Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

HLV của Nhật Bản chất vãi

Ko ăn mừng ko thể hiện gì trên nét mặt

Cười mỉm như tất cả nằm trong tính toán của lão phu

Đáng sợ đáng sợ
Hệt trận VN, nó có coi mình ra gì đâu. Cười mỉm từ đầu đến cuối =)
 
Mình thua Nhật không đậm còn là vì mình có nhiều điểm giống nó, không đến nổi bị khắc chế như đám Iran. Tụi Tây Á xem nó đá có vẻ luôn thiếu cái gì đó khéo léo tinh tế (và bẩn bựa) giống như đám Đông Á, VN mình ĐNA chứ thật ra giống Đông Á nhiều hơn.

Không phải ngẫu nhiên mà mình hay thắng mấy đội Tây Á trên cơ đâu.
 
Iran nó số 1 futsal mà thiếu tinh tế khéo léo gì. Chẳng qua Nhật nó đá thong thả + thêm Lâm Tây lên đồng thì có.
 
^ Mình thua Nhật có 1 trái là vì Lâm nó được thánh nhập + mấy cháu nhà ta phải đưa cả mặt vào đỡ bóng mà Nhật thì nó đếu muốn bị mấy anh VN hăng tiết vịt va chạm phải rồi què nhảm, chứ không thì 6 trái vẫn còn là ít :1onion75:
 
Lâm quẩy cho bọn fan Dũng pee câm mõm t mừng hết sức
 
mấy ông tây á này tinh thần kém vãi.
 
Vẫn giữ quan điểm trận này Nhật ko hay hơn trận gặp VN
Nói chung trận này hơi thất vọng Iran, từ đầu giải khá thích thằng này vì đá cống hiến nhưng hôm nay lộ rõ tâm lý kém vl. Tính ra VN về tinh thần, kỷ luật chả thua gì Nhật, thua chỉ vì đẳng cấp trình độ ko bằng thôi. Còn Iran ngang trình Nhật nhưng tâm lý kém xa, thua đậm là phải
 
Iran nó số 1 futsal mà thiếu tinh tế khéo léo gì. Chẳng qua Nhật nó đá thong thả + thêm Lâm Tây lên đồng thì có.
Nội cái việc phạm lỗi tranh chấp lần nào cũng hăng tiết vào cãi trọng tài dù đúng hay sai, dù đang thua hay thắng là thấy đéo có tinh tế gì rồi. H2 toàn chuyền sâu vào đánh đầu chứ đếk phối hợp được cái gì cả. Thua 2 trái mất tinh thần chơi húng chó phạm lỗi vcl
 
Nội cái việc phạm lỗi tranh chấp lần nào cũng hăng tiết vào cãi trọng tài dù đúng hay sai là thấy đéo có tinh tế gì rồi. H2 toàn chuyền sâu vào đánh đầu chứ đến phối hợp được cái gì cả. Thua 2 trái mất tinh thần chơi húng chó phạm lỗi vcl
Vậy là do tâm lý Hồi mọi đó chứ kĩ thuật cơ bản Việt Nam làm gì có cửa mà so.
 
Mắt mũi để đâu mà kêu trận này nhật ko hay hơn trân với vn =))
 
mấy thằng I-răng nóng vội quá, cứ làm như ăn tươi nuốt sống đc ngay
gặp đúng thằng đá đủng đỉnh
quả hiệp 1 mà thằng gôn Nhật nó ko xuất thần thì chưa biết thế nào
 
Nó khống chế trận đấu, nắm mũi bọn răng dắt đi lòng vòng đến mức bọn răng ức chế phát khùng luôn mà ông kêu nó không hay :2onion60: Nói thiệt đá kiểu như trận này mới là kiểu đội bóng đẳng cấp cao, không cần hùng hục chạy, khống chế nhịp độ trận đấu theo ý mình, thích thì pressing ép sân, không thích thì lùi về phòng thủ phản công, thủ chắc công ngon, mềnh nhìn mà thèm vkl :8onion5:Nói thiệt mềnh không mê lắm kiểu bóng đá tấn công bừng bừng mà thích kiểu nhẹ nhàng khống chế trận đấu rồi bóp chết đối thủ hơn :1onion75:
 
Do cách tiếp cận trận đấu của JAV trận VN với Iran là khác nhau nên thấy ko hay so với trận VN thôi. Trận này tụi JAV cũng kiểm soát bóng, ban bật nhưng đá nhanh tốc độ hơn, còn trận VN nó cũng kiểm soát nhưng mà đá đủng đỉnh, chạy chỗ cũng chầm chậm, rề rà kiểu vừa muốn thắng vừa giữ sức.
 
