purple_star
Mr & Ms Pac-Man
Bây h nhảy Au nhiều cái bức xúc ghê luôn ạ, có cái thì do mem , co cái thì do game , nhưng mà đều bực :
+ Nhạc 200 ạ, từ khi có cái nhạc này đến là khổ , đi đâu cũng thấy tụi nó nhảy nhạc 200, mà mình gà , nhạc 188 còn ko nổi , lấy gì nhảy nhạc 200 ...Mà thoy, dân ng ta pro ng ta nhảy ,mình ra nhưng bức xúc ở chỗ nhiều thằng nhảy 1 mình sợ buồn , nó để nhạc nhẹ dụ gà zô , xong ss hết nó quốc cái 200 rùi F1 luôn , đố ai trở tay kịp , bức xúc dã man luôn , vào đứng ko tốn hết gần 5 phút vàng ngọc , log out thì cũng mệt , đành đứng nghe nhạc , mấy thằng đó mà ngồi cạnh mìh chắc vả cho chết :-* --> khi room đã ss hết thì ko đc đổi nhạc nữa
+ Cái màn hình chọn room ạ, cứ định vào room này nó lại nhảy qua room nọ , khi sever đông thì bực cả mình , bấm hoài mà chả vào đc room mình muốn vì nó cứ nhảy tùm lum , gõ lệnh go thì lâu quá ...-->cái này VTC nên ra quy định mỗi phòng nhảy cái gì thì ghi bên ngoài cho ng ta biết , vd như crazy 140~ chẳng hạn , cứ "ở đây ko có chỗ gian lận " bla bla thế thì chọn room mệt chết vàcu4ng nên hạn chế việc room nhảy tùm lum vậy
+Hack perf , haha , cái này khỏi nói , vào mà thấy hack là hết muốn nhảy òi, chỉ muốn đập 1 cái cho nó chết tươi thoy, nhưng hack perf mình còn kick đc chứ mấy thằng hack del thì chả bik đc nào mà lần cả , pro gà lẫn lộn luôn
--> pó tay với căn bệnh này
+ss ạ, cái này mới tức kinh dị nà ,chả hiểu mấy thằng chơi au bị cái gì mà vào phòng là nó đứng im re, ko ss cũng chả đi ra , đến thằng key cũng thú , đứng im re theo , chả chịu kiu ss gì , hình như tụi nó thi ai lì hơn ấy ...Còn nữa, mình đứng chờ nó mời , bấm ss mỏi tay , cái hồi chả hiểu sao nó kick hết cả room
, cái này là ko hiểu thật sự luôn , tâm thần phân liệt hay sao á , có bữa ngồi nghe hết cả bài stuck on you cái bạn bị mời ra khỏi room , pó tay
--> ko ss trong 10s tự bay khỏi phòng , muốn kick ng khác phải có sự đồng ý của trên 50 % mem trong room
+ Nhạc 200 ạ, từ khi có cái nhạc này đến là khổ , đi đâu cũng thấy tụi nó nhảy nhạc 200, mà mình gà , nhạc 188 còn ko nổi , lấy gì nhảy nhạc 200 ...Mà thoy, dân ng ta pro ng ta nhảy ,mình ra nhưng bức xúc ở chỗ nhiều thằng nhảy 1 mình sợ buồn , nó để nhạc nhẹ dụ gà zô , xong ss hết nó quốc cái 200 rùi F1 luôn , đố ai trở tay kịp , bức xúc dã man luôn , vào đứng ko tốn hết gần 5 phút vàng ngọc , log out thì cũng mệt , đành đứng nghe nhạc , mấy thằng đó mà ngồi cạnh mìh chắc vả cho chết :-* --> khi room đã ss hết thì ko đc đổi nhạc nữa
+ Cái màn hình chọn room ạ, cứ định vào room này nó lại nhảy qua room nọ , khi sever đông thì bực cả mình , bấm hoài mà chả vào đc room mình muốn vì nó cứ nhảy tùm lum , gõ lệnh go thì lâu quá ...-->cái này VTC nên ra quy định mỗi phòng nhảy cái gì thì ghi bên ngoài cho ng ta biết , vd như crazy 140~ chẳng hạn , cứ "ở đây ko có chỗ gian lận " bla bla thế thì chọn room mệt chết vàcu4ng nên hạn chế việc room nhảy tùm lum vậy
+Hack perf , haha , cái này khỏi nói , vào mà thấy hack là hết muốn nhảy òi, chỉ muốn đập 1 cái cho nó chết tươi thoy, nhưng hack perf mình còn kick đc chứ mấy thằng hack del thì chả bik đc nào mà lần cả , pro gà lẫn lộn luôn
--> pó tay với căn bệnh này +ss ạ, cái này mới tức kinh dị nà ,chả hiểu mấy thằng chơi au bị cái gì mà vào phòng là nó đứng im re, ko ss cũng chả đi ra , đến thằng key cũng thú , đứng im re theo , chả chịu kiu ss gì , hình như tụi nó thi ai lì hơn ấy ...Còn nữa, mình đứng chờ nó mời , bấm ss mỏi tay , cái hồi chả hiểu sao nó kick hết cả room
, cái này là ko hiểu thật sự luôn , tâm thần phân liệt hay sao á , có bữa ngồi nghe hết cả bài stuck on you cái bạn bị mời ra khỏi room , pó tay
--> ko ss trong 10s tự bay khỏi phòng , muốn kick ng khác phải có sự đồng ý của trên 50 % mem trong room

, thích thì cậu host 1 room cần gì phải vào room tụi nó ,mà thiếu gì room gà cho cậu vào 
Cái này là mình pó tay nhất 
.



