:) Tôi biết cậu nghĩ tôi chẳng ra gì . Không sao , đôi khi tôi cũng nghĩ vậy !
Câu nào khiến cậu nghĩ vậy vậy.
Nói thật nha, tớ thì ko nghĩ vậy.
Vì tớ nghĩ mọi ng có quyền tự lựa chọn, và nếu cậu enjoy cái "thú đau thương" thì tớ cũng chẳng nên can thiệp làm gì.
Kể cho nghe nhá.
- Thay vì khuyên nhỏ em dứt khoát từ bỏ 1 thằng cha đã có vợ có con, tớ khuyên nó điều ngược lại nếu nó thích cái thú đau thương đó quá.
- 1 nhỏ khác... các cậu hiểu 1 mối quan hệ giữa anh em họ cận huyết là thế nào rồi đấy, nhưng mà vì con nhỏ nó cứ thần thánh mọi thứ nên như là 1 tình yêu vĩ đại vượt thời gian. Được thôi, freedom of choice, nó đã không muốn bỏ thì tớ động viên, an ủi, khuyên bảo nó níu kéo thằng anh họ ( dù là thằng ku nãy đã có vợ sắp cưới). Cuối cùng thì thằng anh họ hủy hôn với vợ sắp cưới, quay về với con em họ. Có lẽ 2 người đang chuẩn bị làm đám cưới chui và trốn đi đâu đó và dự định có con nữa cơ.
Tớ cũng chẳng ra gì, thấy ko


.
. Chưa là cái gì cả
. Ông nói đúng , tôi thích nhiều thật, bạ đâu thích đó 

