Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Tôi thấy H1 0-0 thì mình đứt nhiều hơn là nó đứt.
Ông cảm giác thế hay là thực sự phân tích và đưa ra các giả định?

Tôi thì t phân tích rồi đó, hiệp 1 mà 0-0 thì nó sẽ phải dâng lên tìm bàn thắng, tâm lý suốt ruột k thể tránh khỏi và lúc này các món phản công sở trường của Việt Nam sẽ ngọt hơn bao giờ hết.

Thực sự là cả ở trận ở vòng bảng và trận lượt đi vừa rồi Mã bị bắt bài hoàn toàn cái lối đá xuống cánh, không có nổi 1 tình huống nguy hiểm. Cả 2 bàn nó ghi đều phần nhiều yếu tố may mắn và đều là tình huống cố định.

Mã về chuyên môn còn kém Phil nhiều, cái bài câu dài ra cánh của Phil tính đến giờ là bài gây khó cho Việt Nam nhất từ đầu giải đến giờ, khoét được vào yếu điểm wingback dâng lên k về kịp. Còn Mã thì hầu như k bói đc cách nào tiếp cận khung thành Việt Nam cả.
 
Hiệp 1 0-0 thì hiệp 2 dễ ăn lon lắm, tốt nhất hiệp 1 trận về cứ đá như lượt đi là ổn, đâm nó đc 1 2 bàn là xong, sure win. Chứ đợi hiệp 2 nó ép dễ ăn cố định để nó đâm lại lắm :(
 
hiệp 1 ráng ăn chứ
đm mình bị lỗ điểm yếu là yếu banh cố định rồi =))
để hiệp 2 nó lực tốt hơn mình nó nhây lỗi thì bỏ mẹ :))
ráng đâm chứ ko có nghĩa là như thời miu ra ào ào lên
 
Ta thấy +5 phân tích khá hợp lý chứ nhể, thằng Mã nó không sốt ruột thôi chứ mắc gì mình sốt ruột. :-?
 
Nó sốt ruột dâng cao, mình đâm cho 1 quả là yên chí lớn.
Nó phải ăn 2 quả mới thắng :)).
 
Khả năng thì Ngài Park cũng tung cái đội hỉnh giống lượt đi thôi.. Phòng ngự chắc phản công nhanh.. Có Chinh vào chạy mới thấy hàng phòng ngự của mã có nhiều lỗ hổng như thế nào. Vấn đề là nắn nót 1 chút ở khâu cuối cùng thôi. Lượt đi sân khách có thể cóng chân nhưng lượt về thì ... ;)).
 
VFF cũng debuff mạnh nè =))
ve-bong-da1-15447732136931769751030.jpg
 
Khả năng thì Ngài Park cũng tung cái đội hỉnh giống lượt đi thôi.. Phòng ngự chắc phản công nhanh.. Có Chinh vào chạy mới thấy hàng phòng ngự của mã có nhiều lỗ hổng như thế nào. Vấn đề là nắn nót 1 chút ở khâu cuối cùng thôi. Lượt đi sân khách có thể cóng chân nhưng lượt về thì ... ;)).
Sân nhà thì càng áp lực cho thằng Chinh, nó mà sút hỏng còn bị chửi ác hơn sân khách.
Chắc "dm" nó văng khắp Mỹ Đình :D

Có thể bóng đá chuyên nghiệp nó khác, chứ mình đi đá giải công ty mà CĐV đội bạn đông hơn thì mình lại máu hơn :v
CĐV nhà mà đông thì lại bị tâm lý sợ mắc sai lầm.
 
Ông cảm giác thế hay là thực sự phân tích và đưa ra các giả định?

Tôi thì t phân tích rồi đó, hiệp 1 mà 0-0 thì nó sẽ phải dâng lên tìm bàn thắng, tâm lý suốt ruột k thể tránh khỏi và lúc này các món phản công sở trường của Việt Nam sẽ ngọt hơn bao giờ hết.

