Byousoku 5cm / 5cm một giây

Status
Không mở trả lời sau này.
ừ đúng rồi, hiện mf đã có bản dịch, đợi thằng xế nó thi xong pr với edit là tung lên ngay
timing đi, làm xong rồi nhét tất tần tật vào file ass, sửa 1 lần cuối cùng nhanh gọn nhẹ :D
 
Xem rồi nốt nhưng cứ đợi xem bản của MF để còn giới thiệu bạn mình nữa :D
 
Tớ biết
năm ngoái mới chơi game của cái này xong chứ đâu,RPG +___+...
chỉ thấy sao không sub cái gì hay ho tí,VN chưa bao giờ xem phim Hay có sub...Pháp với Eng thì rồi :-"...
Gà chơi Brave Story bản JPN à :-? ?
Bản e của nó vừa mới ra vào cuối tháng 6 năm nay mà =((, tiếc là mình không có psp =((
Brave Story thì anh Stei đã rls lâu rồi đấy :)), Gà hỏi thì ổng sẽ gửi thôi mà ;))
@Moon:tgame not tagme ~.~
 
dù bị từ chối nhưng vẫn thử hỏi lần nữa, cho tui share cái DVD toki wo coi trên TV dùng bản dịch của MF được ko. Còn về cái raw thì do MF làm chữ nhỏ quá, coi trên TV chắc cận thêm mấy độ nên mới bất đắc dĩ làm thế.
Hiện giờ thì Moon đã đồng ý, còn Cụ Xê thì vẫn khó chịu nói là chỉ có thành viên MF mới được release hàng của MF.
 
Hình ảnh chất lượng tốt, mặc dù là LQ, chỉ phải tội là phụ đề hơi nhỏ nên phải ngồi sát màn hình mới coi được.
 
đợi cả nhóm nhảy vào đây biểu quyết nhá :D
một phiếu chống, một phiếu thuận này… tí nữa gọi nhóm vào quyết định, k0 dám quyết 1 mình
 
Chẳng hiểu cái thằng Takaki này, viết tin nhắn lại ***** gửi đi, làm cho Akari tưởng đã quên rồi nên bỏ đi lấy thằng khác là......chuyện tự nhiên T_T .. đoạn lúc nó mỉm cười ở Ep 3 là do nó nghĩ nó đã tưởng tượng ra hình ảnh Akari nên nó cười chính mình thôi, chứ nó chẳng hạnh phúc gì mà cười... có khi nó vẫn còn đi tìm Akari ấy chứ ... Mất ngủ vì cái 5cm này -_-
 
chừng nào thì có bản HQ avi vậy bác cu xệ :-/
đoạn lúc nó mỉm cười ở Ep 3 là do nó nghĩ nó đã tưởng tượng ra hình ảnh Akari nên nó cười chính mình thôi, chứ nó chẳng hạnh phúc gì mà cười... có khi nó vẫn còn đi tìm Akari ấy chứ
em cũng nghĩ như bác ::)
 
avi k0 có HQ đâu, HQ chỉ có h264 thôi, avi encode bằng divx k0 có HQ :))
 
Anime tâm lý tuổi mới lớn hay, nhưng bố cục nó ko rõ ràng lắm,với lại diễn biến sự kiện quá nhanh.
 
k0 rõ chỗ nào
chỉ là kết thúc buồn thôi, chứ cách kể chuyện thì đều để dẫn đến 1 kết cục cuối cùng là 5' bài hát 1 more time, 1 more chance
Chốn thâm sơn cùng cóc
Ô lão tiên sinh một mình.....câu cá
câu cá với cóc có vui k0 tiên sinh
 
Làm gì mà nhanh lắm, tui thấy bình thường. Chap 1 thì hồi bé, chi tiết để người xem nắm được vấn đề. Chap 2 thì hướng đến nội tâm, lúc 2 đứa xa nhau, bau nhiêu năm thế cơ mà, và trái tim 2 đứa có vẻ vẫn hướng về nhau. Còn Chap3 thì chính thằng Toono nó cũng nói đấy, trái tim đã chai sạn rồi, nên nó không tập trung vào chuyện tình cảm nữa, chỉ biết work, work... nên mới tăng tốc nhanh hơn. Khúc cuối thấy Akari không quay lại sau khi đoàn tàu đã chạy qua tức là Akari đã cho chuyện cũ thành quá khứ, và sống cho hạnh phúc của tương lai. Vậy là Akari cũng đã tìm cho mình được một hạnh phúc chắc chắn hơn, thế thì Toono nó cũng phải vui lên chứ. Người mình yêu được hạnh phúc, thế là đủ rồi. Tôi thấy cái End buồn, nhưng hợp lý. Nhất cự ly, nhì tốc độ.
Học sinh cấp 3 jap già thật, hồi cấp 3 tôi còn lâu mới nghĩ được như nó, biết cái gì có thể và không thể.
 
Trải khắp anime là một cuộc tình quá bi. Thích nhất là bài hát lúc hết anime, rất hay.

*Sà lách: ko thích câu cá nữa
 
trải khắp anime k0 có lấy nửa cuộc tình mà bi với tráng gì :\
 
Vậy thì thằng nhỏ với con Akari là gì, ko tình thì gì.
 
là bạn thời thơ ấu chia tay k0 gặp lại từ hơn 10 năm trước
 
Well, Akari cũng hơi...quá, sao không gửi cho thằng Takaki 1 bức thư hoặc 1 tin nhắn chứ <_< .. chi cần 1 thôi, 1 bức thư, 1 tin nhắn sẽ làm cái kết của anime khác ngay, nhìn bề ngoài thì tâm lí phụ nữ rắc rối hơn đàn ông, nhưng thực ra bên trong đàn ông rắc rối hơn nhiều, nếu Akari hiểu điều này chắc sẽ không có cái kết như kia đâu -_- .. thằng Takaki đến trưởng thành đi làm rồi mà vẫn đi tìm hình bóng Akari, thế mà Akari đi tìm hạnh phúc mới.. hix, buồn quá T_T ăn cơm không ngon..
 
Takaki nó chuyển nhà suốt,mà lại dek gửi cái gì cho con Akari để liên lạc,con Akari nó là thánh à >___> ?
 
chi cần 1 thôi, 1 bức thư, 1 tin nhắn sẽ làm cái kết của anime khác ngay, nhìn bề ngoài thì tâm lí phụ nữ rắc rối hơn đàn ông, nhưng thực ra bên trong đàn ông rắc rối hơn nhiều, nếu Akari hiểu điều này chắc sẽ không có cái kết như kia đâu
nó k0 biết địa chỉ mới của takaki
 
Nhưng có lẽ nó phải biết email chứ, với lại có đoạn Akari viết thư mà (ở Ep3), đang viết được mấy chữ thì gục xuống không viết nữa, tớ nghĩ là Akari biết <_<
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top