Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Iraq nó đéo muốn ăn nữa rồi, cũng như Iran đá với mình. Trận sau đập Yemen 3 trái thì chắc chắn vào
 
Trái đó cầu thủ bên iran chích bóng nhanh hơn, mới đầu cũng tưởng DM đá hụt, xem quay chậm lại thì bên iran nhanh hơn, lấy bóng trước khi DM phá bóng lên.
 
Trái thứ 2 thằng tiền đạo nó nhanh chân khoèo trái banh nên cu Mạnh phá hụt, trái đó giò nó vừa dài vừa nhanh không trách cu Mạnh được
 
3 trái rồi.
 
hy vọng Yemen suy sụp thì trận sau ta dễ đá. Nó -8 rồi nên có 3 điểm cũng ko thể cạnh tranh slot thứ 3 được.

Thời Park thì đá với Hàn hay Iran cũng chỉ thua cách biệt 2 bàn. Ý chí rất tốt sau khi bị dẫn các cầu thủ cũng không nóng vội mà vẫn bình tĩnh đá. 2 bàn của nó do trình nó hơn mình thôi.
 
Ông đừng nghĩ Trọng nó nhỏ hơn Ngọc Hải hay Duy Mạnh thì nó đá thòng nhé, sai hoàn toàn.

Ông nhầm lẫn nên tôi ko bắt bẻ nữa, Đình Trọng luôn là người lao lên cắt bóng, khả năng phán đoán khá tốt, lối chơi dũng mãnh và không ngại va chạm. Thường người ta xếp những trung vệ có những kĩ năng như Đình Trọng để đá dập, ở V-League nhờ những khả năng này mà Đình Trọng chuyên bắt chết tây đen nên được biệt danh là chuyên săn tây.
Cái ông nói phần nào đúng ở CLB do HN đá 2 trung vệ nên phải làm cả 2 nhiệm vụ, tuy nhiên trên tuyển Trọng nó vẫn đá quét (ừ thì thòng) đơn giản là nó có não nhất trong đám trung vệ đương thời của Việt Nam :)) . Lối tranh chấp của Trọng dựa vào kỹ năng và phán đoán, đi trước đối phương 1 bước hơn là lối húc ủi của Mạnh hoặc Hải.

Nhìn chung Trọng là thằng toàn diện nhất thế hệ này, so với Như Thành (best CB của bóng đá VN và lối đá tương đồng) thì Trọng thua về thể hình thôi, Như Thành cao hơn gần 10 cm và dày người hơn 1 chút.
KntPPol.jpg

=))=))=))
 
Chỉnh sửa cuối:
Bốn trận tiếp theo sẽ mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng với VN ...

Saudi, Qatar, Uzbekistan, Nhat hiep dam 4 thang kia 2-0, 3-0 la coi như sáng cửa.

Cái ông nói phần nào đúng ở CLB do HN đá 2 trung vệ nên phải làm cả 2 nhiệm vụ, tuy nhiên trên tuyển Trọng nó vẫn đá quét (ừ thì thòng) đơn giản là nó có não nhất trong đám trung vệ đương thời của Việt Nam :)) . Lối tranh chấp của Trọng dựa vào kỹ năng và phán đoán, đi trước đối phương 1 bước hơn là lối húc ủi của Mạnh hoặc Hải.

Nhìn chung Trọng là thằng toàn diện nhất thế hệ này, so với Như Thành (best CB của bóng đá VN và lối đá tương đồng) thì Trọng thua về thể hình thôi, Như Thành cao hơn gần 10 cm và dày người hơn 1 chút.
KntPPol.jpg

=))=))=))
nó troll thôi, mà đéo vui gì hết ....
 
