Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Nhật thắng Iran vô địch châu Á

Báo chí nó cho cả nước lên đỉnh vì sướng mất, dù gì chúng ta chỉ thất bại trước nhà vô địch châu
Á

Quá tự hào

Nghĩ tới là thấy ra rồi :2cool_confident:
Thua Răng với Rắc mà chỉ thất bại cái gì. Báo nó cũng ko xlon thế đâu =)
 
Cá nhân thì giải này ủng hộ bọn Iran. Tại ai từng gặp bọn Iran mới thấy cái kiểu tính cách văn hoá tụi này khá tương đồng Việt Nam.

Ở Đông Á thì bọn Hàn giống mình nhất. Còn Trung Đông thì bọn Iran khá dễ thân
 
Cho Phượng, Hải, Hậu xuất ngoại thôi. Hải thì cho đá giải châu Âu cũng đc, đá hạng 2 cũng k sao chỉ cần được thường xuyên đá chính là mừng.
vị trí của phượng thì chắc dự bị mòn đít quá :8cool_amazed:
 
vị trí của phượng thì chắc dự bị mòn đít quá :8cool_amazed:

K thì cũng phải tìm bến đỗ mới cho Phượng Thôi, đá VL hơi phí lại éo đc chắc suất đi đá AFC CL nữa.
 
Hải, hậu, đức, phượng nên cho đi Nhật hàn chứ để ở nhà phí lắm
lứa này còn trẻ ngon, nên đầu tư hơn nữa tranh chấp vị trí vl WC 2022 hoàn toàn khả thi chứ ko phải là quá tầm nữa
 
CP lối chơi của em nó khó đội nào chịu lắm, kĩ thuật tốt và khỏe nhưng có vài tình huống cần chuyền thì vẫn tiếp tục rê dắt và bỏ lỡ rất tiếc. Tiếc là đá hagl ko có ai kèm cặp hướng dẫn tư duy hay la nó chứ nếu chịu quan sát cho dù dứt điểm tù thì cũng có sức xuất ngoại rồi.
 
Nói thật không biết cầu thủ VN xuất ngoại có phải ý kiến hay không. Tại thấy như dạo XT với CP qua Hàn xong không có thời gian đá, khó hòa nhập. Xong không biết có phát triển hay sợ thụt lùi.
 
Tiền vệ mất cháu Tuấn Anh cái là ko thấy ai ngon để thay
 
Qua đó đá giải hạng 2 của nó, mà quan trọng là đá trong đội tuyển phát huy được khả năng, còn tách lẻ ra từng người thì không biết có thể hòa nhập được không thôi.
 
Thiên triều đá còn không có cơ hội mà tiếc nuối, so ra kém Việt Nam 1 trình. :)))
 
Hiệp 2 bọn nhật nó dâng mẹ 2 hv cánh chỉ chừa lại 2 thèn trung vệ giữa sân
Hiệp 1 nó cũng dâng mà, nhớ mấy quả thằng Phượng quẩy không

Nhìn mà tiếc ngơ ngác

Kể ra thằng Phượng chửi nó nhiều chứ thực tế là trận nào nó cũng trong thế 2 vs 1, như trận này được 1 vs 1 là nó tỏ ra hiệu quả hẳn
 
Cá nhân thì giải này ủng hộ bọn Iran. Tại ai từng gặp bọn Iran mới thấy cái kiểu tính cách văn hoá tụi này khá tương đồng Việt Nam.

Ở Đông Á thì bọn Hàn giống mình nhất. Còn Trung Đông thì bọn Iran khá dễ thân
Đông Á có bọn nào giống Việt hơn Tàu đâu =.=

Hàn thì chẳng giống gì, Hàn giống Nhật hơn, chắc điểm giống duy nhất là thói nhậu nhẹt triền miên, hơi tí nhậu
 
Iran chắc phải ngang tầm mấy thằng khá ở châu âu
50230518_552307201915128_4490021109739028480_n.jpg
 
Cho Phượng, Hải, Hậu xuất ngoại thôi. Hải thì cho đá giải châu Âu cũng đc, đá hạng 2 cũng k sao chỉ cần được thường xuyên đá chính là mừng.
Nói một cách không hề ảo tưởng là về kĩ thuật mà nói thì mình đá được Châu Âu rồi đó, nhưng chỉ đá...dự bị được thôi

Việt Nam muốn đá Châu Âu thì còn lâu nữa, chừng nào cải tạo giống lên được thể chất đi đã, nói gì thì nói bóng đá dù là môn cần nhiều kĩ thuật nhưng nó vẫn là thể thao thiên về thể chất, tu 10 năm để ra bộ kĩ thuật cầm bóng hóa ra lại đéo bằng thằng trâu chó từ bé che chắn tí tí là giữ được, nhìn mà ghen tị.

