Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Cuối cùng, mèo vẫn hoàn mèo ... :))
 
ít ra cũng ko bị rape 3 trái như vn:3cool_shame:
 
Son chắc nổi nhất cái đội hình rồi :))
 
thằng số 11 bên Hàn từ Asiad đến giờ đá hay thật, nhanh khỏe, khéo
 
Thằng Phi còn làm khó thằng Hàn dễ ăn dc Tung của với cư rư lắm. Mai mình bằng mọi giá phải hòa Iraq
 
thằng Thái Lan thì thua tan tác Ấn đụ 4-1, trên facebook đang troll "đây vẫn không phải team mạnh nhất của Thái Lan đâu" =))
 
Thằng Phi còn làm khó thằng Hàn dễ ăn dc Tung của với cư rư lắm. Mai mình bằng mọi giá phải hòa Iraq
Bóng đá ko có tính chất bấc cầu đâu, Phi trình nào đòi ăn thằng Tèo? =))

Phi làm khó Hèn thật đấy nhưng ko có nghĩa là nó làm khó được 2 thằng kia, 2 thằng kia khi đá với Phi sẽ cảnh giác hơn, bảng này Phi mà có 3 điểm thôi là mãn nguyện rồi.
 
Bóng đá ko có tính chất bấc cầu đâu, Phi trình nào đòi ăn thằng Tèo? =))

Phi làm khó Hèn thật đấy nhưng ko có nghĩa là nó làm khó được 2 thằng kia, 2 thằng kia khi đá với Phi sẽ cảnh giác hơn, bảng này Phi mà có 3 điểm thôi là mãn nguyện rồi.
Hôm nay mình xem trận Tàu với Kư rơ gistan thì bọn nó đá gà bỏ mẹ đi, mấy tình huống lóng ngóng đỡ bóng văng 5 mét xảy ra như cơm bữa, rê bóng quẩn lúng túng mất kiểm soát gẩy ra biên cũng như cơm bữa, anh thủ môn kư rơ thì gà đễn nỗi hất mẹ bóng vào gôn, Tàu thì nguyên hiệp 1 chả sút được quả nào

Thực cmn tế là Phi nó đá có nét hơn nhiều
 
Coi highlight nhưng thấy Phi đá khá đó chứ, trái đầu ko nói trái thứ 2 ko ham sút chuyền xuống dưới là 1 nho trước rồi. Nhìn bảng stats ngoài cái possession ra thì còn lại cũng ko chênh lệch lắm. Mình nghĩ Phi có cơ hội qua được vòng bảng đấy. Trận Tàu thủ môn bên Ký nhìn đúng bán thật =)).
 
Hồi đó cũng lâu rồi, ròng rã mấy năm cũng tiến bộ nhiều rồi trong khi MHQ giờ mất tích. Hồi xưa thời HAGL cũng có mấy đứa ngang tuổi nước ngoài cũng đá chật vật với mình nhưng giờ đều ngon hết như hồi trước báo đăng ai từ Nhật và Tottenham trong khi lứa mình đám CP, XT ko tiến bộ mấy.
 
Coi highlight nhưng thấy Phi đá khá đó chứ, trái đầu ko nói trái thứ 2 ko ham sút chuyền xuống dưới là 1 nho trước rồi. Nhìn bảng stats ngoài cái possession ra thì còn lại cũng ko chênh lệch lắm. Mình nghĩ Phi có cơ hội qua được vòng bảng đấy. Trận Tàu thủ môn bên Ký nhìn đúng bán thật =)).
thằng thủ môn tính đẩy bóng ra sau gôn mà bóng nảy đúng xà ngang sau đập tay nó r bay vào lưới
 
Hôm nay mình xem trận Tàu với Kư rơ gistan thì bọn nó đá gà bỏ mẹ đi, mấy tình huống lóng ngóng đỡ bóng văng 5 mét xảy ra như cơm bữa, rê bóng quẩn lúng túng mất kiểm soát gẩy ra biên cũng như cơm bữa, anh thủ môn kư rơ thì gà đễn nỗi hất mẹ bóng vào gôn, Tàu thì nguyên hiệp 1 chả sút được quả nào

Thực cmn tế là Phi nó đá có nét hơn nhiều
Thực tế bạn xem là Phi đá Hàn, phong độ trong 1 trận đấu chẳng nói lên điều gì đâu. Trận sau Tàu nó nghiên cứu kĩ thì sml thôi.

Tàu nó đá như ccc là điều ai cũng biết nhưng nó mà ko thắng Phi thì ăn cám lợn à? Nó buộc phải thắng thôi, như Việt Nam mình mà gặp Tàu cửa thắng ít lắm dù Việt Nam trình cao hơn Phi.

Mai Việt Nam gặp Iraq tôi chỉ mong hoà là mừng, mấy trận đầu bất ngờ vậy thôi sau vài trận là trật tự lập lại thôi!
 
thằng thủ môn tính đẩy bóng ra sau gôn mà bóng nảy đúng xà ngang sau đập tay nó r bay vào lưới
cũng nghĩ giống bác này có điều xem đoạn đó thấy kiểu thằng thủ môn dòm trái banh bay khó quá tính nhảy lên đẩy qua xà ngang thiệt , có điều canh time ngu quá banh rớt xuống trước sượt miẹ tay anh rớt vào lưới luôn =))
 
Chỉnh sửa cuối:
2 thằng tây á này đá ghê vậy
 
dcm iran nó đá kìa các bác =))
 
Dự có tennis =))

Iran cao mà khéo vkl, chả khác Châu Âu =))
 
Back
Top