Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Góc này nhìn rõ hơn. Thằng Quang Nam rõ ràng là tránh banh chứ không tham gia tình huống. Có cái hài là tài chính giơ tay phải định chỉ lên giữa sân thì thu lại, nhìn ra biên, rồi bỏ tay xuống thổi việt vị trong khi hắn có góc nhìn cực thoáng. Hóng trả lời là bị khớp =))

 
thế mới nát, tài việt nam vừa kém vừa thiếu tính công tâm, nên mấy mùa phải mới tài ngoại về bắt vòng cuối, chuyện dở hơi vkl ra đó, đuổi mẹ hết luôn cũng đc
 
Xem trận Hà Nội Thanh Hóa hay vl :)) . xem bóng đá Việt giờ xem Hà Nội sướng mịa nó nhất rồi :))
 
Cha Hùng này hổ báo từ xưa rồi. Nói chung cho ổng nghỉ khỏe đi. Có ông này bóng đá VN còn thụt lùi thêm
Mời các bác xem clip ổng nói nè. Vụ này lâu rồi
 

má biết ông quốc khánh này cũng lâu lắm rồi mà éo ngờ đc tay này quái chiêu hơn tưởng tượng, cứ nghĩ làm ở vtv cũng kiểu thanh niên nghiêm túc ai dè sai lầm vcc, đoạn che miệng cười tụt dương cụ =))

nói chung thích mấy kiểu phóng sự như này, gần gũi với thu hút hơn cái truyền thống nghiêm túc, lịch sự :))
 
Chương trình này có lâu rồi mà, Quốc Khánh làm show này hợp, có điều hay mà chiếu toàn giờ 12h45 Chủ nhật nên ít xem được.
 
Sắp tới ngày bầu cử có khác :))
 
Sân Hà Nội đẹp phết. 4 nháy tặng Khánh Hòa. Sông Lam thì xui vl đập cột, pen thì ko vô :))
 
Hà Nội năm sau cố nhắm đấu trường châu lục đi là đẹp. Lực lượng thấy tốt và bá nhất v league rồi.
 
Ông Hiển đầu tư có tâm giờ dc dàn nội binh vừa trẻ vừa khỏe, hầu như cả đội đều đá cho các đội tuyển quốc gia từ già đến trẻ
 
Năm sau chắc ra châu Á dc rồi :)) Thấy HN chia 2 đội, mỗi đội đá một vòng vẫn ngon. Nhiều em triển vọng vãi.

2 vòng gần đây có ku Tiến Linh của BD nữa mà hôm qua trực không xem giò dc.
 
Năm sau chắc ra châu Á dc rồi :)) Thấy HN chia 2 đội, mỗi đội đá một vòng vẫn ngon. Nhiều em triển vọng vãi.

2 vòng gần đây có ku Tiến Linh của BD nữa mà hôm qua trực không xem giò dc.

ku tiến linh đúng kiểu trung phong VN đang cần, chạy chỗ chọn vị trí tốt trong vòng cấm, chưa kể tốc độ với kỹ thuật cá nhân cũng tương đối tốt, debut cách đây 2 năm mà giờ bắt đầu trưởng thành rồi, Vờ lích giờ cũng có xu hướng xài hàng tự trồng, đếm sơ sơ thì cũng hơn phân nửa số đội lấy nòng cốt là cầu thủ tự đào tạo
 
Đọc tự truyện của CV9 thấy Nghệ cũng có Nghệ this Nghệ that, trong đội có 1 ông giào hay cho CV mượn đồ đi đong gái, chỉ CV đủ thứ, còn phường như Văn Quyến thì sống chó :))
 
Thanh Hóa đuổi một mớ mấy ông đi uống nước cam =))
phải đuổi luôn lão tùng trợ lý hlv nữa mới xong đc
 
ghét nhất thằng ôn mai tiến thành, đá đấm như cc phản thầy là giỏi, cho thất nghiệp chết mẹ hết cũng đc bỏ cái tật, nhân tiện làm gương cho bọn khác, thái độ là cho chim cút hết
 
Theo thông tin từ phía Sportradar - Công ty cảnh báo cá cược Quốc tế có trụ sở tại thành phố St.Gallen (Thụy Sĩ), đơn vị đối tác của Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) từ năm 2016, đã gửi văn bản đến VPF cảnh báo 3 trận đấu tại giải hạng Nhất Quốc gia 2018 có dấu hiệu dính đến dàn xếp tỉ số.

Nguồn tin từ Sportradar cho hay 3 trận đấu bị nghi ngờ đều diễn ra tại vòng 6. Cụ thể, các trận đấu giữa CLB Long An gặp CLB Tây Ninh (2-1), CLB Đắk Lắk gặp CLB Huế (3-3) và CAND gặp Viettel (0-4).

Theo nguồn tin của Zing.vn, trận đấu giữa CLB Đắk Lắk gặp CLB Huế diễn ra vào ngày 2/6 có tỉ lệ cá cược trên mạng internet rất lớn. Được biết, nhà cái đặt tỉ lệ cược dành cho đội bóng Tây Nguyên trước khi trận đấu diễn ra khá cao. Điều này dẫn đến những nghi ngờ từ phía Sportradar.
 
Mới đây, Becamex Bình Dương đã công bố bản hợp đồng chuẩn bị cho giai đoạn lượt về của mình, trong đó đáng chú ý có sự xuất hiện của một cầu thủ Việt Kiều.


Davide Đức Nguyễn sinh năm 2001 tại Leipzig, Đức. Từng là thành viên của đội U16 Nuova Tor Tre Teste và đồng thời là cháu ruột của nhà báo nổi tiếng Trương Anh Ngọc. Anh sở hữu chiều cao lên đến 1m84, quá lý tưởng đối với một trung vệ mới 17 tuổi.

17t cao 1m84, hậu vệ, trưởng thành ở ý, nếu hên ku này phát triển tốt thì sau này VN có 1 hậu vệ thép kiểu ý :))
 
Back
Top