em thấy box stealth doạ này chán wá,MGS mag xong thì lại càng chán hơn,có ai có cách nào cho nó sôi động lên 1 tý nhể,chứ chờ đến cuối năm để mấy game như SC3,MGS3 nó ra thì lâu lắm :(
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
sao thằng ku này đi kâu giỏi wá đi mất
,anh đây cha biết định nghĩa kâu là rì 
).
stealth là 1 lạoi game dạy chúng ta chiến thuật(chơi hitman ) ,kiên trì(phải đợ tụi lính đi quamơi chạy) ,và sự phán đoán tình huống(khi bị báo động phải biết cần làm gì)

Cũng may là mình có bà chị nên nên bà hổng giành máy. :'> Hôm nay, 11:26 AM
pliskin Chơi game stealth thì IQ phải cao một chút, đi kiểu HL có mà chết sớm. Ông nào nói game này là giải lao thì công nhận hơi ... điên. Cái này chơi nhiều khi suy nghĩ mún điên luôn, ở đó mà giải lao.
hay đấy,chú Mike ạ.chú lập một cái topic tựa đề như vầy là rất hay,rất hợp với tình trạng của box,anh ko có gì để cãi.các thread cũ bây giờ hết chuyện để nói,tạo các chủ đề mới để vừa được rôm rả box vừa được câu bài hợp pháp thì anh chịu-ko phải sở trường của anh
.kiểu này thì chỉ có thằng nào vào đây đặt một cái topic :"mấy cái game stealth của lũ chúng bay là thứ dở hơi" thì chắc mới "nóng" lên quá
.có chú nào ở đây can đảm ko nhể.anh thì ko rồi
.pác ko cần phải hỏi tên trường người ta,bởi cái tên trường nó chả nói lên cái quái gì cả.một thằng ngu nó vẫn có thể chui vào 1 trường danh tiếng cũng như vẫn có những người tài ở các trường tầm tầm.mà hơn nữa đây lại là game,học vấn chả đóng vai trò gì trong đây-thậm chí thường mấy thằng học giỏi lại là những thằng chơi game rất tệ,bởi chúng đặt việc học trên game,thời gian và sự ưu tiên dĩ nhiên ko bằng một người học tàng tàng xem game và học là...ngang nhauCái qì mà điên chứ tuy thấy mấy trò này chả có gì phải suy nghĩ cả.Trò hitman tưởng phải đi tìm gì ai ngờ đâu chỉ việc bật bản đồ xem nơi nào có dấu ! thì chạy đến lấy.Trò SC thì đi theo một cốt truyện nhất định.Nói chung những trò như vậy mà kêu khó thì cũng đến bó tay với ông (học trường nào zậy ?).
(như tui).mà hơn nữa cũng hỏi pác luôn,pác chơi Hitman mà chỉ bật bản đồ lên thì xem như pác đã tự cắt giảm cái entertainment còn 1/3,bởi khi đó bác đã mất gần hết tính sáng tạo trong khi chơi cũng như mất gần hết các kiểu ám sát khác nhau có thể dẫn đến kết quả khác nhau.mà pác cũng nói sao chớ tui thấy cái Hitman 1,2 ở mức cao nhất nó khó pà cố chớ có dễ dàng gì cho cam,pác bào nó dễ thì pác hay quá rồi
.
.Cái qì mà điên chứ tuy thấy mấy trò này chả có gì phải suy nghĩ cả.Trò hitman tưởng phải đi tìm gì ai ngờ đâu chỉ việc bật bản đồ xem nơi nào có dấu ! thì chạy đến lấy.Trò SC thì đi theo một cốt truyện nhất định.Nói chung những trò như vậy mà kêu khó thì cũng đến bó tay với ông (học trường nào zậy ?)
pác ko cần phải hỏi tên trường người ta,bởi cái tên trường nó chả nói lên cái quái gì cả.một thằng ngu nó vẫn có thể chui vào 1 trường danh tiếng cũng như vẫn có những người tài ở các trường tầm tầm

anh chả có ý gì hếtem ko hiểu anh lion định nói gì ? em học BK TPHCM . Ban đầu thì nghĩ anh " cover me " nhưng nghĩ lại thì ( cái này giống vừa đấm vừa xoa quá )
Just Kidding !!
