Tu_ThanX
Donkey Kong
- 7/9/05
- 412
- 4
Silent Hill là nơi mà tôi cần tìm , nơi đây tôi mới cảm nhận ra điều kì điệu ở những lớp sương mù dày đặt . Và củng trong lớp xương khói ấy là 1 mê cung , 1 mê cung không có lối thoát Ngoại trừ ...Cái Chết !!!!
Tôi là Max Kanades cùng với người yếu của mình là Mary PS2 . Chọn SH là nơi Lý tưởng để tổ chức tiệt cưới Cùng với gia đình tôi và Mary . Vào một ngày gần đây khi tôi và Mary đi nhìn hồ nước nổi tiếng của SH (...) Tôi cảm thấy trong lòng nhẻ nhỏm khi cùng người yêu tận hưởng những giây phút Kì diệu Bên hồ nước . Sau đó tôi nằm trên bải cỏ và Ngủ ..ngủ... Chuyện gì đó dả xảy cho tôi !? Tại sao tôi lại ngủ , tôi không thấy buồn ngủ ...Cái gì vậy ...Vù..vù ....
Tít..Tít.. Tôi lờ mờ tỉnh giậy khi nghe thất tiếng điện thoại . Allo..ai đó !?
Tiếng Mary , cô ấy đang chửi tôi vì tôi biến đi đâu mấy ngày nay . Lạ Thay tôi và cô ấy mới vừa ở đây !? Tôi thầm nghỉ : Mình bị sao vậy ?
Sau đó tôi đi về nhà của Mary để xin lổi cô ấy . Tôi bước vào trong trước 1 cái lỏ sưởi đang cháy cùng với 1 ai đó đang ngồi trên cái ghế của Mary miệng nhấm nháp 1 tách CaFe . Tôi bước tới nhìn thấy là 1 cô gái trẻ xin đẹp chừng khoảng 24-27 tuổi . Xin chào - Người con gái ấy nói . Tôi trả lời 1 cách nghi ngờ : Vợ tôi đâu !? Cô là ai đang làm gì ở đây ????
Cô ta bỏ cái tách xuống và miểng cười : Ở trên , vợ anh ở trên lầu
Tôi hét to : Mary em có khách à !?
Không có ai trả lời , Mary không có ở trên nếu cô ấy có đả trả lời tôi rồi . Tôi nhìn cô ấy và trong đầu suy nghỉ lum tung : Mary không có , cô ta đang làm gì ở đây . Cô ta đẹp quá !!! ( Ý đồ đen tối )
Người cô gái ấy đứng lên và tiếng lại gần tôi dường như cô ấy muốn ôm lấy tôi . Thình thịch !!! Tiếng đập của nhịp tim , chước thân hình tuyệt như vậy tôi bắt đầu lên cơn .
Cô ta mủng miểng cười 1 cách duyên dáng : Anh bị sao thế !?
Không cầm được nổi thèm muốn tôi chụp lấy cô gái và bổng Cạch !! Cánh cửa mở ra cùng với Mary bước vào . Tôi hoảng hồn bỏ cô gái ấy ra và Bối rồi không biết phải làm gì
Mary nói : Anh đang làm gì vậy !?
Tôi hoảng hốt nói tùm lum : Anh..anh !! Xin lổi , anh không biết chuyện gì cả , Cô ta ở đây và anh đả !?
Mary lắt đầu nói : Ai ở đây !? Em không thấy ai cả , mà anh đang nói cái gì vậy !?
Tôi ngạt nhiên nói : Sao cơ !?
Tôi quay đầu lại và cô gái đả biến mất !? Tôi nhìn xung quanh và đúng cô gái đả biến mất ..
Mary bước vào nói : Anh có bị sao không , hay để em mua thuốc - Vừa nói vừa cười ...
Mồ hôi trên toàn thân tôi đả hết và tôi mới lấy lại được bình tỉnh và nói với Mary : Anh không sao cả , có lẻ anh bị choáng !?