Như thằng Nhật là tương đồng với Việt Nam nhất, mà hôm nay gặp nhau mới thấy thằng nào bên nó cũng dày người và trâu chó, có thể ở giải quốc nội của nó đầy thằng khéo và mỏng cơm như Văn Đức đó, nhưng chỉ loanh quanh quốc nội được thôi, thằng nào thể chất tốt mới xuất ngoại được.

Thằng Nhật đi xa như thế rồi mà ra World Cup vẫn còn bị thằng Bỉ đập chết ở cuối trận vì hết mana cơ mà, nên chặng đường hãy còn dài lắm.
 
Như thằng Nhật là tương đồng với Việt Nam nhất, mà hôm nay gặp nhau mới thấy thằng nào bên nó cũng dày người và trâu chó, có thể ở giải quốc nội của nó đầy thằng khéo và mỏng cơm như Văn Đức đó, nhưng chỉ loanh quanh quốc nội được thôi, thằng nào thể chất tốt mới xuất ngoại được.
Kagawa, Inui thể hình không to cao, cũng đá ầm ầm ở châu Âu thôi. Và hiện thời bộ ba trẻ của Nhật là Minamino-Doan-Nakajima, có thằng nào to dày trâu chó đâu (thằng Nakajima còn lùn hơn cả Quang Hải).
 
Nhật gặp mấy anh đen hôi senegal cũng suýt thua mà, thể hình trâu bò quan trọng thật,
Đúng là thiên tài kiểu nhỏ con như messi cực hiếm, sau này chắc khó xuất hiện lại
 
Kagawa, Inui thể hình không to cao, cũng đá ầm ầm ở châu Âu thôi. Và hiện thời bộ ba trẻ của Nhật là Minamino-Doan-Nakajima, có thằng nào to dày trâu chó đâu (thằng Nakajima còn lùn hơn cả Quang Hải).
Tụi đó nhìn nhỏ con thôi chứ trâu phết đó, giống Messi ấy, nhìn nhỏ nhỏ thế thôi mà trâu lắm, bản thân Kagawa cũng không thọ được ở Châu Âu lâu

Có thằng Minamino thì nhìn có vẻ liễu yếu đào tơ thật, thằng đó thì cũng chưa số má gì ở Châu Âu cả, nó tới được vì có mác cầu thủ Nhật thôi, Quảng Hải mà là cầu thủ Nhật thì cũng sang phát một thôi, nhưng trụ được bao lâu mới là vấn đề, như Công Vinh trước cũng sang đó, mà fail ngay từ cái sân tập chứ đừng nói đến ra sân thi đấu.
 
Nhật gặp mấy anh đen hôi senegal cũng suýt thua mà, thể hình trâu bò quan trọng thật,
Đúng là thiên tài kiểu nhỏ con như messi cực hiếm, sau này chắc khó xuất hiện lại
Thật ra Nhật lại là Châu Phi killer luôn, Nhật cứ gặp Châu Phi là win

căn bản bọn Phi trâu nhưng đầu óc nó lại hơi kém tí
 
Qua J-League đá trước. Trụ đc như Chanathip rồi tính sau.
 
Nói thiệt thua Iran đỡ tức hơn thua bọn Jav, quả pen đá vô thấy thái độ của tụi nó như đá vô là hiển nhiên, hlv thì cười tủm tỉm từ đầu đến hết trận. Nói chung thái độ của tụi nó bình tĩnh vcl cứ như anh đây chưa chơi hết sức, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của tụi anh(dù ko biết có thật hay không) :6cool_what:

Bọn Iran thi đấu rất nhiệt tình thắng được bàn nào là ăn mừng bàn đó hết cỡ chứ không có tù tù như đám Jav này.
Mấy phút cuối thằng Nhật cũng vỡ các tuyến mịa rồi, do mình hết mana nên éo thọt dc nó thôi. Nói chung từ bk ủng hộ Iran, to khỏe mà đá bằng kĩ thuật chứ không cậy sức.
 
Back
Top