Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Trận này đá như kẹc..
 
thôi mai cổ vũ anh ủn
 
2-0, the end. Chắc mai anh Phúc điện cho anh Ủn nhờ nhắc nhở bọn đệ đá đoàng hoàng.
Má đéo ngờ bây h Triều nát đến mức này.
 
Trận này phí mấy tình huống thằng Duy vs Phượng phá không :(
 
mong thằng Triều k quăng game, thua 3 trái là cùng thôi, nói chung là cũng ok, k quá khó. Còn bảng kia Oman ăn k quá 1 bàn là dc
 
Trận này nóng vội vcc
 
vẫn cứ thấy vn éo có tiền đạo biết ghi bàn mà @@
 
Má, đéo có giải nào như cái giải này. Một vé đi tiếp của VN, mà phải hóng tất cả các trận từ đầu tuần đến cuối tuần, đcm .....
 
Má, đéo có giải nào như cái giải này. Một vé đi tiếp của VN, mà phải hóng tất cả các trận từ đầu tuần đến cuối tuần, đcm .....
Vui mà =))
 
Triều tiện 2 trận đều thua > 4 quả, trận cuối cũng đâu tim vl
 
Cần 2 điều kiện đủ thì VN mới bị loại, quẩy thôi ae \m/
 
Chán vãi lều. 1 quả nữa thôi. À giờ nếu như có Anh Đức thì có khấm khá hơn hơn không mấy thím
 
Trời, sao ko cố ghi thêm trái nữa để đỡ đau tim...

Oman chỉ thắng 1 bàn khó lắm. Giờ cơ hội chỉ hi vọng vào TT thôi
 
Trận này phí mấy tình huống thằng Duy vs Phượng phá không :(

Đúng thật, xem 2 em này đá như cc, thằng thì tiền đạo cắm mà toàn chạy với dê dắt, thằng thì tiền vệ cánh đéo biết tạt, chỉ biết thọc xuống chạy chỗ nhưng thọc thì óc quan sát như lol, bao nhiều tình huống 2 em xử lý luống ca luống cuống, lão park thay mẹ nó sớm thì đã ăn thêm bàn rồi
 
o-man thắng 2-0 và liban thắng 4-0

là mình oẳng
 
Giờ nếu Bahrain, > Ktgryz > Oman > VN vào theo thứ tự thì VN vô nhánh nào nhỉ? Đấu Jordan à?
 
cau-noi-hay-ve-hy-vong-bang-tieng-anh.jpg
 
Back
Top