Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Việt Nam đá Đông Nam Á ngu nhưng đá châu lục bá phết đấy :)) . Chỉ cần đá châu lục lại ngon như đợt vừa rồi thì ng ta chả còn nhớ j cái giải đna đâu =))
 
Cấp ĐTQG luôn chứ đâu riêng gì lứa U, đm cái bọn mọi đen indo mã lai ở ao làng thì hổ báo với mình còn ra ngoài châu á ngoan như cún :))

nói ko phải nổ chứ sau thằng thái thì VN mình mới là nước khiến bóng đá khu vực có chút uy tín, trước check cái lịch sử giải u19 châu á bọn indo mã lai toàn ko qua đc vòng loại còn VN dự giải như đi chợ :))
 
Bọn mọi đen như Mã, Miến, Indo gặp VN chỉ có chơi xấu mà xl là đá rắn ,va chạm mạnh thì mới ăn thôi.
 
1) Ai cũng biết mấy cái giải ao làng là để cho ASEAN tự sướng với nhau. Thử hỏi lúc Thái vô địch AFF hay Mã, Ỉn vào chung kết giải ao làng thì AFC hay FIFA lên tiếng chúc mừng không. Nhưng khi Miến với Vịt vào U20 World Cup hay Thái vào vòng loại thứ 3 World Cup là cả AFC với FIFA đều nô nức ra tuyên bố tuyên dương nhé.

2) Cái bảng xếp hạng FIFA đúng là nó chỉ mang tính tương đối nhưng nó thể hiện cái nhìn của thế giới đối với bóng đá ĐNÁ. Đá AFF Cup 3 trận thắng mới bằng 1 trận thắng ở vòng loại Asian/World Cup. Thế nên thằng Phi với Vịt xếp đầu ĐNÁ là đúng vì Phi với Vịt hiện nay đang trong nhóm dẫn đầu các bảng đấu ở Vòng loại Asian Cup. Còn Thái bị tụt xuống thứ 3 là do đá vòng loại World Cup thua quá nhiều. Còn mấy thể loại như Miến, Indo, Malaysia, Sing tụt tít tận phía sau vì bọn nó đá với châu Á quá cùi, đm Mã thua đội gì Tây Á 10-0, Sing đá sân nhà với Đài Loan còn thua 1-2, Châu Á nó coi thường là phải.

3) Về vấn đề thủ môn Việt Nam, có lẽ động kinh là do áp lực quá lớn về thành tích. Tuy nhiên, nếu cá nhân thủ môn đấy có bản lĩnh thì sẽ vượt qua được áp lực. Ví dụ như Dương Hồng Sơn, thằng này có thể thái độ của nó không tốt nhưng nếu đã vào trận thì nó không bị tâm lý. Như hồi chung kết AFF 2008 thì áp lực rất lớn, mấy trận vòng bảng sea games ko thể so được.
 
3) Về vấn đề thủ môn Việt Nam, có lẽ động kinh là do áp lực quá lớn về thành tích. Tuy nhiên, nếu cá nhân thủ môn đấy có bản lĩnh thì sẽ vượt qua được áp lực. Ví dụ như Dương Hồng Sơn, thằng này có thể thái độ của nó không tốt nhưng nếu đã vào trận thì nó không bị tâm lý. Như hồi chung kết AFF 2008 thì áp lực rất lớn, mấy trận vòng bảng sea games ko thể so được.
Dương Hồng Sơn trước đó bắt vòng loại WC hay Asia feed lòi
Đúng cái giải AFF dân ta cuồng thì lại phong độ cửng thôi
Bóng đá VN đang dính cái vận thủ môn, chắc chỉ có Mai Đức Chung là thoát được

Nguyên Mạnh feed ở bán kết AFF 2016
Bùi Tiến Dũng feed ở trận gặp Hàn vòng loại U23 châu Á
Phí Minh Long feed to ở Seagames
Y Êli Niê feed ở U18
 
Chỉnh sửa cuối:
Y Êli Niê mới 16 tuổi nên còn châm chước được.
 
đừng chỉ tính thủ môn ko mà tội các cháu ấy chứ, hậu vệ, tiền đạo động kinh thì ko tính à!!!
mà nói rộng ra tí là cả thể thao VN luôn ...
 
Tâm lý yếu là bệnh muôn đời của thể thao VN
 
Chỉnh sửa cuối:
U18 là tại ku đội trưởng số 3 cúi đầu nữa. Làm nó bất ngờ. Nhưng mà tỉnh hơn đấm mẹ ra thì có khi không sao. Em nó 16 tuổi, coi đây là bài học để đời chứ đừng bị ám ảnh là dc.
 
Hôm rồi công ty mình đá giaỉ bóng toàn Tập Đoàn, mịa mấy cái trận dẫn cổ động viên ra sân thì đá như dở thua rẽ đất rẽ cát.
Sau mình quyết định cho CDV ở nà hết thì thắng =))
Vào bán kết ko cấm CDV ở nhà nữa thì lại thua sấp mặt 4-0
Cho nên tuyển quốc gia nó thế cũng ko lạ :(
 
