B't X

Phượng Hoàng có nói cái gì đến cùng chết đâu:))Nó chỉ bảo là chúng ta hãy biến thành những ngôi sao băng thôi:))Mà ai bảo ko có gì quyến luyến.Thằng Phượng Hoàng thì có cả 1 lô đứa bé nó đứng phía dưới nó mong đại nhân phượng hoàng trở về kia kìa:)).Đám kia thì quên mất rồi nhưng hầu như đứa nào cũng có nơi chốn để về cả.

Còn về CBR thì thằng Koikichi quả đấy tàn phế xong được thuốc tiên cứu nên mới hoạt động lại được.Nhưng với nền khoa học của bọn thời B't đấy thì chắc nó cũng chữa được tàn phế thôi.Vấn đề là sớm hay muộn
 
Nói chung thì xem truyện phải "điêu" thì nó mới hấp dẫn. 8-}

Vì con người ta thường tò mò và thích cảm giác lạ cho nên mấy cái tầm thường gặp hàng ngày mới làm chúng ta nhàm chán, truyện nó phải tạo ra những cái phi lý mới có thể lôi cuốn chúng ta (tất nhiên, không nói đến những truyện cá biệt). :))

Nhưng 1 cuốn truyện hay là biến những cái vô lý thành "có lý", và người đọc thì...bỏ thời gian ra mần mò cho ra cái vô lý của truyện. =))

Còn về chuyện chết chung với B'T thì...hớ hớ, nghe có vẻ tình củm đấy, nhưng bọn họ đâu chỉ có B'T, như phượng hoàn còn cả lũ con...à quên, lũ em út mồ côi cần chăm sóc đó thui, hơn nữa cả bọn cùng nhau chung vai chiến đấu thì cũng thân như anh em rùi. Nếu họ muốn "chết chung cho vui" thì thực chất là làm phụ lòng B'T thui, đúng không. :D

PS: Hay nhất là câu "sống bằng niềm tin". =))

By the way...
Và cũng vì vậy mà 1 câu bình luận "Thằng đấy coi vậy chứ sức mạnh ko thể lường đâu" hoàn toàn ko nói lên điều gì cả.
Câu này nếu là do người đọc nhân xét thì đúng là chẳng nói lên điều gì cả, thậm chí do tác giả nói cũng chẳng có nghĩa lý gì cả (dù ổng có năng lực biến cái không thể thành có thể), nhưng nếu là do nhân vật trong truyện nói thì nó sẽ là cái gì đấy. ^^
 
ai có link down tập cuối của B't X ko a?
e kiếm mãi mà ko đc=((=((=((
 
Sau trận với cái con boss cuối thì cả nhóm B't là hỏng hóc gần hết rồi.Vì vậy bọn nó chỉ còn mỗi phương án cuối là chuyển hết lực phòng thủ cho chủ nhân còn mình thì mình trần bay vượt khí quyển thôi.Chết là chính xác rồi
con x sau khi tái sinh còn nguyên vẹn gớm nhỉ ;)).Mà con rồng là con ko thể hiện gì nhất,nhưng theo chính x nói thì chú ấy là trùm tấn công trong tú linh=)).
 
CBR là nói võ công trong cả bộ truyện chứ không tình tiết lẻ tẻ, nhìn nó cho thằng Sima Yi biến thành cái gì kìa :| Cao Cao còn bảo nó mạnh hơn Lu Bu 8-}
Và Ngũ Hổ Tướng nhà Thục chả thấy đâu mà Ngũ Hổ Thần không biết từ đâu chui ra lại được nói nhiều thế 8-} Xem 35 tập chưa thấy trận đánh nào của Guan Yu cả 8-}

Sorry off-topic :| Ra ngoài kia tìm topic CBR để bàn nhỉ :'>
 
Back
Top