Thằng Thái nó mạnh thì có mạnh nhưng cũng chưa đến mức không thể cản nổi, chỉ có mỗi việc thủ râm cầu hòa mà cũng làm éo được thì về nước nghỉ sớm là phải đạo rồi
Còn chục phút cuối đéo thay thằng lone Tuấn Tài ra mẹ đi, giữ quyền thay người làm éo gì?
Nó éo tranh bóng với CP thì không bị việt vị, quả cuối lại sút như kẹc.
Nghĩ cũng tội cho ông T Tài, vì trình độ của ông chỉ đến vậy. Đáng trách nhất là hlv ko nhìn thấy khả năng cầu thủ, ko biết đọc trận đấu, ko biết dùng người
Thấy dân tình vào facebook chú T Tài chửi quá thấy cũng tội, nó cũng đá hết sức rồi, chịu. Còn ông Hữu Thắng éo biết giữ lại quyền thay người làm cái gì. Móa đầu trận cứ nghĩ để TTai hiệp 1 , rồi H2 cho Chinh vào càn với tụi Indo chứ. Haizzz.
Mịa . đúng là trình độ HLV ao làng . Cách phán đoán tiếp cận trận đấu , Cách đọc và xử lý trận đấu như cái đầu bòi . Thừa biết là Indo đã hòa với Thái lan nên trận này Nó cố sống cố chết để kiếm 1 trận hòa và đá quả bóng bất lợi về phía trận Thái vs VN . Ông HLV chơi nguyên cái đội hình Full Thủ , đến cả thằng tiền đạo cũng chuyên đá lùi . Ngay cả Khi nó bị thẻ đỏ cũng chưa chuyển sang full Công . lề mà lề mề mãi mới thay người . Đá cúp nó phải có những trận Quyết tử đúng lúc . Trận này đáng ra phải chơi Tấn công ngay từ lúc đầu Ép sân kiếm chiến thắng . Nếu có sai lầm hoặc không thể ăn được thì vẫn còn trận gặp Thái để Sửa sai . Chơi kiểu này khác quái gì bắt thằng Thái Sinh tử với Mình . Thua về nước cũng éo oan chút nào
Tội cho cái facebook của cu Tài, trong khi người đáng ăn chửi phải là anh Thắng Tù kia kìa. Thực sự không hiểu sao lại xếp thằng Tài vào sân và khi nó đang đá như hạch, Indo thì tử thủ thì tung thằng Chinh vào để còn có người đánh đầu đi, đây anh Thắng tù nhà ta quyết ko thay luôn
Thôi thì bệnh dứt điểm kém thì muôn thủa,
Giải nào cũng có 1 thằng được tế lên để trút giận
Trận v Thái đá quyết tâm thì cửa hòa ko phải là ko có ... thời thế tạo anh hùng