Xem bằng mắt cá à, quả đó thằng tiền đạo nó nhanh hơn nên chích bóng trước khi DM kịp phá nên mới thấy nó hụt thôi.
Khác biệt về đẳng cấp chứ gạch cl
À há coi lại mới để ý. Vậy thôi chỉ phá hụt một lần. Thương e
 
2 thằng ôm nó mà để nó quay sút cái rẹt bảo nó trình cao thấy éo giống lắm , phá kiểu trym gì hụt phát mất đà luôn thì chấp nhận trình thấp cho lành :5cool_sweat:
Nói ko lại đâu im đê o|^_^|o
 
quả đấy chửi thằng Mạnh thì cũng quỳ, thể hình ko bằng, thằng kia lại kĩ thuật vkl có chạm chân đc bóng mà đòi phá?
Iran nó chấp 1 3/4 thắng đúng 2-0 y như trận HQ hôm qua, châu á dễ đoán vkl =))
Lỗi Mạnh không luyện thể hình bằng thằng kia, không siêng tập để kỹ thuật bằng thằng kia nốt. ;;)
 
Coi highlight trận Iraq đá Yemen hôm nay thì thấy số 10 bên nó đá kinh thật đấy, thêm hôm nay trái bên Iran nữa nên chẳng có lí do để trách DM được. Đẳng cấp chênh lệch thôi, với nó mạnh hơn pressure mình như thế thì với đẳng cấp bên mình thế nào cũng sẽ có sai lầm và nó tận dụng quá tốt. Bên mình mà gặp tình huống tương tự có khi còn ko ghi bàn được. Qua trận này đh ta chấn thương tan tác nên đủ biết là mấy đứa nó cố hết sức rồi.
 
Nói ko lại đâu im đê o|^_^|o
muốn cãi gì h , kêu nó trình cao kéo banh lại làm mình mất đà thì khác éo gì mình trình thấp thấy banh cắm đầu cắm cổ phá đại cho mất đà éo đâu :9cool_pudency:
 
Saudi đang đi đúng hướng :-" , VN xui trúng cái bảng seed 1 & 2 quá mạnh. Nhưng seed 4 xem ra thì nhẹ kí nhất. Không lẽ ý trời từ đầu đã muốn VN tranh suất hạng 3

2.PNG
 
Chỉnh sửa cuối:
Vòng cuối Thái thua nhẹ UAE 1-0 còn Vịt thắng Yemen 0-1 thì Thái 3d -3 còn Vịt 3d -2. Thôi cứ thế đã cho vui. Nếu bị loại thì ít nhất Thái nó về với mình.

Trận sau có khi Yemen đá áo đỏ mình đá áo trắng có khi đổi vận.
 
Ngày mai nếu Qatar ăn Bắc Hàn, Nhật ăn Oman, Uzbe ăn Turkmenistan thì bảng C, D, E, F có cục diện giống hệt nhau là 2 đội đầu bảng gặp nhau tranh 1-2 và 2 đội cuối bảng tranh 3-4, đội xếp thứ 3 tối đa 3 điểm.

Ko chừng đội xếp thứ 3 có 1 điểm vẫn đi tiếp =))
 
Ngon lành rồi anh em. Saudi ăn 2 trái rồi, và Liban thấy cũng đá không sáng lắm. Ngày mai chỉ cần Triều Tiên thua Qatar là coi như chắc chắn 100% đội hạng 3 của C, F chỉ tối đa 3 điểm. Nên auto bỏ qua được trường hợp cay khoái lạc song châu "VN cho dù thắng Yemen tỉ số bao nhiêu cũng bị loại"

Chưa kể bảng F Oman đéo thể nào ăn nổi Nhật. Va Turkmenistan cũng khó mà thắng nổi Uzbekistan.

Trận cuối là lần đầu tiên được chứng kiến một VN dưới thời Mr.Park vào trận với tâm lý buộc phải ghi bàn nhiều nhất có thể, hấp dẫn vãi lềnh.
 
Thái hên vào bảng dễ nhất mà không vào được vòng trong thì chết đi.

Cũng lo. VN trước giờ toàn xây dựng từ hàng thủ. Giờ đấu Yemen phải full công. Không biết thế nào.

Được cái vẫn còn quyền tự quyết
 
Bảng A UAE thắng Thái, Ba Ranh thắng Ấn thì còn nhức đầu nữa, khi đó UAE 7 điểm, Ba Ranh 4 điểm, Ấn và Thái 3 điểm =))

Bảng B Jordan và Úc mà ko thua thì thằng xếp thứ 3 kiểu gì cũng có 2 điểm =))

Việt Nam éo quan tâm thằng nào chỉ cần thắng Yemen là đi tiếp vì hiệu số mình khá tốt.

Ko phải dự đoán cho sướng miệng nha mà nhiều khả năng sẽ vậy đó =))
 
Back
Top