Thực sự là cả ở trận ở vòng bảng và trận lượt đi vừa rồi Mã bị bắt bài hoàn toàn cái lối đá xuống cánh, không có nổi 1 tình huống nguy hiểm. Cả 2 bàn nó ghi đều phần nhiều yếu tố may mắn và đều là tình huống cố định.

Mã về chuyên môn còn kém Phil nhiều, cái bài câu dài ra cánh của Phil tính đến giờ là bài gây khó cho Việt Nam nhất từ đầu giải đến giờ, khoét được vào yếu điểm wingback dâng lên k về kịp. Còn Mã thì hầu như k bói đc cách nào tiếp cận khung thành Việt Nam cả.
Cái này cảm tính thôi. Việt Nam vào chung kết khó lường lắm.
 
bọn nó là đỉnh cao của tự sướng mà, trong nước chỉ dùng tiếng hàn, người già nhường ghế cho không thèm ngồi

lao động vn ở busan có vẻ đông, đợt mình về thấy chuyến bay toàn người vn, có bà đi thăm con gái đẻ lấy chồng hàn bên này luôn



thế nên thế trận này H1 phải lấy hết sức mà công, để H2 dồn về thủ dâm phản công, chứ cầm hòa 0-0 H1 thì sang H2 VN đá run chết mẹ. Bọn Mã nô thì hay có bài cố định ghê răng bỏ xừ
hoà 0-0 là vô địch rồi còn gì :))
ủa mà năm nay áp dụng bàn thắng sân khách rồi đúng ko
 
Lần này thì đồng ý với giáo sư, vì dứt điểm kiểu này mà h1 lao lên éo ghi đc bàn thì h2 hết vừa cụt hứng, vừa hết sức, đá đấm gì nữa.
 
phân tích sao đi chăng nữa cũng chỉ là phân tích thôi, lỡ 1 ngày trái gió trở trời CB của mình feed ngay H2 chẳng hạn, hay là nó lại ăn dâm như lượt đi còn VN thằng nào có cơ hội cũng hóa lord như thằng ml` Chinh thì quỳ, nhìn thế trận, nhìn số cơ hội trận trước đéo ai dám phán là thằng Mã nó đủ khả năng lật kèo cả mà rốt cục =)) nên ta thấy nếu hết 1 hiệp mà bên mình chưa mở điểm trước thì cũng ghê răng vãi ra đó, cái lợi thế VN có cũng mong manh lắm chứ đéo chắc chắn như hồi bk đâu
 
truyền thống về sân nhà đá ngu hơn sân khách của vn cả tỉ năm rồi chứ có phải mới mẻ gì đâu :-(||>
 
Chỉnh sửa cuối:
nói chung ghi trước 1 bàn rồi đá tà tà hợp lý hơn là tử thủ từ đầu trận, vì tình hình là đang hoà nó, lại còn mấy điểm yếu ở tình huống cố định, nên ghi bàn trước an tâm hơn, vì lỡ mà bị nó gỡ lại hoà thì về dài mình lợi thế hơn nó ở tâm lý
 
Trận này chắc chắn bên nó sẽ ép lên ngay từ đầu, mình mà cũng chạy lên quẩy tưng bừng khói lửa với nó thì quá đúng ý nó luôn đó :2onion2: Đúng bài trận này phải là tiki taka, cù nhây kéo thấp nhịp độ chờ phản công, lý thuyết theo mềnh là thế, còn thực tế thế nào thì không biết :cuteonion37:
 
kinh nghiệm bữa h là hiệp 1 chắc tử thủ kandaha , xong cuối hiệp vùng lên , qua hiệp 2 vùng lên tiếp , còn 15 20' lại cho phượng vào múa =))
 
Tối qua ngủ mơ thấy mình ghi 3 quả ngay từ hiệp 1, đóng hòm cmnl. Ai dè vẫn chỉ là mơ :(
 
muốn đá cù nhây giữ bóng thì cần người giữ bóng tốt, vậy thì cho tù trưởng vào là hợp lý nhể :))
 
Back
Top