3h30 sáng ngồi gõ với sự ức chế + nóng nực.
Tình hình là phòng mình hiện có một đống chén bát dơ 1 tuần tuổi, có gián chết chìm, 1 đống rác 1 tuần tuổi, 1 đống rác 1 ngày tuổi, 1 đống gián đang lờn vờn quanh đây, 1 con người bực mình chính là mình. Bực mình vì sự vô tâm, lười biếng của mấy thằng trong phòng.
Có thằng cái gì cũng ko có, suốt ngày xài ké của người ta mà ko chịu giữ. Có đôi tất ko biết mua xài, toàn lấy của người ta xài, xài xong để đó, để gió để mưa, để chó cắn nát, rồi hư, hư rồi thì thôi, ko đi tất cũng đc, rồi lại thấy có tất khác rồi lại lấy xài (tất của mình)... quần áo chả chịu giặt, cứ mặt hết rồi bỏ ba lô đem đến nhà người quen có máy giặt, mà cũng ko có ba lô, mượn rồi để đó, chắc nó để đợt sau đem đồ đi giặt tiếp,ko biết có đc gặp lại cái balo nữa ko. Ko cho nó mượn thì kỳ, cho nó mượn thì ức chế. Việc nhà chả bao h chịu làm, mà đã làm thì thế nào cũng nói là chỉ mình nó làm.
Bình thường rửa chén nước dơ đọng trong nhà tắm, 2 3 ngày là ố vàng, 4 5 ngày là đen thui, mình thì mỗi lần giặt đồ đều chà cho đỡ tởm, nó thì chà có mỗi cái bồn cầu mà nói là ko ai chịu làm, mà cũng được mấy lần thì có thấy chà nữa đâu.
Nấu ăn thì được, mà đếch chịu nấu, đã phân công ra là luân phiên 3 thằng nấu ăn cho nhau, mình lúc nào nấu cũng ăn đc 2 bữa, nó nấu chỉ đc 1 bữa, bi h hết gia vị thì nó ko nấu nữa, nói là phải chung tiền mua gia vị, có mỗi bịch đường mà cũng phải chia, mấy thứ kia ko chia đồng nào mà h lại đòi chia.Hồi trước trong phòng có thằng S chuyên nấu ăn, góp tiền để S nấu, mấy ngày nó mệt, thằng này này nhịn đói chịu ko nổi đòi lại tiền, trong khi lúc nó ko có tiền góp thì thăng S phải bỏ vào cho nó
. Nói nấu ăn thì vậy chứ nhậu thì nhiu cũng đc
.
Ăn xong chén bát ko bao h rửa ngay, phải đến lượt nó nấu ăn thì nó mới chiu rửa, đc 1 tuần rồi ko nấu, đống chén 1 tuần gián chết chìm mấy con rồi vẫn để đó.
Phân công 3 5 7 từng thằng đổ rác, nó nói đổ vậy thiếu bịch,
, dkm, bịch thiếu gì mà nói vậy. Mà như thằng này ko chưởi nó nó ko chịu làm, bịch rác của nó cả tuần chưa chịu đổ, vậy là khỏi đổ luôn, lại thêm một bịch rác khác xuất hiện, bịch cũ đc 1 tuần tuổi. Con bồ nó nói phòng mình dơ, nó nổi hứng lên kêu mua cây lau nhà, ko biết nó đụng đến mấy lần
.
Còn 1 thằng nữa cũng tương tự, nhưng mà đỡ hơn thằng này.
Mình có tật là nằm ngủ có cái gì đó khác lạ chạm vào người là biết liền, bi h phòng đầy gián
, chả dám ngủ
Tình hình là phòng mình hiện có một đống chén bát dơ 1 tuần tuổi, có gián chết chìm, 1 đống rác 1 tuần tuổi, 1 đống rác 1 ngày tuổi, 1 đống gián đang lờn vờn quanh đây, 1 con người bực mình chính là mình. Bực mình vì sự vô tâm, lười biếng của mấy thằng trong phòng.
Có thằng cái gì cũng ko có, suốt ngày xài ké của người ta mà ko chịu giữ. Có đôi tất ko biết mua xài, toàn lấy của người ta xài, xài xong để đó, để gió để mưa, để chó cắn nát, rồi hư, hư rồi thì thôi, ko đi tất cũng đc, rồi lại thấy có tất khác rồi lại lấy xài (tất của mình)... quần áo chả chịu giặt, cứ mặt hết rồi bỏ ba lô đem đến nhà người quen có máy giặt, mà cũng ko có ba lô, mượn rồi để đó, chắc nó để đợt sau đem đồ đi giặt tiếp,ko biết có đc gặp lại cái balo nữa ko. Ko cho nó mượn thì kỳ, cho nó mượn thì ức chế. Việc nhà chả bao h chịu làm, mà đã làm thì thế nào cũng nói là chỉ mình nó làm.
Bình thường rửa chén nước dơ đọng trong nhà tắm, 2 3 ngày là ố vàng, 4 5 ngày là đen thui, mình thì mỗi lần giặt đồ đều chà cho đỡ tởm, nó thì chà có mỗi cái bồn cầu mà nói là ko ai chịu làm, mà cũng được mấy lần thì có thấy chà nữa đâu.
Nấu ăn thì được, mà đếch chịu nấu, đã phân công ra là luân phiên 3 thằng nấu ăn cho nhau, mình lúc nào nấu cũng ăn đc 2 bữa, nó nấu chỉ đc 1 bữa, bi h hết gia vị thì nó ko nấu nữa, nói là phải chung tiền mua gia vị, có mỗi bịch đường mà cũng phải chia, mấy thứ kia ko chia đồng nào mà h lại đòi chia.Hồi trước trong phòng có thằng S chuyên nấu ăn, góp tiền để S nấu, mấy ngày nó mệt, thằng này này nhịn đói chịu ko nổi đòi lại tiền, trong khi lúc nó ko có tiền góp thì thăng S phải bỏ vào cho nó
. Nói nấu ăn thì vậy chứ nhậu thì nhiu cũng đc
.Ăn xong chén bát ko bao h rửa ngay, phải đến lượt nó nấu ăn thì nó mới chiu rửa, đc 1 tuần rồi ko nấu, đống chén 1 tuần gián chết chìm mấy con rồi vẫn để đó.
Phân công 3 5 7 từng thằng đổ rác, nó nói đổ vậy thiếu bịch,
, dkm, bịch thiếu gì mà nói vậy. Mà như thằng này ko chưởi nó nó ko chịu làm, bịch rác của nó cả tuần chưa chịu đổ, vậy là khỏi đổ luôn, lại thêm một bịch rác khác xuất hiện, bịch cũ đc 1 tuần tuổi. Con bồ nó nói phòng mình dơ, nó nổi hứng lên kêu mua cây lau nhà, ko biết nó đụng đến mấy lần
.Còn 1 thằng nữa cũng tương tự, nhưng mà đỡ hơn thằng này.
Mình có tật là nằm ngủ có cái gì đó khác lạ chạm vào người là biết liền, bi h phòng đầy gián
, chả dám ngủ
đã thế toàn đứa ở bẩn 



chịu rồi 