Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

xui cho mã , éo ai ngờ người ae lào ăn đc phi :))
Ko thì đna có 3 đội giống 2018
 
Mã nó kỳ vọng lứa u23 này lắm, bị loại tức tưởi, báo chí cdv khóc như cha chết
 
Tội nghiệp éo. Mà nó đá có hay! Hehe

Nói chung từ 2018 đến giờ cảm giác Mã đá với Châu Á thì sáng nước hơn Thái.

Mà Mã cũng mới loại Thái ở AFF vừa rồi nên chúng nó cũng tự tin hơn nhiều. Sau khi Vịt thắng Thái 4-0 thì chúng nó cũng càng được củng cố niềm tin là giờ nó chỉ thua Vịt. Thế nên Sea games tới Mã đá với Thái cũng chưa biết thế nào. Nếu thằng Phi cho cái bảng tử thần Thái - Mã - Vịt thì căng phết đấy
 
Thế mới thấy cái quan trọng nhất của tuyển cần giải quyết là vấn đề tâm lý, ngay cả ông Park và trợ lý Lee mỗi lần tuyển ghi bàn la chạy sát đường biên yêu cầu các cầu thủ trầm lại bình tĩnh thi triển chiến thuật. Hôm bữa có Van Hou với Đình Trọng vững nên tâm lý hàng thủ cũng vững đỡ bóp.
 
À, có 1 chi tiết k0 biết anh em có nhớ k0. Trước vòng loại diễn ra thì Ngô Tùng Quốc, 1 cầu thủ chất lượng, có kinh nghiệm V-League, có thể đá trung vệ phải hoặc hậu vệ phải (tức cạnh tranh với Tấn Sinh và Tấn Tài) trả lời phỏng vấn 1 báo "Thái Lan vẫn đẳng cấp hơn"; trong khi đó Tấn Sinh phỏng vấn 1 báo khác, sau đó vài ngày, nói "Thái Lan và Indonesia là những đội mạnh, tuy nhiên chúng tôi chưa bao giờ có tâm lý sợ đội Thái". Sau đó thì Tùng Quốc bị loại khỏi danh sách cuối, 1 trong 3 quyết định loại gây bất ngờ nhất cùng với Thanh Hậu và Bùi Hoàng Việt Anh.
 
Chỉnh sửa cuối:
À, có 1 chi tiết k0 biết anh em có nhớ k0. Trước vòng loại diễn ra thì Ngô Tùng Quốc, 1 cầu thủ chất lượng, có kinh nghiệm V-League, có thể đá trung vệ trái hoặc hậu vệ trả lời phỏng vấn 1 báo "Thái Lan vẫn đẳng cấp hơn"; trong khi đó Tấn Sinh phỏng vấn 1 báo khác, sau đó vài ngày, nói "Thái Lan và Indonesia là những đội mạnh, tuy nhiên chúng tôi chưa bao giờ có tâm lý sợ đội Thái". Sau đó thì Tùng Quốc bị loại khỏi danh sách cuối, 1 trong 3 quyết định loại gây bất ngờ nhất cùng với Thanh Hậu và Bùi Hoàng Việt Anh.
thấy đội cụ Park từ năm ngoái tới giờ, toàn các cầu thủ lỳ lợm, tâm lý vững vàng dù có bị thủng trước. Điều khác hẳn so với VN xưa giờ là mỗi khi thủng coi như đá luống cuống.

Chắc cụ chọn toàn mấy ông lỳ lợm, cứ nhìn cái dàn hậu gồm Hậu, Hải Quế, Đình Trọng, Duy Mạnh, Dũng bộ đội, Trọng Hoàng, toàn vừa lỳ vừa gấu mà lại tỉnh
 
hy vọng ko bị giống ông hậu vệ trong itto :v
 
Tùng Quốc nhờ được ông Park gọi lên tuyển bổ sung cho ĐTVN dự Asian Cup mà được báo chí biết là bị nợ lương ở Cần Thơ, sau đó đc TPHCM hốt về đá. Giải U23 này tiếp tục được Park gọi lên, được ưu ái cho thay mặt các cầu thủ trả lời phỏng vấn mà nói như vậy phụ công ông Park quá. Loại là đúng thôi.
 
Tấn Sinh ngon mà. Đá bình tĩnh và khéo léo.
 
chuẩn mẹ rồi chưa đá đã đội nó lên đầu, đá thật có khi lại feed cho nó nữa =)) nói chung lứa cầu thủ trong tay ông park toàn quân thiện chiến đối đầu những thằng mạnh nhất châu á, bao gồm cả những thằng khách quen của WC, thì sao có thể sợ thái đc, nếu ta mà là hlv thằng nào nghĩ vậy ta cũng tống cổ mẹ nó
 
Giờ quất nó ròi, hết sợ nó ròi, không biết có thể "quên" nó được chưa, có thể xem nó như bọn Indo, Mã được chưa, hơn 20 năm bị ám ảnh với bọn Thái vkl, hở ra là Thái Thái Thái :2onion60: Sea Games này ráng ôm cái HCV đi để phá cái chấp niệm này luôn chứ luyện khí viên mãn ròi mà vẫn cứ ám ảnh thèm khát cái Sea Games mãi thì sao có thể đột phá lên trúc cơ được :8onion5:
 
Tôi thì bảo đảm sea games sắp tới Thái sẽ mang đội hình mạnh nhất đi đá. Nó cứ nói là không còn quá chú trọng sea games nhưng lần này do vị trí bá chủ ao làng bị lung lay dữ dội nên nó chắc chắn cử đội hình mạnh nhất. Vì vậy ta cũng phải đưa đội hình mạnh nhất ra (trừ khi tư duy của ta đã vượt ra khỏi ao làng và cần giấu bài cho U23 Châu Á 2020, nhưng qua cách nói của các ông VFF thì thấy rõ các ông ấy máu sea games hơn)
 
À, có 1 chi tiết k0 biết anh em có nhớ k0. Trước vòng loại diễn ra thì Ngô Tùng Quốc, 1 cầu thủ chất lượng, có kinh nghiệm V-League, có thể đá trung vệ phải hoặc hậu vệ phải (tức cạnh tranh với Tấn Sinh và Tấn Tài) trả lời phỏng vấn 1 báo "Thái Lan vẫn đẳng cấp hơn"; trong khi đó Tấn Sinh phỏng vấn 1 báo khác, sau đó vài ngày, nói "Thái Lan và Indonesia là những đội mạnh, tuy nhiên chúng tôi chưa bao giờ có tâm lý sợ đội Thái". Sau đó thì Tùng Quốc bị loại khỏi danh sách cuối, 1 trong 3 quyết định loại gây bất ngờ nhất cùng với Thanh Hậu và Bùi Hoàng Việt Anh.
Specialist in Failure.
 
Thắng kì SG này chắc đột phá thật, hoàn toàn có thể xem mình là đội bóng cấp Châu Lục chứ ko còn vùng trũng nữa :)). Nghe thôi đã thấy kích thích.
 
VN lâu nay yếu nhất là tâm lý thôi chứ ở ĐNA đá đấm vẫn ổn. Giờ giải quyết được khâu yếu nhất thì chuyện lấy vàng chỉ trong tầm tay.
 
Back
Top