Thà chúng nó mở nhạc ca hát, thậm chí gõ trống múa lân hò hét gì đó thì thôi cũng ráng chịu được, đằng này thổi cái kèn nghe ngu vãi lều, may vợ chồng mềnh chưa kịp có con chứ nhìn mấy nhà xung quanh có con nhỏ nó giật mình ngủ không được nó quấy cả đêm thì tha hồ xót nhóe

Nhớ hồi xưa đâu có vậy, cổ vũ bóng đá cũng ca hát VN Hồ Chí Minh, cũng hô tên cầu thủ các kiểu giống bọn tây chứ đâu có như bây giờ, đóe biết thằng ngu nào du nhập cái kèn nhũn não này vào VN, mà bữa trước thấy tivi bảo cái kèn này nghe nhiều não bị nhũn thiệt lun đó nha