.đúng,chú nói đúng,anh đang protect cho chú khỏi cái tên kia,cho nên anh nói là cái trường mà hắn hỏi chả có liên quan gì ở đây,do đó nếu chú ko học ở một trường nổi mà ở một trường bèo hơn thì điều đó cũng ko có nghĩa là chú kém hơn hắn!that's all,man!à mà chú cũng học BK hả?thế khoa gì thế?anh khoa XD đây,có gì anh em mình gặp nhau trên trường chơi.Lionheart máu nhỉ? Cộng EXP tía lia như thế thì chắc trong diễn đàn này ông là số 1 rồi. Anh em nên làm vài phát đi ko thì chú MOD nì down mất
chả sao,lâu rồi anh cũng ko có gì vui ở diễn đàn này,mấy chú thix thì cứ việc kiện anh,anh sẵn sàng tiếp các chú với mức polite đặt ở trạng thái cao nhấtthôi vầy đi, để cho rôm rả chúng ta bắt đầu cuộc chiến giữa các fan Stealth game, ai đảm nhận việc đầu tiên lập topic chỉ trích kiếm Exp đi
như vậy chỉ trong 1 ngày thôi cũng được thưởng rùi
.mà nhân đây anh cũng muốn nói với các chú luôn:các chú luôn muốn box được rôm rả,có nhiều topic hay để các chú ko thấy phí cái tiền nối mạng của mình,điều đó anh rất hiểu.cho nên là hễ cứ thấy một thread mới nào được lập ra,cho dù nội dung của nó đơn sơ và nông cạn như một vũng bùn 2 xen-ti,các chú cũng nhảy vào và nói ngấu nghiến.nhưng cũng chỉ được vài ba trang rồi chán,rồi chờ thèng khác nó lập cái topic mới cho mình có chỗ mà chơi.và khi mà mọi khúc mắc về game đã hết,mọi thứ đều rõ ràng,cũng tức là lúc mà ko còn ai mở topic với nội dung xin xỏ,thì lúc ấy các chú ko còn chỗ chat,ko còn chỗ "trao đổi giao lưu",chính thế nó dẫn đến cái gọi là "box dạo này sao chán quá"
.anh ko muốn nói nhiều về cái này,nhưng các chú chỉ là những thằng chờ sung rụng miệng để ăn,đưa đến miệng mới chịu đớp.thay vì chờ thằng khác nó lập ra một cái topic mới để vào nói cho sum xuê,sao ko tự mình tạo lấy?hiệu quả và tác hại của phong trào mà anh lập,cứ để thời gian trả lời.có điều từ hôm qua đến hôm nay có khá nhiều người đọc,nhưng hầu như ít có thread mới,mặc dù anh treo thưởng những 10exp-cái mà mấy thằng khác nó phải hộc máu mới kiếm được
-và cũng là cái duy nhất anh có thể làm được.dĩ nhiên các chú cũng có thể nói exp nó chả là cái quái gì cả,chả bẻ ra mà ăn cũng chả đem mà bán được.nhưng đó là cái phần thưởng duy nhất ở gamevn này,và một thằng mod cũng chỉ có ý nghĩa đem cái gift ảo đó ra mà dụ.mồi câu và con cá-nếu cá ko cần thì mồi câu cũng vất!
.nói cái ko phải chứ em đã nói rõ ràng trong phần đấy.em chơi game đó,em thấy nó dở,và em chỉ nói nó dở.và em cũng đã nói rõ ràng với goodfuckingday là em ko hề vào đó để cãi nhau với hắn.bác xem lại xem thằng nào chửi trước?cũng giống như bác đây,giả sử cái bài ở trên đúng là của em,ko phải bác cũng điên lên đấy ư?nói nhịn một tiếng,ừ,những chuyện có thể nhịn thì nhịn-nhưng cũng có chuyện nếu nhịn thì nó lại tưởng mình hèn,nhất là lại nói về các vấn đề tế nhị ko liên quan đếch đến game như thế.bác đi làm,bác có quyền nói với thằng chủ là công việc của mày tao thấy chán quá,nhưng khi nó đem cả bạn gái và tính tình để alô xắc xô chửi bác,bác có nghĩ mình "nhịn một tý thì thiệt ai" ko?Vì quen nhau lâu rồi nên tôi ko thèm để bụng những chuyện của chú, nhưng hãy nhìn lại cái topic mà chú cãi nhau với goodfuckingday xem, thật quá trẻ con. Ở đời nhịn nhau một tiếng thì có làm sao mà chú cứ phải nhảy vào ... nói thể nào nhỉ, gọi là tranh luận cho nó văn vẻ, đến cùng là game stealth hay ko stealth. Chỉ có những đứa đang ở độ tuổi "dở dở ương ương" mới hăng hái cãi nhau thế thôi