Hôm rồi công ty mình đá giaỉ bóng toàn Tập Đoàn, mịa mấy cái trận dẫn cổ động viên ra sân thì đá như dở thua rẽ đất rẽ cát.
Sau mình quyết định cho CDV ở nà hết thì thắng =))
Vào bán kết ko cấm CDV ở nhà nữa thì lại thua sấp mặt 4-0
Cho nên tuyển quốc gia nó thế cũng ko lạ :(
Lên Mỹ Đình xem những trận đấu loại của AFF Cup mới thấy độ khắm của cổ động viên VN,
đội VN lấy được bóng ở trong vòng cấm sân nhà thì rồ lên như kiểu hãy tung 1 đường chuyền dài 150m vào thẳng đầu tiền đạo mình đi í

Lúc đối phương câu quả bóng vu vơ về phía khung thành đội mình thì rú lên như kiểu hậu vệ sẽ đỡ hụt quả đó rơi vào lưới í
Nói chung là dân tộc nhược tiểu nên cổ động viên bóng đá cũng tâm lý nhược tiểu, lúc nào cũng sợ thua
 
Lên Mỹ Đình xem những trận đấu loại của AFF Cup mới thấy độ khắm của cổ động viên VN,
đội VN lấy được bóng ở trong vòng cấm sân nhà thì rồ lên như kiểu hãy tung 1 đường chuyền dài 150m vào thẳng đầu tiền đạo mình đi í

Lúc đối phương câu quả bóng vu vơ về phía khung thành đội mình thì rú lên như kiểu hậu vệ sẽ đỡ hụt quả đó rơi vào lưới í
Nói chung là dân tộc nhược tiểu nên cổ động viên bóng đá cũng tâm lý nhược tiểu, lúc nào cũng sợ thua
Hôm rồi phải gắt lên vơi bọn cùng công ty, nó đang tấn công mà thằng đéo nào cũng gào đỡ đánh đầu, chạy thế này thế kia,át cả tiếng của mình
Đang thủ mà CDV cứ gào vào tai đá thế này thế kia nên cầu thủ mất bình tĩnh vl, mấy thằng tâm lý yếu còn ko cả dám cầm bóng vì có bóng phát là cả hội rút lên phất,sút .....
 
Lên Mỹ Đình xem những trận đấu loại của AFF Cup mới thấy độ khắm của cổ động viên VN,
đội VN lấy được bóng ở trong vòng cấm sân nhà thì rồ lên như kiểu hãy tung 1 đường chuyền dài 150m vào thẳng đầu tiền đạo mình đi í

Lúc đối phương câu quả bóng vu vơ về phía khung thành đội mình thì rú lên như kiểu hậu vệ sẽ đỡ hụt quả đó rơi vào lưới í
Nói chung là dân tộc nhược tiểu nên cổ động viên bóng đá cũng tâm lý nhược tiểu, lúc nào cũng sợ thua
Cái này coi qua tivi cũng thấy mà, đệt mịa cứ VN có banh là ồ lên, có tình huống là hú hét các kiểu, đéo hiểu để làm gì, ngồi coi tv cũng giật mình chứ đừng nói trên sân =))
Mấy trận đụng Thái, Mã, hay mấy trận mang tính chất sống còn, hễ bị dẫn tới phút 70 trở đi là sân im thin thít, chỉ có 1 nhúm nhỏ là vẫn miệt mài cổ động :))
 
Thế nên ta thấy thành tích VN đá sân khách luôn tốt hơn sân nhà =)) . Sân khách áp lực cdv nó cũng éo thể nào so sánh dc bới áp lực ngu học do cdv nhà gây ra =))
 
Cái vụ hô hét không đúng lúc đó nhớ hồi cách đây lâu lâu mềnh cũng có nói tới mà bị chửi sml luôn :4onion67: Rằng thì là bọn tao ủng hộ đội nhà nên mới hò hét, bọn tao éo cần biết tình huống là cái cớt gì hết, bọn tao thích thì bọn tao hò hét thoi...... :4onion21: Thà là tình huống lên bóng uy hiếp, cơ hội ghi bàn hay gì đó thì hò là chuẩn, đằng này có bóng từ tuốt vòng cấm đội nhà mà hò như ghi bàn tới nơi vậy :2onion60: Vụ bị dẫn bàn hết hò là vụ buồn cười nhất của VN mình, lúc đó cần ủng hộ nhất thì lại éo thấy hò, không những vậy có khi còn đứng lên bỏ về cmn luôn, thắng thì tao là fan, còn thua thì tao éo liên quan :cuteonion37:
 
người đầu tiên nhắc đến vụ này hình như là nhà tiên tri +5 =)) giờ các nị mới chiêm nghiệm ra lời nói của nhà tiên tri à \m/
 
Cổ động viên Việt Nam tự phong là hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt nhất thế giới, nhưng cách cổ vũ thì ngu cmn nhất quả đất =))
 
cái vụ sức ép của khán giả nhà ngta nói tới cách đây cũng mấy thế hệ rồi chứ ko phải mới đây, dạng như con dao 2 lưỡi vậy, sức ép kỳ vọng ở sân nhà nó lớn hơn gấp nhiều lần sức ép kiểu khiêu khích sân khách :))


cơ mà VN thì sân nào cũng feed dù đá trận có mấy ngoe trên khán đài =))
 
Vl. Người ta đi đá bóng, sống dưới áp lực mà lại sợ bị cổ động viên hô hào. =)) Chắc chưa bao h đi đá bóng. Đá bóng thì mệt bme, chỉ biết trên sân chứ biết gì xung quanh nữa đâu. Và mình khẳng định cdv càng hô hào thì vdv càng hưng phấn
 
Đù, hóa ra cầu thủ Việt Nam sợ CDV mình hú hét nhưng CDV nước khác hú thì đếch care.
 
Back
Top