namman1803
Mr & Ms Pac-Man
Có lẽ tui là người mà nhỏ ghét nhất trên đời này cũng nên! Nhỏ nói coi tui như chỉ là "không khí" thôi, ừ thì nhỏ nói thật, tui nhận thấy trong mọi hành động của nhỏ như đều muốn phủ định sự tồn tại của tui.
Bạn bè tui đều nói, cứ làm ngơ đi rồi thì cuối năm nhỏ sẽ ko để ý nữa đâu, tui cũng làm theo, cũng phớt lờ nhỏ đi. Rồi cuối năm đêm 28, bạn bè tui rủ nhỏ đi chơi, tui thì muốn nhỏ đi chơi lắm ko phải vì tui muốn thế mà vì tui biết nhỏ ít khi được đi chơi, tui muốn nhỏ được thoải mái xả stress cuối năm, nhỏ cũng khá căng thẳng trong suốt học kì vừa rồi. Nhưng rồi nhỏ chỉ trả lời vỏn vẹn 1 câu rồi cúp máy : "có phải có thằng đó đi phải ko, thấy ghét lắm nên ko đi đâu!". Rồi đến đồ đạc của tui nhỏ cũng ko biết, như là cái xe tui hay đi, rồi cái đt, tui xài cái đt đó cả năm nay mà khi thằng bạn tui nó cầm nhỏ hỏi của ai đó ??? .Đừng hiểu lầm là nhỏ xấu tính nha, trong lớp nhỏ vui tính lắm, ai cũng giỡn được hết trơn (hiển nhiên là trừ tui ra). . .Ai cũng nói với tui :"theo tình tình chạy, chạy tình tình theo", tui thật sự ghét câu này vì ý nghĩa nhảm nhí của nó, tui chả bao giờ tin vào nó mặc dù thực tế là vậy!. . .Tui cũng chẳng biết cách nào để cải thiện tình hình được cả.
Mong mọi người chỉ tui 1 cách nào đó để có thể rút ngắn khoảng cách được ko !?
Bạn bè tui đều nói, cứ làm ngơ đi rồi thì cuối năm nhỏ sẽ ko để ý nữa đâu, tui cũng làm theo, cũng phớt lờ nhỏ đi. Rồi cuối năm đêm 28, bạn bè tui rủ nhỏ đi chơi, tui thì muốn nhỏ đi chơi lắm ko phải vì tui muốn thế mà vì tui biết nhỏ ít khi được đi chơi, tui muốn nhỏ được thoải mái xả stress cuối năm, nhỏ cũng khá căng thẳng trong suốt học kì vừa rồi. Nhưng rồi nhỏ chỉ trả lời vỏn vẹn 1 câu rồi cúp máy : "có phải có thằng đó đi phải ko, thấy ghét lắm nên ko đi đâu!". Rồi đến đồ đạc của tui nhỏ cũng ko biết, như là cái xe tui hay đi, rồi cái đt, tui xài cái đt đó cả năm nay mà khi thằng bạn tui nó cầm nhỏ hỏi của ai đó ??? .Đừng hiểu lầm là nhỏ xấu tính nha, trong lớp nhỏ vui tính lắm, ai cũng giỡn được hết trơn (hiển nhiên là trừ tui ra). . .Ai cũng nói với tui :"theo tình tình chạy, chạy tình tình theo", tui thật sự ghét câu này vì ý nghĩa nhảm nhí của nó, tui chả bao giờ tin vào nó mặc dù thực tế là vậy!. . .Tui cũng chẳng biết cách nào để cải thiện tình hình được cả.
Mong mọi người chỉ tui 1 cách nào đó để có thể rút ngắn khoảng cách được ko !?

ngày trước tớ cũng vậy
hãy hiểu nó và nắm bắt nó như thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh của mình
.......... Tình hình bây h là cứ kệ thôy ... Nhưng cậu mới chỉ đề cập vấn đề nhỏ ghét cậu thôi , còn cậu có thích nhỏ ko
??