Buộc thôi học......

Hệ quả của việc ko lo hoc năm 1......đầu năm 2 dù đã đoán trc đc tình hình,xác định 1 hướng đi mới cho bản thân nhưng khi giấy báo gởi về gia đình thì thật sự.......
Gia đình đã xin trường cho tiếp tục hoc,nhưng điều kiện để theo học trường đưa ra là phải đậu tất cả các môn trong hk3(ko đc + điểm giữa kì).....
Giờ ko bít làm sao cả,bản thân đã bắt đầu lại từ 3 tháng này,giờ ko lẽ lại phải bỏ để học thi các môn hk3....khi mà ko chắc chắn mình sẽ đậu....Nhưng đây lại là hy vọng cuối của ba mẹ,thật sư ko muốn thấy ba mẹ bùn nữa....
Cho mình 1 lời khuyên đi..............


__Nếu đặt chữ hiếu ngay thời điểm này thì học vì cha mẹ. Nhưng về sau chưa chắc khá nổi vì có phải ngành mình thích đâu, có khá đi nữa thì cũng chẳng thoải mái trong tâm hồn.

__Nếu được thì nói với gia đình sở thích thật sự của mình và học cái đó, có thể trước mắt cha mẹ không vui nhưng về sau mình thành công thì cha mẹ sẽ thay đổi cách nhìn và thái độ.

__Mà đừng đặt nặng quá vấn đề đại học, chẳng biết mọi người sao chứ xung quanh tôi rất nhiều người làm trái nghề, chẳng liên quan gì đến 4 năm mài mòn ở trường. Nói vậy để chuẩn bị tâm lý, chứ thật ra cũng nên có tấm bằng như ai, để làm người bình thường ở XH.
 
Đã từng thấy 2 trường hợp tương tự và ở góc độ nào đó, có thể nói là giống hệt, 2 trường hợp đi theo 2 hướng khác nhau, 1 người cầy quốc vượt qua và 1 người đi theo hướng khác ... :|

Cả 2 sau này đều đạt thành công trong sự nghiệp, 1 ông làm giám đốc mua nhà, xe ô tô, vợ bìu con ríu ... Ông kia thì phó giám đốc cũng mua nhà, ô tô, vợ bìu con ríu.

Giống nhau của cả 2 người là cho dù có đi hướng nào thì mỗi ông cũng thủ trong người vài cái bằng đại học, và thậm chí cả 2 đều đang học MBA, 1 người còn đang tính học lên tiến sĩ :| !

Cho nên, để nói về lựa chọn như thế nào là đúng hay sai thì khó nói lắm, điều đó còn phụ thuộc vào nhu cầu của từng người trong cuộc sống, và điều gì có ý nghĩa và giá trị trong cuộc sống.

Nhưng nhìn vào những người đã thành công trên 1 tiêu chí cơ bản và phổ cập: làm chức vụ quản lý, lương cứng 1 tháng khoảng 10mil chưa kể thưởng + thu nhập ngoài ko tính trên sổ sách, thì tôi thấy điểm chung là họ đều loay hoay làm sao để có được cái bằng đại học !

Nhưng cũng đừng hiểu theo khía cạnh bằng cấp, vì có nhiều người vẫn thành công mà không cần học hành ở trường nào cả, bởi kiến thức ta có thể tự học, tự nghiên cứu từ nhiều nguồn, không nhất thiết là ở trường, nhưng vấn đề là trường đại học sẽ dạy ta tư duy tổng hợp vấn đề mà tốn ít thời gian nhất.

Vậy nên tôi khuyên chủ thớt thế này, cố gắng mà cầy quốc cho xong cái trường đang học đi, học xong lấy cái bằng nếu thích thì có thể học văn bằng 2, học thạc sỹ ... bla bla bla. Thời gian làm việc sẽ cho chủ thớt kinh nghiệm sống để chiến đấu với đời, còn có thành công hay không thì còn phải nhờ phúc nhà cậu lớn hay ko :), chẳng ai nói được là chắc chắn sau này cậu sẽ thành công :).

Và 1 điều nữa, lạm bàn về tương lai, cậu nên suy nghĩ sự khác nhau giữa 2 khái niệm thành công và thành đạt trong cuộc sống nhé :), điều đó sẽ giúp cậu rất nhiều đấy.
 
=)) , thi cho qua đi rồi lại chơi tiếp :)) , tôi có thằng bạn học 7 năm mới ra trường mà nó vẫn phởn phơ bt`:))
 
Mình nè! học toàn top trong lớp, thi rớt đại học... xấu hổ lắm ấy chứ!

Nhưng nhờ thi rớt mà nghiệm ra nhiều điều, cái điều cơ bản và tâm đắc nhất là... học mới tạo cho ta kiến thức, nhận thức , năng lực để làm những điều ta muốn ;;) Mà cái cơ bản nhất là tiền...

- Mình học PTS để có thể thiết kế ảnh,
- Học IT để lắp mạng, sửa máy, viết chương trình,
- Học PR để giao tiếp tốt - được lòng mọi người và kua gái ;))
- Học tiếng anh để lên máy hiểu nó nói gì, đọc tin, nói chuyện với người nước ngoài...
- Học mạo hiểm để vấp ngã - rút kinh nghiệm để thành công
- Học nghe chửi để biết mình yếu kém, sai lầm gì
- Học Đại Học để có tấm bằng sau này dễ xin việc làm...

Ngắn gọn thế thôi :D. Tóm lại một tí, HỌC KHÔNG PHẢI CHỈ Ở TRONG TRƯỜNG

Bác này nói đúng nè ::)
Nói chung 1 chữ "cố gắng lên" , đừng để ba má bùn

!
 
Học là học cả đời chứ ko phải chỉ là thời trai trẻ,học cũng ko phải tất cả nhưng nó là con đường tốt nhất để soi sáng tương lai :)).
 
Back
Top