Thằng Nhật đểu giả cái là tụi nó chơi cả tâm lý chiến, lối đá khiến đối phương ức chế vcl ra ấy chứ, gặp đám Tây Á đầu nóng còn dễ bị khiêu khích hơn nữa. Nội lão hlv suốt ngày cười mỉm như thể nói "mọi diễn biến đều nằm trong tay của anh" cũng khiến người ta tức đến ói máu rồi :9cool_canny:
 
Mẹ thôi các bố cuồng Nhật quá bớt nổ giùm với. Nhật trận nó đấu với VN nó cũng đá như vậy thôi. Có điều VN xếp đội hình thấp, chơi phòng ngự tấn công, nên mỗi lần nó ra đến cánh là có 1 đứa kèm, 1 đứa bóc lót. Nên hàng công nó bế tắc. Vậy thôi.

Trận này nó chơi cũng vậy, có điều Iran dồn cầu thủ cánh lên tấn công, nên mỗi lần Nhật nó ra đến cánh thì bên trong còn mỗi 2 thằng trung vệ. 3 cú đều bị nó khoét vào cánh phải do HV phải dâng cao. Còn trung vệ Iran không đủ lì để đua tốc độ với Nhật
 
Do cách tiếp cận trận đấu của JAV trận VN với Iran là khác nhau nên thấy ko hay so với trận VN thôi. Trận này tụi JAV cũng kiểm soát bóng, ban bật nhưng đá nhanh tốc độ hơn, còn trận VN nó cũng kiểm soát nhưng mà đá đủng đỉnh, chạy chỗ cũng chầm chậm, rề rà kiểu vừa muốn thắng vừa giữ sức.
Tôi có bảo ko hay bằng đâu. Thực sự trận này Nhật 100% thì trận VN cũng 95%. Khác biệt là VN bị dẫn bàn vẫn đá vững, kỷ luật. Còn thằng Iran thua quả đầu nghiệp dư ko tin nổi, sau đá như đánh bom liều chết nên bị Nhật nó cho vào bẫy là phải. Còn trận VN nó mà muốn giữ sức thì h1 nó giã vài quả rồi hiệp 2 thủ có tốt hơn ko, chứ đéo đợi ăn pen
 
Trận VN Lâm hoá thần và Nhật nó đủng đỉnh từ đầu hiệp 1.

Thắng càng tối thiểu thì Nhật lợi. Mà Iran lại được đánh giá cao hơn thì Nhật càng lợi.
 
Ông bớt đùa, trận VN nó sút ầm ầm thằng Lâm đỡ rát cả tay mà ông kêu nó bế tắc, nó mà bế tắc thì không đến lượt thằng đứng vị trí thủ môn như thằng Lâm ăn MVP nhé :1onion75:

Mẹ thôi các bố cuồng Nhật quá bớt nổ giùm với. Nhật trận nó đấu với VN nó cũng đá như vậy thôi. Có điều VN xếp đội hình thấp, chơi phòng ngự tấn công, nên mỗi lần nó ra đến cánh là có 1 đứa kèm, 1 đứa bóc lót. Nên hàng công nó bế tắc. Vậy thôi.

Trận này nó chơi cũng vậy, có điều Iran dồn cầu thủ cánh lên tấn công, nên mỗi lần Nhật nó ra đến cánh thì bên trong còn mỗi 2 thằng trung vệ. 3 cú đều bị nó khoét vào cánh phải do HV phải dâng cao
 
Trận VN Lâm hoá thần và Nhật nó đủng đỉnh từ đầu hiệp 1.

Thắng càng tối thiểu thì Nhật lợi. Mà Iran lại được đánh giá cao hơn thì Nhật càng lợi.
Thắng càng tối thiểu thì Nhật lợi? Nó chẳng điên đâu. Cuối trận VN sút siêu phẩm thì vào đá 120 phút à?
 
Back
Top