Mary diều tôi xuống và hun lên trán tôi : Tội nghiệp có lẻ anh gặp ác mộng rồi
( Được không các anh em )
Tôi là Max Kanades cùng với người yếu của mình là Mary PS2 . Chọn SH là nơi Lý tưởng để tổ chức tiệt cưới Cùng với gia đình tôi và Mary . Vào một ngày gần đây khi tôi và Mary đi nhìn hồ nước nổi tiếng của SH (...) Tôi cảm thấy trong lòng nhẻ nhỏm khi cùng người yêu tận hưởng những giây phút Kì diệu Bên hồ nước . Sau đó tôi nằm trên bải cỏ và Ngủ ..ngủ... Chuyện gì đó dả xảy cho tôi !? Tại sao tôi lại ngủ , tôi không thấy buồn ngủ ...Cái gì vậy ...Vù..vù ....
Tít..Tít.. Tôi lờ mờ tỉnh giậy khi nghe thất tiếng điện thoại . Allo..ai đó !?
Tiếng Mary , cô ấy đang chửi tôi vì tôi biến đi đâu mấy ngày nay . Lạ Thay tôi và cô ấy mới vừa ở đây !? Tôi thầm nghỉ : Mình bị sao vậy ?
Sau đó tôi đi về nhà của Mary để xin lổi cô ấy . Tôi bước vào trong trước 1 cái lỏ sưởi đang cháy cùng với 1 ai đó đang ngồi trên cái ghế của Mary miệng nhấm nháp 1 tách CaFe . Tôi bước tới nhìn thấy là 1 cô gái trẻ xin đẹp chừng khoảng 24-27 tuổi . Xin chào - Người con gái ấy nói . Tôi trả lời 1 cách nghi ngờ : Vợ tôi đâu !? Cô là ai đang làm gì ở đây ????
Cô ta bỏ cái tách xuống và miểng cười : Ở trên , vợ anh ở trên lầu
Tôi hét to : Mary em có khách à !?
Không có ai trả lời , Mary không có ở trên nếu cô ấy có đả trả lời tôi rồi . Tôi nhìn cô ấy và trong đầu suy nghỉ lum tung : Mary không có , cô ta đang làm gì ở đây . Cô ta đẹp quá !!! ( Ý đồ đen tối )
Người cô gái ấy đứng lên và tiếng lại gần tôi dường như cô ấy muốn ôm lấy tôi . Thình thịch !!! Tiếng đập của nhịp tim , chước thân hình tuyệt như vậy tôi bắt đầu lên cơn .
Cô ta mủng miểng cười 1 cách duyên dáng : Anh bị sao thế !?
Không cầm được nổi thèm muốn tôi chụp lấy cô gái và bổng Cạch !! Cánh cửa mở ra cùng với Mary bước vào . Tôi hoảng hồn bỏ cô gái ấy ra và Bối rồi không biết phải làm gì
Mary nói : Anh đang làm gì vậy !?
Tôi hoảng hốt nói tùm lum : Anh..anh !! Xin lổi , anh không biết chuyện gì cả , Cô ta ở đây và anh đả !?
Mary lắt đầu nói : Ai ở đây !? Em không thấy ai cả , mà anh đang nói cái gì vậy !?
Tôi ngạt nhiên nói : Sao cơ !?
Tôi quay đầu lại và cô gái đả biến mất !? Tôi nhìn xung quanh và đúng cô gái đả biến mất ..
Mary bước vào nói : Anh có bị sao không , hay để em mua thuốc - Vừa nói vừa cười ...
Mồ hôi trên toàn thân tôi đả hết và tôi mới lấy lại được bình tỉnh và nói với Mary : Anh không sao cả , có lẻ anh bị choáng !?
Mary diều tôi xuống và hun lên trán tôi : Tội nghiệp có lẻ anh gặp ác mộng rồi
( Được không các anh em )
.

