Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

anh Phóng tinh viên Việt lại ti toe hỏi " ông nghĩ gì nếu gặp lại VN ở bán kết". Ông HLV Myanmar độp luôn vào mặt cho "chắc gì VN đã vào bán kết. Bảng của bạn vẫn còn Inđô, Thái Lan". Nhục hết cả mặt.

Y như chúng nó suốt ngày hỏi "có biết Quang Hải/Công Phượng/Văn Hậu/Tuấn Anh không ?"
 
cái khiến mấy thằng cam, indo và philip đáng gờm ở giải này là cái sân cỏ nhân tạo ý chứ:o3
 
nó đẻ ra đã mang quốc tịch Cam mà nhập tịch cái gì

nó ở VN từ nhỏ ấy chứ, lớn chút mới qua cam lúc còn độ tuổi u, theo lẽ vẫn tính là hàng homegrown

còn nhập tịch phải là cái thằng diệp hoài xuân quê cà mau mới đúng, thằng đấy nhỏ lớn sống ở VN những thấy ko có cửa lên tuyển nên nhập tịch cam luôn
 
Nhưng thực ra lão nói cũng không sai, bóng đá có cái gì chắc chắn đâu, Indo nó chả vừa hành Thái chết lên chết xuống, mà Thái lại được cả nền bóng đá VN xác định là đối thủ chính ở giải này, chắc gì nó hành Thái xong không tiện thể hành luôn VN :2onion2: Mà mấy anh phóng viên nhà mình cũng rất hay cố ý gài hàng câu hỏi kiểu đấy để người ta khách sáo ròi có cái quay tay bài viết, lâu lâu các anh cũng nên bị vả độp độp vào mặt vài phát cho tỉnh táo lại tí :2onion2:
 
Nhưng thực ra lão nói cũng không sai, bóng đá có cái gì chắc chắn đâu, Indo nó chả vừa hành Thái chết lên chết xuống, mà Thái lại được cả nền bóng đá VN xác định là đối thủ chính ở giải này, chắc gì nó hành Thái xong không tiện thể hành luôn VN :2onion2: Mà mấy anh phóng viên nhà mình cũng rất hay cố ý gài hàng câu hỏi kiểu đấy để người ta khách sáo ròi có cái quay tay bài viết, lâu lâu các anh cũng nên bị vả độp độp vào mặt vài phát cho tỉnh táo lại tí :2onion2:

đám phóng tinh viên thì cần liêm sỉ gì giờ này nữa mà biết nhục, nhiều khi đọc tít, đọc nội dung bài báo về việc có ai đó khen VN này nọ lọ chai sặc mùi xã giao mà đâu cả chục trang báo đồng loạt đăng lên cho dân chúng hít hà, mà quanh quẩn cũng chỉ có "cầu thủ VN nhanh nhẹn, kỹ thuật, cđv cuồng nhiệt" từ năm này qua tháng nọ, nhiều lúc cảm giác mấy người khen câu đấy bị ép phải nói ấy :2cool_sad:
 
nó đẻ ra đã mang quốc tịch Cam mà nhập tịch cái gì
<== lều bạn đọc
Ở trận hòa 1-1 với U22 Philippines, Keo Sokpheng cũng là người ghi bàn thắng quý giá cho U22 Campuchia. Cầu thủ 27 tuổi này có bố là người Hoa gốc Việt, mẹ sinh ra và lớn lên ở Tây Ninh. Anh sống ở Việt Nam đến hết lớp 9 nên có thể nói thành thạo cả tiếng Việt và tiếng Khmer.

Thực ra có thể nói nó là người Việt 100% luôn ấy :))
 
Đã 10 năm có lẻ rồi mình ko đọc báo mạng Vn, trừ những bài có hình gái :))
Klq kênh này phân tích hay này, ô Park cao siêu quá.
 
Chỉnh sửa cuối:
mấy thằng phóng viên tây ta gì cũng vậy thôi, có liêm sỉ thì sao làm dc nhà báo
 
đám phóng tinh viên thì cần liêm sỉ gì giờ này nữa mà biết nhục, nhiều khi đọc tít, đọc nội dung bài báo về việc có ai đó khen VN này nọ lọ chai sặc mùi xã giao mà đâu cả chục trang báo đồng loạt đăng lên cho dân chúng hít hà, mà quanh quẩn cũng chỉ có "cầu thủ VN nhanh nhẹn, kỹ thuật, cđv cuồng nhiệt" từ năm này qua tháng nọ, nhiều lúc cảm giác mấy người khen câu đấy bị ép phải nói ấy :2cool_sad:
Đụng đến chuyện tốt thì đám phóng viên đúng là ngu độn với ít học thế thôi chứ mấy chuyện xấu với vô liêm sỉ thì tự nhiên chúng nó khôn lanh với thiên tài lắm

Mấy câu hỏi mà chúng nó hỏi kiểu gì chúng nó chẳng chế được bài báo gật title câu nghìn like, triệu share từ đám cư dân mạng óc heo.

Ví dụ nó hỏi HLV Myanmar "Liệu Myanmar gặp Việt Nam tại bán kết thì sao?" lão HLV trả lời xã giao thì như ông nói, ngay lập tức viết 1 bài xóc lọ thủ dâm, còn nếu HLV trả lời đốp thẳng vào mặt thì bọn nó lại chế ngay "HLV Myanmar coi thường cho rằng Việt Nam không vào nổi bán kết" - y như rằng lũ trẻ trâu mà đọc được lại chẳng nhao nhao lên, cào phím chửi rủa rộn ràng
 

Đây mới là đại gia này T_T thưởng tiền cho các đội nam nữ, 500-1 tỷ dễ như bỡn :))))
 
Cái lão Minh Hải này bây giờ nổi rồi vẫn chưa quên thói bới móc đời tư cầu thủ nữa

Chuyện riêng tư của người ta ông thêu diệt, ông kể hết lên
 
Văn Toản
Tiến Dụng, Đức Chiến, Ngọc Bảo
Tấn Tài, Việt Hưng, Hùng Dũng, Văn Hậu
Thanh Sơn, Quang Hải
Tiến Linh


76961419_2602265139868070_8083407800039899136_o.jpg
 
game có vẻ dễ
 
cái kênh youtube VietnamSports kia do Tuyền văn hoá voice-over nghe gáy bẩn cho vui chứ phân tích cái gì.

Cái lão Minh Hải này bây giờ nổi rồi vẫn chưa quên thói bới móc đời tư cầu thủ nữa

Chuyện riêng tư của người ta ông thêu diệt, ông kể hết lên
Đoạn nào thêu dệt vậy ?
 
Hoàng Đức sao nó phế thế nhỉ
 
Đoạn nào thêu dệt vậy ?
Dăm ba cái câu chuyện đời tư cầu thủ ấy

Lão chém cả đoạn cầu thủ đi chơi với người yêu dẵm phải bùn bẩn quần như nào. Như ngồi gầm giường nhà người ta

Đúng trò vuốt đuôi kiểu k-pop, hâm mộ thì xem người ta đá bóng thôi, soi đời tư người ta k ra làm sao
 
Back
Top