV tầm cỡ để vạch chiến thuật ? Chuẩn luôn, HLV HAGL giờ quá phế, cơ mà VN có ông HLV nào "tầm cỡ" và "hợp phong cách" HAGL vậy, chắc hem phải Hữu Thắng chứ

Điều chỉnh lối chơi của cháu Messi VN á hả ? Thách bố ông nào dám điều chỉnh lối chơi của cháu đấy, ông duy nhất dám điều chỉnh lối chơi và sử dụng cháu hiệu quả nhất đã bị bác Đức bạt tai đá đít đuổi thẳng cổ rồi, ông Tuấn ngồi được cái ghế HAGL lâu vậy là nhờ ngoan ngoãn nghe lời bác Đức, kể cả Hữu Thắng kia cũng chưa dám chỉnh nhóe, chỉnh thử coi, ra đường ngay
- Hàng phòng ngự kém cỏi nên thua ? Không có cầu thủ kinh nghiệm dẫn dắt ? Kiếm thằng có kinh nghiệm về, mua trung vệ ngon về là được thôi, không chịu làm thì ráng chịu, thích cái danh đội bóng trẻ tài năng thì ráng chịu, kêu ca cái gì

Lại còn vụ đào tạo để bán, bán cho ai vậy ? Trong nước thì chưa chắc bọn nó thèm mua, mấy cái lò PVF, Viettel, Hà Nội....các kiểu chúng nó train ra hàng ngon chả kém, còn nước ngoài thì họa may có bọn Cam Lào nó mua

Mơ xuất khẩu ra trời Á trời Âu á ? Thôi cho tôi xin người, ngừng tấu hài dùm, dễ ăn thế thì Thái nó đã nhuộm xanh trời Á này từ kiếp nào rồi, đợi tới lượt HAGL á

Cứ như mềnh thấy thì team HAGL này á, trong vòng 5-6 năm nữa mà thoát khỏi cảnh đua trụ hạng, vươn lên ăn được 1-2 cái vờ lít thì cũng coi là thành công rồi
Kĩ thuật cá nhân tốt ? Phối hợp tốt ? Có bài bản ? Mấy cái này muốn phân tích phải dẫn clip này nọ ra phiền lắm nên OK, mềnh cứ tạm cho là kĩ thuật tốt, phối hợp tốt, bài bản đê, nhưng kết quả....vẫn thua

Đừng quên nha, bóng đá đang nói ở đây là bóng đá chuyên nghiệp thành tích cao, không phải loại bóng đá con nít, đá cho vui, thắng thua không thành vấn đề

Mà đã là bóng đá chuyên nghiệp, không nhìn thành tích, không nhìn kết quả thì nhìn cái giề, cuối trận chấm thằng nào cầm bóng nhiều thì thắng à, hay cuối mùa xem thằng nào chuyền nhiều, rê nhiều thì ăn cúp hả
Giờ nói tới cá nhân cháu Văn Thanh nè

Cháu Văn Thanh đá hay ? OK, cứ cho là xét trong cái đàn gà VN này thì cháu hay đi, nhưng bảo cháu trình đủ để bọn châu Âu, dù chỉ là đội hạng tép ở châu Âu cầu cạnh thì, mềnh nói thẳng, cỡ như cháu á, mấy cái học viện của bọn CLB châu Âu mỗi năm nó xả free cả bầy, trong đó có cả tuyển thủ cấp U luôn nhóe, mềnh nhấn mạnh nhóe,
xả FREE 
Hốt cháu về, trình thì chả hơn bọn Âu, Nam Mỹ, thể lực thì thua xa bọn châu Phi, đã vậy lại còn phí 1 slot non-EU (không rõ bọn Serbia có áp dụng luật này không)

Mà kể cả bọn nó racist đi nữa, kì thị chính bản thân mình, thích hàng Á hơn hàng Âu Mỹ Phi, thì nó sang Nhật Hàn lại chả tha hồ chọn cả rổ, cháu Văn Thanh nhắm thử vô được đội chính team nào ở Nhật Hàn, 2 cháu TA, CP về nước rồi thôi bỏ qua, còn cháu XT kia, mài mông 2 năm liền rồi đó

Bởi vậy mềnh tóm lại, dù các bạn fanboy HAGL có khó chịu đến đâu đi nữa thì trình các cháu cũng chưa ngoi ra khỏi cái ao ĐNÁ này nổi đâu, đây vẫn chỉ là 1 trò PR như những lần trước thôi, PR một cách....
