box tâm sự cang lúc càng ế và nát

Vk Mzzz ơi ta về với nàng đây, nàng bị admin band cuối cùng ta cũng dc về đoàn tụ với nàng
 
các bác nghe nhạc e post bỏ box tâm sự đi hết rồi à, ngày trước e nghe nhạc mặc kệ box còn có bài mới, giờ post lên trả còn ai
 
may mà mình còn giữ lại một lô bài mới và hay ko thì hết sạch
 
tại sao có những hôm ngủ bình thường hôm thì mơ thấy ác mộng nhỉ mơ thấy ở một phòng vệ sinh công cộng một mình toàn mạng nhện híc sợ quá, thấy mấy hình ảnh ghê rợn là dễ mơ thấy ác mộng , mình yếu bóng vía quá híc, khỏi bệnh nhanh con còn đi làm ăn , sau này nếu có vk con còn nuôi nó híc sợ quá
 
mà dọc truyện long phi bất bại thằng mian cũng toàn mơ thấy ác mộng trùng hợp vl , nó mơ bỏ mặc đồng đội rồi đồng đội tìm nó trả thù, đời con sao khổ vậy
 
ngủ tương đối ngon , hơi hoang tưởng tý , bệnh tình cũng hết chắc sắp đi làm dc rồi
 
long phi bất bại chiến đấu vì hàng trăm triệu sinh linh chẳng lẽ mình ko bằng 1 góc long phi bất bại , phần 2 ra rồi lpbb nó thoát tâm ma và hoàn lương
 
thôi ta quy ẩn về với vk Mzzz của ta đây tạm biệt a e đồng đạo, lần này là thật tạm biệt toàn thể a e, hãy cố gắng phát huy xây dựng đất nước, những gì mình nghĩ và muốn thay đổi đất nước mình đã nói ở đây , mong a e hãy cùng mình chung tay xây dựng đất nước , post cuối cùng e quy tiên về đoàn tụ với vk zzz đây ;););)
 
cái chết nào là cái chết nhẹ nhàng nhất, chết đói là cái chết nhẹ nhàng nhất chết từ từ rồi quy tiên, con người sẽ biến mất, nếu súc vật đem thịt để nó chết đói coi như từ bi ko chọc tiết khiến nó đau đớn nữa, con người như vậy quá nhân từ, sau này mình sẽ ban hành tất cả các lò mổ thực hiện biện pháp này, còn con người thì chết đói là cái chết ko đau đớn và nhẹ nhàng nhất
 
chính ra giờ box thư giãn mà sôi nổi lại như hồi cách đây độ 7-8 năm trước thì vui biết mấy, forum mình thật sự rất đồ sộ, tuổi thơ gắn liền với diễn đàn này !!!!!!
 
sập mẹ rồi lỗi tại FB
 
Forum ko còn như xưa, box giờ chẳng còn ai quản, bảo sao ko đìu hiu, vắng lạnh. Có mỗi ku em Dung nó quẩy từ đầu đến cuối. Thấy cũng buồn, cũng tội, cảm giác thấy thằng em cô đơn khi ra vào nơi này thui thủi 1 mình. ^^ Cơ mà do năm tháng qua đi, thời thế thay đổi, phải chịu thôi em dzai à. :))
 
Forum ko còn như xưa, box giờ chẳng còn ai quản, bảo sao ko đìu hiu, vắng lạnh. Có mỗi ku em Dung nó quẩy từ đầu đến cuối. Thấy cũng buồn, cũng tội, cảm giác thấy thằng em cô đơn khi ra vào nơi này thui thủi 1 mình. ^^ Cơ mà do năm tháng qua đi, thời thế thay đổi, phải chịu thôi em dzai à. :))
Làm quen với @Daki được không :4cool_beauty:
 
- Box tâm sự giờ sao thấy quảng cáo cũng có trong này nữa vậy...???
- Đã lâu không vào lại box, mặc dù vẫn la liếm bên Thư Giản Express... Nhớ thời còn tieunhilang và đồng bọn, rồi thời 7 sắc cầu vòng của tui ghê ha ha.... Giờ có con nhỏ rồi, hết thời gian mà làm việc luôn nên ít khi vào box tâm sự nữa...
 
Back
Top