Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

thg Kawin này mặt nhìn quen lắm, hình như bắt từ hồi 2014 rồi, nếu đúng thì hồi đó thằng này được cái to xác chứ phản xa siêu chậm, cái trận lượt về chung kết AFF Cup với Malay năm đó nó toàn đứng nhìn bóng vào lưới thì phải =)))))
Chính hắn, đội trưởng luôn mà
 
Tại không thua nên các ông nhìn nhận ưu ái với nói giảm nói tránh đi chứ, mình thấy TA trận này chưa đến mức được coi là tròn vai, Hoàng bò trận này đá cũng dưới sức, ông Park trận này chủ yếu thử nghiệm thôi, thắng thì tốt không thắng cũng chẳng sao, rút cuộc nó cũng chỉ là trận giao hữu thôi, vì thằng Thái nó hype lên đâm ra quan trọng hoá quá. Điểm hạt giống bốc thăm thì cũng chẳng ảnh hưởng quá nhiều đâu, muốn đi xa thì tự thân vẫn phải cố gắng thôi.
 
Nó đấy, nó gáy trước trận bán kết lượt về với Malay và sml luôn đó =))
thằng nay bắt là thằng ở Bỉ về, còn thằng gáy trc trận gặp Malai là thằng khác
 
Đá giao hữu thử nghiệm thắng 1-0 được rồi. Chứ chẳng lẽ lại bắt chủ nhà mang rổ lượm bóng như đầu năm :))
 
Nhiều người có vẻ kì vọng quá hoặc anti Tuấn Anh mới blame nó thôi chứ đánh giá phải dựa trên qui chiếu phù hợp chứ. So sánh là phải xem lại cái đám CM của Việt Nam hiện tại ấy chứ đòi nó đá gánh team như Modric sao được.
Ngay cả thằng CM số 1 ở tuyển thời gian qua là Hùng Dũng trận này đá còn kém hơn nó ây chứ.
 
Nói đi cũng phải nói lại trận này đá sân khách, thêm bên Thái có Thitipan đá ác liệt quá, giải này giao hữu chứ chính thức thằng này bị đuổi khỏi sân từ lâu.

TA đá tạm coi được, cá nhân tôi ko muốn TA đá cặp HD nữa, mạo hiểm lắm.
 
Tuấn Anh đá thế nào hả mấy bác?
Trận này Quang Hải tàng hình,
Hùng Dũng lăng xăng ngu ngốc nên Tuấn Anh đành phải về làm nhiệm vụ cắt bóng là chính
Còn chuyền bóng chưa bao giờ là điểm mạnh của Tuấn Anh
Nhìn chung là vẫn phải cho DM Matic Hoàng Thịnh lót dưới CM Tuấn Anh , phía trên có 1 AM khác
 
Hậu vệ cánh của Hà Nội, back up cho Trọng Hoàng.

Đá ở V-league khá ổn đó
Vãi cc, Văn Kiên đá ổn gì, trùm feed cùng với Thành Chung, level phòng ngự hơn Văn Sơn của HAGL tí
 
Trận này Quang Hải tàng hình,
Hùng Dũng lăng xăng ngu ngốc nên Tuấn Anh đành phải về làm nhiệm vụ cắt bóng là chính
Còn chuyền bóng chưa bao giờ là điểm mạnh của Tuấn Anh
Nhìn chung là vẫn phải cho DM Matic Hoàng Thịnh lót dưới CM Tuấn Anh , phía trên có 1 AM khác
Đẹp nhất Hoàng Thịnh đá trụ, bên trên TA và QH, chơi kiểu này phải có Văn Thanh leo biên mới chơi được chứ Trọng Hoàng ko ăn thua.
 
TA trận này đá thấp hơn Hùng Dũng, H1 mình ép Thái nên chả thấy mặt mấy. H2 bị Thái ép lại thì thấy ku cậu nhiều hơn :)). Đá phòng ngự nên chủ yếu là cắt bóng, cướp bóng, chuyền một chạm để đưa bóng nhanh lên trên nên nhìn có vẻ mờ nhạt thôi. Mỗi vị trí có vai trò riêng, đíu phải đá banh điện tử mà cứ bắt chọc khe với ghi bàn mới là đóng góp.
 
