Nhân thì cũng nói thêm luôn vài điều. Từ xưa cái box này đã có cái lệ: dán hẳn cái biển "Đất tư - Cấm vào" ngay từ ngoài hẻm. Bởi vậy nên mem mới cũng ít dám bén mảng.
Có điều, thời trước thì cái sự "cấm cửa" này chủ yếu do phong cách ăn nói bạt mạng, chửi rủa bất chấp phụ mẫu còn sống hay đã ngắc ngoải, người ta dễ dội.
Còn bây giờ, chính thức đã thành cái ao cho các thanh niên thủ dâm với nhau luôn. Một combo hoành tráng của topic chat + hỏi đáp + 1 mớ xà bần đếch biết gọi tên như nào. Vừa bước vào thì thấy ngay toàn thanh niên mở mồm toàn tiếng Iraq, hoặc cái thứ English nửa sống nửa khê đọc vào cực kỳ nhột đít. Đã thế vẫn giữ cái lệ, cứ sờ mó nắn bóp nhau, kệ mẹ mem mới (hoặc là chửi cái đã, tính tiếp). Vậy nên mới có thanh niên cảm thấy rằng một topic là đủ rồi.
Chứ đúng nghĩa một cái box, phải có nhiều topic. Mỗi topic có tính năng và nhiệm vụ riêng, giá trị riêng. Cái thời tôi, Hiro, bunny, Juka còn làm Mod, riêng 2 cái thread Hỏi - Đáp cứ gọi là chạm mốc 1000 bài, thay ver xoành xoạch. Thread chat thì khỏi bàn, tôi nhớ mãi trước khi Kronpas tiếp quản thì con số thread chat đã vượt quá 50. Còn bây giờ? Ế chỏng chơ, thread rác tuy ko có, nhưng những thread từ 3-4 năm trước vẫn nằm ngay mặt tiền, nghĩa là?
Nguyên nhân? Cũng nhiều, chính đáng có, xàm xí có, ngu học cũng có nổt. Căn bản là vì cũng có thanh niên nói rồi, thực trạng GVN hiện tại như bòi, đến Admin nửa năm mới thấy ho 1 câu, thì lấy éo đâu ra bài viết với chả tâm huyết. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, với cái game MOBA như DotA2, ngày nào chả có trăm nghìn thằng chơi, đến kiếp sau cũng chưa đến lượt nó thoái trào. Tình hình như hiện tại ko phải do lỗi của game, mà do thành viên của box này. Đừng nhắc đến 2 chữ "tâm huyết" nghe ngứa đít lắm, bởi vì tình hình chung của các thanh niên đều 1 kiểu "cha chung đếch ai khóc", thế nên "tâm huyết" cái khe gì?
Thằng Mod, bản thân nó chỉ là thằng dọn rác, ko hơn ko kém. Thằng nào rảnh rỗi + thừa hơi như mình, mới ngồi ăn ở ko bày trò chém thằng nọ, chửi thằng kia, lôi nhau lên YKDG bêu rếu. Nhưng cái thói dân VN lạ lắm, sh!t càng thối càng thích ngửi, điều tiếng càng nhiều càng lắm thằng xem. Mình thừa nhận, năm xưa lỗi do mình bày trò hơi nhiệt khiến box này bị săm soi kỹ quá, rốt cuộc già néo đứt dây khiến nó rơi vào tình trạng ăn chùy hơi lâu.
Vấn đề đặt ra là, một cái box dc xây dựng bởi 1 thằng Mod và NHIỀU thằng mem. Bọn mem đã ko hứng thú đóng góp xây dựng thì thằng Mod có trình thánh mới một mình bê cái box đi nổi. Hoặc cực giàu, bỏ tiền ra mua mem chẳng hạn.
Nói chung là, tl; dr - ko cần phải đọc đâu kẻo lại ngứa đít.