Bowling King-Vua Bowling??? AI BIẾT VÀO THẢO LUẬN CÁI NÀO

Fantasy8

Mega Man
Tham gia ngày
6/11/02
Bài viết
3,043
Reaction score
8
Đọc Truyện này thấy cũng được vì nó hài bà cố lun =)), nhưng lại mù tịt về thông tin cái truyện này, ai bik chia sẽ với nhe:D;;) . NẾU BÁC NÀO BIẾT LINK DOWN DIRECT CÁI ANIME NÀY THÌ CHO EM LUÔN NHÉ, :D
 
:wink:Công nhận truyện này hài kinh dị luôn :D! Nghe nói mới ra đến tập 30 tác giả còn đang sáng tác tiếp :wink:
 
Link anime ?
_____________________
 
truyện này phải nói là ko thể đỡ được =)) ở VN ra đến tập bao nhiêu rồi ? mới đọc ké được đến tập 8 =))
 
Thì Nó Mới Cũng Chỉ Ra Đến Tập Đó Thôi Mà :)). Chả Hiểu Cha Tác Giả ăn cái gì mà đầu óc toàn nghĩ ra cái độc thế kô biết. Chỉ Buồn Cười nhất cái đoạn ông già chết trong quán ăn rồi bọn nó nghĩ cách giấu cái xác đi, cái chân ổng bị mắc vào cửa sổ và múa ba lê neck buồn cười nhịn kô nổi =))

=Link anime ?
kô có link movie àh :-/
 
thằng họ lôi bây giờ có tới 2,3 em thích,chả bù với lúc đầu=)).
 
Công nhận thằng cha tác giả này kinh , đọc tập nào cũng cười đau cả bụng .
 
Hôm qua đọc tập 12 cuời đau cả bụng ! Cái này khéo cuời = đội quân nhí nhố ý nhỉ =))!
 
tui coi cái tập đầu mà mất cười nhất nó chọc thằng đại ca.câu nó nói mất cười là xin ông anh đừng chửi bậy nơi chúng tôi là nơi thiêng liêng
với hình vẻ mà mất cười
___________________________
nhưng chuyện này tức một cái là con nhỏ Trinh có gì đâu mà mê dữ vậy có gì nó cũng đẹp thui làm gì mà mê ko biết nhục lun gặp mình là ko đeo theo vậy đâu người ta có người iu đeo chi cho thêm cái tội mất dày.Mình tài thì sợ gì ko có người thương,chỉ tức có cốt chuyện đó thui
 
Cái này đã có 1 topic rồi. Chịu khó tìm đi đừng có tạo nữa. Clock đi sư huynh ơi!
 
Cái này khéo cuời = đội quân nhí nhố ý nh
Hơn đội quân nhí nhố nhiêu chứ , cái ĐQNN hơi thô , đọc vài tập đầu còn được , chứ các tập sau thì dở .
Vừa đọc tập 12 xong , buồn cười nhất là thằng cha Tôn Kính Hiền , công nhận tác giả dẫn dắt quá khéo léo .
 
tui coi cái tập đầu mà mất cười nhất nó chọc thằng đại ca.câu nó nói mất cười là xin ông anh đừng chửi bậy nơi chúng tôi là nơi thiêng liêng
với hình vẻ mà mất cười

___________________________
câu đó hình như nó nói là :Thưa ông ! quán bowling là chốn thiêng liêng , xin ông đừng văng bậy làm ô uế nơi này
:>
 
Kể ra truyện này cũng vui nhưng mà hơi xạo góa, thử hỏi mỗi lần thi đấu thằng đó đều tung ra một tuyệt chiêu, thử hỏi tuyệt chiêu đâu mà lắm thế, mà nếu nó biết nhiều tuyệt chiêu như thế thì ai đấu nổi với nó. =))

Vậy mà có thằng còn chơi kỷ lục ăn liên tiếp không sót quả nào. => Imposible. Rút cục vẫn thua nó. => Very Inpossible. =))

Đang tạm phải dừng ở đoạn bị thằng em ông huấn luyện viên bắt cóc. T_T
 
cái này có thể sánh ngang hàng được với Midori Days ( Nhật Kí Midori ) về độ hài hước =)) nhất là cái đoạn chơi điện tử : vạch 2 chân đối thủ ra xoáy vào giữa :)) hay đoạn lôi băng ếch ra dọa cô giáo =)) cạo xe thằng tóc dài =))
ko thể đỡ đc là đoạn chú bé này bị tụt quần , mặt perfect ko để đâu hết :))
 
Thằng Tôn Kính Hiền gặp xui kinh khủng quá, nào là bị chụp ảnh khỏa thân, bị công an bắt, bị bỏng. Mà con Lâm Tử Trinh cao như thế, nhìn lại ông Tiểu Thiết bé tí :devil:
 
hôm thứ 2 mới đọc tập mới của nó, phen này thằng Tiểu Thiết dễ teo tùng quá. Mà sao dòng họ nhà ông huấn luyện viên nặn cùng 1 mặt hay sao kô biết, đau ca bụng =))
 
bên VN vẫn ra tiếp à ... tập 13 thì chắc cũng sắp teo luôn rồi :-?
thích nhất đoạn nó bỏ cá Piranha vào hồ, như đùa =))
 
Truyện này đọc tạp nào là đau bụng tập đó.Mà công nhận thằng Tiểu Thiết mà không chơi Bowling thì chuyển qua nghề tấu hài đc đó.
 
thế truyện thứ mấy hàng tuần ra vậy,mấy tuần 1 lần
Mới đọc tập 12 xong,tuy mới lần đầu đọc truyện này mà thấy hài vãi,tếu nhất đoạn nó bỏ cá piranha vào hồ bơi =))
 
bên VN vẫn ra tiếp à ... tập 13 thì chắc cũng sắp teo luôn rồi
thích nhất đoạn nó bỏ cá Piranha vào hồ, như đùa
Vẫn ra BT, chả biết có được đọc bộ full ko nữa :-/ . Thằng đấy chơi thâm thật nhưng quả này thì gặp đối rồi :))
 
Back
Top