Toàn các thánh HLV online, xem xong bình luận :))

Có ai xem chung kết C1 thấy Kane đá ntn? Mất hút cả trận.

Đời thực nó khác PlayStation ở chỗ đó. Cầu thủ là con người chứ kg phải robot mà cài phần mềm là chạy ;)).

Biết trước thì đâu có ai khổ. Thắng làm vua, thua làm giặc: cuộc chơi mà
 
Trận này Quang Hải tàng hình,
Hùng Dũng lăng xăng ngu ngốc nên Tuấn Anh đành phải về làm nhiệm vụ cắt bóng là chính
Còn chuyền bóng chưa bao giờ là điểm mạnh của Tuấn Anh
Nhìn chung là vẫn phải cho DM Matic Hoàng Thịnh lót dưới CM Tuấn Anh , phía trên có 1 AM khác
gì thế dáo sư? hay điểm mạnh là cắt bóng + tranh chấp :))
 
Thằng bắt ở AFF cup là Chatchai cơ =)), sau trận đấy anh tụt xuống TM số 3. Còn Kawin đợt đó ở Bỉ, k0 về, đến AFC thì chấn thương, cho nên đến trước trận này thì Thái vẫn còn 1 thằng TM bắt ở Bỉ trình cao lắm, còn sau trận thì ... :(tv).
Mình nhớ đợt đó mấy ông trong này lại chẳng lệt kê các hảo thủ bận thi đấu ở nước ngoài của Thái không về được trong đó mang thằng này ra khè lên khè xuống.

đm Thái Lan lần sau đi đâu cứ full team hộ bố m cái =))
 
Tuấn Anh từ đầu mùa này nó đã đá tiền vệ phòng ngự, phát động từ sâu rồi. Hiệp 1 thì hơi chệch choạc chứ hiệp 2 toàn cắt bóng nguy hiểm với tranh chấp thông minh. Điểm yếu là thể lực yếu nên mấy phút cuối chuyền hỏng vài quả bị lão Tùng đòi thay. Dm Blv lol dắt mũi dư luận, cả trận chăm chăm nhìn thằng Tuấn Anh để bình luận.

Hai nữa là ông Park phát động bóng theo chiều dọc nên hậu vệ cánh toàn phối hợp theo trục dọc, Tuấn Anh vào xin bóng nhưng nó cũng không chuyền.
 
Cho thằng chân thuỷ tinh về đá giống Kante thì có sai quá không nhỉ? :-?
 
Tuấn Anh từ đầu mùa này nó đã đá tiền vệ phòng ngự, phát động từ sâu rồi. Hiệp 1 thì hơi chệch choạc chứ hiệp 2 toàn cắt bóng nguy hiểm với tranh chấp thông minh. Điểm yếu là thể lực yếu nên mấy phút cuối chuyền hỏng vài quả bị lão Tùng đòi thay. Dm Blv lol dắt mũi dư luận, cả trận chăm chăm nhìn thằng Tuấn Anh để bình luận.

Hai nữa là ông Park phát động bóng theo chiều dọc nên hậu vệ cánh toàn phối hợp theo trục dọc, Tuấn Anh vào xin bóng nhưng nó cũng không chuyền.

Cái này xem mà ko hiểu cánh trái nó có vấn đề với TA hay do chiến thuật nó thế. Nếu chiến thuật thì cũng linh động tí chứ, bộ dọc là cứ đúng thẳng mà phối hợp à... Nhiều quả bật tường tối vl, trong khi TA đứng xin bóng ko chuyền. Bên cánh trái hôm qua là bộ 3 HN mà, có lẽ nào mới đá xong nên ghét à =))
 
Vkl Trọng Hoàng từ đầu năm đến giờ chỉ đá 6 trận cho ĐTQG.

Cầu thủ giã từ sự nghiệp CLB để tập trung đá cho ĐTQG =))
 
Back
Top