Bực mình khi có 1 gf ....

vớ vẩn
cái đó thì yêu đương *** gì
 
tôi đọc được chết liền á, viết cái quái gì ko. Giờ ko còn quy định viết tiếng Việt nữa à :o

yêu đương gì, mới có 2 tuần =))

thôi tự xử đi, coi như kinh nhiệm đầu đời.
 
Em hay ra 1 quan net gần nhà chơi thì tầm 1 thắng gần đây có 1 bé cũng xinh xắn hay vào wan chơi tầm 1 tháng em với nóa cứ vào đụng mặt nhau k0 nói ji thì mới 2 tuần trước nóa nhảy vào nick em kiu làm wen òy nc cũng dc đến vài hôm sau đó em cứ lên mạng nó buzz rồi làm đủ trò nói chuyện như cãi nhau tối nào cũng bắt gọi điện để nói chuyện mừ chả hiểu sao cứ cầm DT lên là y như rằng là cãi nhau ỏm tỏi thế mừ chả hiểu sao vẫn cứ nc với nhau vẫn bình thường em thấy nó ngang ngang kiểu gì á khó chịu pro nào tư vấn dùm em cái

Nút dấu chấm bàn phím nhà bạn bị hỏng à =((
 
dc cái nó cũng xinh xắn thì bạn chia tay đi rồi giới thiệu cho tui nè hí hí hí:x
 
Em hay ra 1 quan net gần nhà chơi thì tầm 1 thắng gần đây có 1 bé cũng xinh xắn hay vào wan chơi tầm 1 tháng em với nóa cứ vào đụng mặt nhau k0 nói ji thì mới 2 tuần trước nóa nhảy vào nick em kiu làm wen òy nc cũng dc đến vài hôm sau đó em cứ lên mạng nó buzz rồi làm đủ trò nói chuyện như cãi nhau tối nào cũng bắt gọi điện để nói chuyện mừ chả hiểu sao cứ cầm DT lên là y như rằng là cãi nhau ỏm tỏi thế mừ chả hiểu sao vẫn cứ nc với nhau vẫn bình thường em thấy nó ngang ngang kiểu gì á khó chịu pro nào tư vấn dùm em cái X(
đã không ưa thì cắt đứt liên hệ cho gọn :|
còn yêu nó thì phải chấp nhận tính nó thôi
 
Tình yêu này công nhận khó đỡ...
Ny tớ mà nói mày tao, éo iếc, rồi chửi là 1 tát...
 
bé này hay nhỉ, buzz nói chiện búa xua rùi còn đòi gọi điện tới cơ đấy
mà 2 người nói chiện cũng hay nhir
 
cũng chỉ cho ông bạn 1 cách nè.Hôm nào gặp nó,dùng 2 tay váo má nó :x ,cố kéo thật "giãn" nhá,lần sau chắc hết nhìu chiện
 
" Em" này dành cho những bạn trai nhà giàu rảnh rỗi
 
tốt nhất là gặp rồi vả cho nó mấy cái vào mồm là xong
 
hôm bữa thằng bạn nó chơi audition, tự nhiên có con nhỏ kia vào nói:

- anh ơi, anh chơi au hả, cho em mượn headphone nghe nhạc xíu nha =))

lúc nó về, con nhỏ này tính tiền rồi chạy theo nói:

- anh ơi, em sợ qua đường lắm, anh dắt em qua đường dùm nha

má ơi, ko đỡ đc =))
ôi con gái thời nay... =))
 
thằng bạn tui có lần cũng gặp con bạn y như thằng chủ topic, quen được 3 tuần thằng cu tốn cho con nhỏ đó hết 18 cái card Audition 60k, hết mẹ tiền bỏ ống của nó, đổi lại nó được nắm tay con nhỏ 1 lần với vuốt tóc 2 cái.............

tuần thứ tư con nhỏ viết thư chia tay thằng cu buồn tới nỗi nó chạy xe điện mà ra về nó lấy xe đạp của thằng khác chạy về bỏ xe nó lại =)) =))


chủ topic nên chia tay sớm để bảo toàn túi tiền cũng như ko bị rơi vào tình trạng ngơ ngo ngáo ngáo khi bị nó đá, lời khuyên chân thành
 
Gặp kiễu này, lắm mồm chữi ông cho cái bạt tai rồi thõ thẽ với em ấy: Lượn đi cho nước nó trong.
 
Back
Top