Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Trận Jordan không nói chứ trận Nhật chúng nó né mấy anh VN máu liều thì có
110.gif
Lúc đó VN như thằng Chí Phèo ôm mảnh chai nhe răng nhào vào anh Bá Kiến thì anh Bá Kiến lại chả sợ vãi cả ra quần, né nhanh chứ nó cắn trúng hay xiên trúng phát có khi lại tốn tiền chích ngừa :8onion5:
 
Đơn giản là VN mình trận vừa rồi tập trung thủ và VL xuất sắc nên mới hạn chế bàn thua thôi, chứ ko cũng còn tệ hơn Iran trận này. Iran gặp Nhật thì nên công, bị lủng 1 bàn thì kéo đội hình lên rồi nóng vội -> thủng thêm trái.
 
VN đá thua vẫn đá đẹp + giữ tinh thần, còn tụi Iran mới thua 1 trái là thấy nóng đầu, chuyền chệch choạc
 
Mình vẫn thấy vậy mà, công bằng mà nói 2 bàn của Nhật cũng nhảm vãi
Nói chính xác hơn VN trận gặp Nhật đá hay hơn gặp Iran
Iran hầu như không có cơ hội nguy hiểm nào ngoài tình huống ở hiệp 1, còn lại Nhựt nó đá không, Iran chơi kiểu gì cũng bị phá. Bàn đầu thì nhảm nhảm chứ bàn 2 nó phối hợp hay vcl, ko pen thằng Iran cũng toác, không toác tình huống này cũng toác tình huống khác thôi.
 
Trái Pen trọng tài cũng khó tính vãi, làm tụi Iran vỡ trận luôn...

Tụi Iran đầu quá nóng.
 
JAV trận VN có mấy quả nó cầu toàn quá, nếu không là ko chỉ 1-0 đâu
 
nhật nó cầm banh chắc bỏ miẹ , dòm nó phá banh thôi cũng thấy trình trong đó , trái banh bay xoáy vl =)) còn nó gặp vn kiểu phối hợp cầm banh éo chắc banh văng ra random bỏ miẹ nên nhiều quả chúng nó ngu cả người =))
 
Trái đầu tiên, có tới 6 7 hậu vệ Iran vs 3 Nhật, nếu tập trung áp sát thì đã đéo thua rồi, ngu thì chịu vậy. mặc dù t không ưa Nhật cũng phải khen Nhật.
 
Nhật nó vẫn kinh nghiệm nhiều hơn, đá WC với vô địch Asian Cup mấy thập kỉ nay rồi.

Đội Iran này mạnh nhưng thiếu kinh nghiệm quá
Iran thua Nhật vì tính kỉ luật, quả 1-0 hàng thủ Iran mất sai lầm sơ đẳng trong bóng đá, khi trọng tài chưa thổi còi a ko được dừng lại, thằng Minamino sau khi té cắm đầu, cắm cổ chạy thì thằng Osako chạy chỗ thoáng liền.

Quả Pen Iran xui, cầu thủ Iran té chống tay thằng Minamino chuyền vào trúng tay cầu thủ Iran. Thua Nhật 2-0 là coi như xong, Iran ko đủ đẳng cấp để loại ngược dòng như Bỉ đâu.
 
Xong trận này ae vn nên mổ xẻ thêm chiến thuật phòng ngự phản công như thế nào :))
 
Nói chung Iran ngược lại hoàn toàn với VN. Mình máu lửa, kỉ luật, bọc lót tốt, nhưng thiếu sức mạnh, dẻo dai, tốc độ. Nó thì ngược lại.

Trái thứ nhất, 6-7 thằng, không 1 thằng nào ngó cầu thủ Nhật ở đâu để kèm. Thua trái đó là xong, trái 2-3 không quan trọng nữa
 
thôi xong trận này, trận kế khi nào đá nhỉ?
 
Hlv Nhật tốt , đọc vị hết lối chơi con người đối thủ.
 
Tự hào thua NB có 1 trái.

Cũng may nó biết mình công như cờ nên mới đủng đỉnh đá.
 
Thằng Nhật có thằng Osako khoẻ lại là tuyến trên nó sắc ngay. Nó vừa dứt điểm vừa lùi xuống làm bóng được nên những thằng còn lại dễ đá hơn hẳn.
Ở Wc rồi nó cũng đá chính chiếm chỗ Okazaki luôn. Giải này đá hết trận đầu xong chấn thương nên Nhật công mới tù thế chứ chả phải dấu bài gì đâu, giữ sức thì đúng.
 
JAV trận này đá tốc độ hơn nhiều so với trận VN :cuteonion50:.
Mà Nhật nó cũng thê thật, trận sáu công nhân nghành nó ko thèm kiểm soát bóng nhường thế trận mà vẫn ăn. Trận Iran nó vừa kiểm soát, vừa ăn thế trận vừa ăn tỷ số :1onion52:
 
Nghĩ lại cũng vui. Nhớ hồi nhỏ, coi bản tin thể thao, thấy Nhật thắng Hàn CK Asian Cup, hồi đó thấy xa vời lắm. Coi mà cứ như coi Brazil thắng Copa vậy, xem kết quả cho vui vậy thôi.

Vậy mà giờ coi Asian Cup để xem các đội mạnh yếu hơn VN thế nào. Biến chuyển thật.

Lại mơ giấc mơ WC :)
 
4 thằng hậu vệ nhật, thì 3 thằng cao trên > 1m85, thủ cứng vl =))
 
BLV VTV tự thẩm du lộ liễu vãi. Rất tự hào về VN khi chỉ thua Nhật 1-0, trong khi Iran thua 3-0. 4 năm trước VN chỉ thua Iraq là nhà VĐ, năm nay rất có thể cũng như vậy :7cool_feel_good:
 
Back
Top