dungpro123
Mario & Luigi
- 6/8/10
- 721
- 26
E có thích 1 bé, ak không phải là thich nữa rồi, e thực sự yêu rồi mấy thím ạ. đây lá người con gái đầu tiên làm em phải nhung nhớ hàng ngày, ngya cả đi ngủ nó cũng ko tha em. phài nói là đây là lần đầu e yêu đấy mấy bác ạ.
Nhưng như ông cha ta thường nói, cuộc đời ko đẹp như mơ. e ấy ngày càng xa lánh mình, bơ mình. ngày xưa trò chuyện vui lắm, chém gió với nhau đến 2h đêm còn chưa đi ngủ . nhưng bây giờ chỉ sau 2 3 câu là e thấy thái độ nói chuyện rất nhạt của nó rồi. lúc trc off yh, đều chào hỏi e đàng hoàng, bi giờ off thẳng luôn. lúc trc thứ 7 hàng tuần e chỏ về, bi giờ toàn kiếm cớ ở lại chơi với bạn ( bạn éo gì mà đứng trc cổng trường 1 mình ) trong trường đi ngang wa nhau bây giờ nó còn ko thèm nhìn em 1 cái. e buồn lắm các bác ạ. ak, quên, nó có nói với e nó thích 1 đứa, chỉ là bạn cũ chới thân thôi nhưng có vẻ hơn mức tình bạn đấy hàng ngày e đều lên fb viết những lời stt bóng gió gửi đến nó mong nó hiểu đc lo2ng mi2inh mà e thấy ko bao giờ nó rep 1 cái, bất ngờ thay, hôm wa nó rep 1 post làm e tỉnh cả người và thắp lên niềm tin hy vọng nhưng sau đó lại đâu vào đấy, vẫn thái độ lạnh nhạt
Vậy mấy bác cho e lời khuyện có nên tiếp tục theo đuổi ko? bời đây là lần đầu em biết yêu, biết mơ nó trong giấc mơ đấc các bác ạ
Ai pro pts giúp e làm 1 tấm đẹp đẹp để e tặng pé đó nhé thanks
Nhưng như ông cha ta thường nói, cuộc đời ko đẹp như mơ. e ấy ngày càng xa lánh mình, bơ mình. ngày xưa trò chuyện vui lắm, chém gió với nhau đến 2h đêm còn chưa đi ngủ . nhưng bây giờ chỉ sau 2 3 câu là e thấy thái độ nói chuyện rất nhạt của nó rồi. lúc trc off yh, đều chào hỏi e đàng hoàng, bi giờ off thẳng luôn. lúc trc thứ 7 hàng tuần e chỏ về, bi giờ toàn kiếm cớ ở lại chơi với bạn ( bạn éo gì mà đứng trc cổng trường 1 mình ) trong trường đi ngang wa nhau bây giờ nó còn ko thèm nhìn em 1 cái. e buồn lắm các bác ạ. ak, quên, nó có nói với e nó thích 1 đứa, chỉ là bạn cũ chới thân thôi nhưng có vẻ hơn mức tình bạn đấy hàng ngày e đều lên fb viết những lời stt bóng gió gửi đến nó mong nó hiểu đc lo2ng mi2inh mà e thấy ko bao giờ nó rep 1 cái, bất ngờ thay, hôm wa nó rep 1 post làm e tỉnh cả người và thắp lên niềm tin hy vọng nhưng sau đó lại đâu vào đấy, vẫn thái độ lạnh nhạt
Vậy mấy bác cho e lời khuyện có nên tiếp tục theo đuổi ko? bời đây là lần đầu em biết yêu, biết mơ nó trong giấc mơ đấc các bác ạ
Ai pro pts giúp e làm 1 tấm đẹp đẹp để e tặng pé đó nhé thanks


thế là rep 1 cái YM khác, rồi add YM nó, giả vờ người lạ nói, sau thấy cũng nhạt nhẽo, nói cung giờ cũng ghét nó lắm, giờ cứ thấy nó onl là ngứa mắt vì muốn nc mà ko nói đc, thế là ném nicks nó xuống group tên ZZZZ ở cuối YM, cho dù mở YM ra thì nick nó cũng ở dưới cùng, đỡ phải để ý

,dù sao đấy cũng là mình còn bạn nếu thích quá rồi thì hãy lăn vào đi,mình cứ tỉnh tò và tốt với em ấy cái đã,kệ em ấy có đáp lại và tốt với mình hay ko.dù có đau 1 tý cũng có sao đâu 