matergamevn
T.E.T.Я.I.S
- 2/8/05
- 589
- 1
sau gần 1 tháng không nc , ừ , chính xác là một tháng
tự nhiên hôm trước em gọi cho tôi , bảo rằng , thứ 5 tuần này sang nhà em nhé , ăn cơm với nhà em 49 ngày bà em mất
, nhanh thật đấy , mới hôm nào , giờ đã 49 ngày rồi
buồn quá , nghĩ chẳng muốn đến , chẳng muốn gặp , chỉ muốn quên thôi , nhưng không hiểu sao bản thân không cho phép từ chối
em à , vì anh vẫn yêu em , làm sao anh từ chối được , nhất là lại còn lí do này , lần này sẽ sang cùng bạn , không phải em chỉ mời mình anh , nhưng mà , tại sao lại cả anh nữa , hay tại em nghĩ rằng , mời mấy đứa bạn , mà không có cả anh , anh sẽ nghi ngợi linh tinh , không đâu , anh sẽ càng biết mình phải làm gì hơn , sẽ càng dễ để quên em hơn , tại sao thế
vì anh vẫn yêu em , nên anh lại muốn gặp em rồi , nhưng thôi , gác cái chuyện tình cảm ra đi , lần này sang để ăn cơm với gia đình em , chia buồn với gia đình em , với tư cách là bạn bè
sao đây , buồn quá , muốn gặp em quá , mong đến ngày mai quá , mong chẳng bao giờ đến ngày mai nữa , ::(
lúc về anh sẽ rủ đứa bạn thân nhất của anh , hai thằng đi làm bữa rượu ốc chơi vậy
, lâu lắm quyết tâm không uống rượu , nhưng lần này thì cứ uống chút cho thỏa vậy
buồn ơi sao cứ theo ta hoài thế buồn ơi
tự nhiên hôm trước em gọi cho tôi , bảo rằng , thứ 5 tuần này sang nhà em nhé , ăn cơm với nhà em 49 ngày bà em mất
, nhanh thật đấy , mới hôm nào , giờ đã 49 ngày rồibuồn quá , nghĩ chẳng muốn đến , chẳng muốn gặp , chỉ muốn quên thôi , nhưng không hiểu sao bản thân không cho phép từ chối
em à , vì anh vẫn yêu em , làm sao anh từ chối được , nhất là lại còn lí do này , lần này sẽ sang cùng bạn , không phải em chỉ mời mình anh , nhưng mà , tại sao lại cả anh nữa , hay tại em nghĩ rằng , mời mấy đứa bạn , mà không có cả anh , anh sẽ nghi ngợi linh tinh , không đâu , anh sẽ càng biết mình phải làm gì hơn , sẽ càng dễ để quên em hơn , tại sao thế
vì anh vẫn yêu em , nên anh lại muốn gặp em rồi , nhưng thôi , gác cái chuyện tình cảm ra đi , lần này sang để ăn cơm với gia đình em , chia buồn với gia đình em , với tư cách là bạn bè
sao đây , buồn quá , muốn gặp em quá , mong đến ngày mai quá , mong chẳng bao giờ đến ngày mai nữa , ::(
lúc về anh sẽ rủ đứa bạn thân nhất của anh , hai thằng đi làm bữa rượu ốc chơi vậy
, lâu lắm quyết tâm không uống rượu , nhưng lần này thì cứ uống chút cho thỏa vậy
buồn ơi sao cứ theo ta hoài thế buồn ơi

mà ghi âm bằng đúng giọng mình nhé, dứt khoát, phẩy tay cái phựt một cái cho nhẹ nợ.
, nhưng cái quyết tâm đấy hình như vẫn chưa đủ vững chắc , chỉ cần chút gió thổi là nghiêng nữa rồi ::(
