Olympus Wrath
Youtube Master Race
- 4/4/09
- 57
- 1
Khỏang 1 tháng nay rồi, ko biết chủ cái tiệm cà phê đối diện nhà em nó ghen ăn tức ở gì với ai mà cứ tầm 4h30 sáng là nó bật dàn karaoke rồi nhạc nhẽo đủ thứ, còn bass nữa chứ, nên chẳng ngủ nghê gì đc. Nó cứ thức là thức chung với nó 
Nó bật đến 5h30, khi nào đài phát thanh của tỉnh bắt đầu phát loa thì nó tắt.
Hình như bật mãi mà ko thấy ai nói gì nên càng ngày nó bật càng lớn nữa -____-
Bây giờ phải làm sao đây các anh, em chưa đủ lớn (năm sau mới lên 12) nên ko ý kiến ý cò gì đc trong mấy vụ này. Bảo ba mẹ góp ý khi họp tổ thì mẹ nói ko dám, kể rằng tiệm tạp hóa kế tiệm cà phê ấy, hồi đó có xích mích gì với nó nên thỉnh thỏang nó ị sh!t cho vào 1 bọc rồi liệng trước cửa nhà
, tức mà ko làm gì nó đc tại ko bắt tận tay day tận mặt.
P/S: ko biết có đúng ko chứ em nghĩ chuyện này chỉ có ở VN, ở Mỹ là nó đem ra tòa rồi.

Nó bật đến 5h30, khi nào đài phát thanh của tỉnh bắt đầu phát loa thì nó tắt.
Hình như bật mãi mà ko thấy ai nói gì nên càng ngày nó bật càng lớn nữa -____-
Bây giờ phải làm sao đây các anh, em chưa đủ lớn (năm sau mới lên 12) nên ko ý kiến ý cò gì đc trong mấy vụ này. Bảo ba mẹ góp ý khi họp tổ thì mẹ nói ko dám, kể rằng tiệm tạp hóa kế tiệm cà phê ấy, hồi đó có xích mích gì với nó nên thỉnh thỏang nó ị sh!t cho vào 1 bọc rồi liệng trước cửa nhà
, tức mà ko làm gì nó đc tại ko bắt tận tay day tận mặt.P/S: ko biết có đúng ko chứ em nghĩ chuyện này chỉ có ở VN, ở Mỹ là nó đem ra tòa rồi.

Tiếng Còi báo CA liền. Cho các bác ấy giả dạng đi test rồi lập biên bản là chúng nó chừa ngay.
đi với ma phải mặc áo giấy
